1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

long rong ...Blog

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi zenviet, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    hình như,,,,hông thấy mình nằm trong cái "thằng" nào của lão cả,,,,,hêhhhêhh,,,
  2. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Được vo_thuong_man sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 14/04/2007
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lời Phật dạy

    [​IMG] [​IMG]

    Đức Phật đi trên đường, trước mặt ngài xuất hiện một dòng sông, mặt nước mênh mông rộng lớn. Ngài đưa mắt nhìn quanh, có một bến đò nhỏ. Đức Phật chuẩn bị bước xuống thuyền thì một cao nhân hầm hố Hip Hop tiến đến. Người này nhìn Đức Phật và bảo: "Ngươi hãy xem ta đây". Dứt lời, cao nhân dùng khinh công bốc người lơ lửng và chạy như bay trên mặt nước, sang đến bờ bên kia, cao nhân mỉm cười và quay trở lại, cùng một cách thức như cũ. Đến trước mặt Đức Phật, con người tài ba kia nói: "Ngươi thấy ta có đáng khâm phục không?" Phật điềm đạm hỏi: "Anh luyện tập khinh công trong bao lâu thì có thể bay qua sông?". "Hai mươi năm." Đức Phật nghe xong tròn xoe mắt, ngài thốt lên: "Ôi con mẹ nó, thế thì việc *** gì phải mất 20 năm như thế, ta chỉ trả 1 xu để qua sông thôi".
    Đây là câu chuyện có thật, nhưng rất tiếc qua truyền miệng có chút dị bản. Anh kể lại nó dị thêm một chút nữa, các em thông cảm. Tuy nhiên những gì Phật nói là chân lý. Anh giữ mãi trong lòng. Đức Phật giản dị và minh triết. Dịch ra là "Simply the best
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay , xét về hình thức đa số xinh ! Mịa cuộc đời nghĩ đúng là làm con gái thiệt thòi ..Mấy lão từ lúc dậy thì đến lúc lấy vợ ,(25-35) có được mấy lão jữ jìn cái đó , súng ống mà, để lâu kô chùi rửa xài xíu thì nó sét gỉ hết thì có mà ăn cám. Hầu hết các lão cũng có đi hoang, có lão đi hàng tuần, đâm ra ghiền mới khíp chứ....Thế mà, thế mà mở mồm ra là đòi con ngta fải còn chong chắng, fải bít làm hết cv gia đình và fải nghe răm rắp...Bữa trước nhậu cũngcó thằng fát biểu kỉu đó, thao thao bất tận về cái mớ " gia huấn", mình mún nhổ toẹc vào cái mồm đang nhai của nó, mịa mày có khó chịu khi má mày bị làm ô-sin như thía kô? mày đang sống ở thời ký nào hả thằng nhóc? thằng đó mà nổi sùng lên thì nó nằm 1 đống ngay, nó bỏ về là jữ hoà khí cho cả hai bên roài. Mà cái ngữ như noá còn đầy rẫy, nhất là cái đám ăn rồi chỉ biết đi loay hoay trong sân với cái mớ sách và cái kính lão, mịa! Bữa xem mấy cái topic mà mún vào chửi nhưng lại thôi, để chúng nó tự bị hành hạ suốt đời vì cái bệnh nhũn não đoá....đúng rởm!
    Riêng mình, thì đêk quái j fải áp vào mình mấy cái tiêu chuẩn u mê doá, noái chung là hợp gu, thoáng, style, ở bên cạnh thấy hạnh fúc,,,,,lấy vợ về sống cả đời, nhìn mặt nhau nói chuyện và share views chứ kô fải chỉ đơn thuần là nhân giống, ơ, mà cũng fải nhân giống cho nó vui cửa vui nhà, kekekeke, năm nay Đinh Hợi mà chắc kô kịp, kekeke, năm nào chả thía, năm hợi đẻ ra mà nuôi kô thành nhân thì Hợi là để cho Heo ăn á!
    Cí đoạn nì lão hợp dzí tui áh....bà mịa...mí thèng bi giờ cứ đòi fải.....ngoan, hiền , bik nấu en, giặt giũ ......bà mịa......tui mờ gặp mí thèng như thía thì noá sống hok nỗi dzí tui hết năm Đinh hợi nì đâu....
    túm lại lè.....hình như trong mí cái đức tính trên tui hok coá được cí nèo hết áh.....hên nhể...
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohohho,,,,,e đang có xu hướng,,,,,,
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    sory mọi ng , chắ iem delete bài này zậy, ko chạm vào nỗi đau của 1 ai 1 lần nữa cả
    Được sonaki sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 20/04/2007
  7. tatcachoem

    tatcachoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vui được lúc nào hay lúc đó, chơi lúc nào được thì cứ chơi hết mình Dân Sài gòn có câu : Chơi xả láng sáng dậy sớm... hehhehehe
    Được tatcachoem sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 26/04/2007
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Thêm câu này nữa nè pak:
    Dân chơi đâu sợ mưa rơi,chỉ sợ mưa rơi làm ướt áo dân chơi,,,hhohohhôh
  9. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng em vẫn đọc blog của chị, một phần vì công việc, hơn tất cả là em khoái chị! (Vì nói thật nếu chỉ vì công việc thì em ko siêng thế )
    _______________
     
    Nghệ sĩ cùn.

    [​IMG] [​IMG]

    Blog anh để nick Trần Khoa với phần tự giới thiệu là nhiếp ảnh gia tự do, trong đó em có thấy mấy tấm ảnh đăng trên Tuổi Trẻ ký Trần Đăng Khoa. À, để phân biệt với nhà thơ thần đồng trùng tên em gọi anh là Khoa-nhiếp-ảnh nhá! Thú thật, em không biết anh là nghệ sĩ thuộc khu vực nào, tầm cỡ, đẳng cấp nhiếp ảnh của anh xếp vào thứ hạng nào?Túm lại với em, Trần Khoa là một cái tên lạ huơ lạ hoắc. Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ anh bèn bắn tin vào blog em thế này: ?oViết về ba cái đề tài nghệ sĩ cùn thì sự nghiệp đi đến đấy rùi thui àh??. Buổi sáng có đứa bạn nhắn em: ?oHôm nay giỗ Tổ Hùng Vương. Chúng ta nghĩ lễ vui hơn bình thường. Ai lo làm việc nghe đây: Lễ mà không chịu nghĩ, tắm cũng không có ai cho ?quần?. Chí lí! Thế là em quyết định ?rãnh, nên xin phép kính thưa với anh vài phát! [​IMG]

    Theo từ điển Tiếng Việt thì cái sự ?oCÙN? mà anh nói tới thường để dùng chỉ cái?chổi. Chổi cùn là thứ không xài được, thứ vứt đi! Ô hay quá, em chưa bao giờ thấy ai xài chữ này để chỉ các nghệ sĩ hết, có lẽ khu vực nhà em hay giao du văn hóa người ta thấp kém nên không biết dùng chữ này anh ạ. Các nghệ sĩ em viết trên đây không biết hay ho ở chỗ nào, thôi thì bây giờ mình thử bàn về một trong số các sự cùn của họ nha! [​IMG]

    [​IMG]

    Anh Ngọc Sơn nổi tiếng cà tưng đó, bữa truớc Tết ảnh hết tiền mà còn bày đặt chơi sang. Đi vay người ta mua 10 tấn gạo rồi bỏ lên xe chạy lòng zòng ra tuốt miền Trung phát cho bà con nghèo. Đã vậy còn bày đặt đi hiến xác chi không biết, báo chí đăng rùm beng lên ?" mấy chủ nợ đó tưởng ảnh bị bệnh nan y sắp ngỏm, thế là liên tục gọi điện đòi tiền. Ôi, anh trai này đúng là cùn thật![​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    Đàm Vĩnh Hưng nữa nè. Mỗi lần tổ chức ca nhạc để quyên góp từ thiện mà không có mời là ảnh gọi la hét um xùm, có lần còn hăm dọa hổng cho hát là ?quýnh em. Mà ảnh kỳ lắm nha, đã hát không lấy tiền còn bày đặt xách đồ nhà mang tới bán nữa chứ. Bữa hổm ảnh có chai rượu mua bên Úc 6.000.000Đ, vậy mà mang tới leo lên sân khấu hét sao mà có người mua lại chai ruợu đó tới 80.000.000Đ. À, số tiền này xây đúng 8 căn nhà tình thương. Ôi anh Hưng này, thiệt là cùn quá! Ảnh mới vừa ra album vol.10 ?oLạc mất em? kỷ niệm 10 năm đi hát hihihi?sẵn đây quảng cáo cho ảnh một phát luôn?Ôi, mà em cũng cùn quá cơ hơ? hơ?cuời híp mắt kô thấy tổ quốc đâu[​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    À, mà sự nghiệp nhiếp ảnh của anh Khoa có bao giờ chụp đuợc cảnh zị không nè: Mr.Đàm đang đứng ?.đếm tiền! Ôi Hưng này cùn ghê nha, người ta cho tiền từ thiện còn mở ra đếm nữa ah haha?[​IMG]

    [​IMG]


    Anh đẹp chai Quang Dũng nè, mặc dù ảnh không cho ai biết nhưng có lần em điều tra đuợc ảnh chính là người đã đứng ra tổ chức và phát động Quĩ học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học Qui Nhơn, quê hương anh í đó. Ảnh cũng cùn ghê nhỉ! [​IMG]

    [​IMG]

    ?oKiếp tệ nạn? Duy Mạnh đây! Đọc báo thấy có đứa nhỏ 23 tháng đang cần tiền mổ tim, thế là chạy tới quẳng cho em một bịch tiền nhờ chuyển giúp. Ui, cái bịch đó nặng chắc gần cả ký, 8 triệu. Em mở ra hết hồn, toàn là mệnh giá 5.000Đ, 10.000Đ, 20.000Đ tiền ảnh mới đi lấy tác quyền ra. Ui trời cầm trẹo cả tay, tiền thế mà cũng bày đặt đem cho, cùn ghê cơ. Chưa hết đâu, đưa tiền còn dặn thế này: ?oĐăng báo là không cho nữa đó!?. Ôi, cùn tập 2.[​IMG]

    [​IMG]


    Mỹ Tâm đây! Bữa quyên tiền cho nạn nhân bão số 6, fanclub góp được 4 triệu thế là em ấy ỉ ôi than tới than lui rồi nói zị nè: ?oBé thêm zô 6 triệu nữa để?làm tròn số nha!? Hahaha?Mỹ Tâm cũng cùn ghê nha![​IMG]

    [​IMG]

    Trời! Giờ mà kêu em ngồi kể ra cái sự cùn của các nghệ sĩ này chắc hết cả ngày quá. Em phải đi thắp nhang cho các Vua Hùng rùi, hẹn anh bữa nào rãnh mình bàn tiếp nha! Anh thông cảm, số kiếp em nó khốn khổ khốn nạn thế, không quen được đại gia mà toàn quen biết mấy nghệ sĩ cùn zị không hà. Ơ mà em cũng chả có cái sự nghiệp nào to tát hết, nên tầm em chỉ chơi được với các nghệ sĩ cùn thế thôi! Anh nhắc nhở làm em giựt thót cả?cu ấy chứ. Ôi, em xin cám ơn và "I nốp zu" anh Trần Khoa một phát nha chụttt?chụtttt?[​IMG]
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    lâu lám iem ko vào blog của nhỏ bạn này, hik, thấy nó đầy tâ, trạng , và thấy nó ko còn là bà Red đáng iu của iem nữa, đúng là lúc nó cần lại ko có ai bên cạnh, iem tệ.......
    -----------------------------------------------------------
    Em nhìn lên trần nhà tối om kia, và khóc.
    Em không muốn khóc đâu, nhưng nó đã là một phần không thể thiếu được của những đêm mất ngủ rồi.
    Khóc.
    Rồi co người trong cơn đau nhói tim.
    Trời Sài gòn cuối tháng Tư, dù ngày hay đêm cũng nóng như đổ lửa. Vậy mà em lạnh... Em ôm lấy mình, rồi lắc đầu ngao ngán khi chẳng thể ấm hơn, chỉ có sự trống rỗng tự dưng ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chắc vì em một mình... Vì ngay cả một vòng tay, em cũng phải tự mang đến cho mình.
    Em cô đơn.
    Một kẻ cô đơn khi đứng giữa cả biển người...
    Vô lý?
    Nhiều chuyện?
    Hí hoáy với điện thoại. Người thân nhất, người em yêu nhất, rồi người yêu em nhất... Chẳng ai trả lời cả. Tốt thôi! Họ đang được ngon giấc. Thật tệ! Vì chẳng ai bên em khi em cần.
    Tốt, hay tệ?
    Em không biết.
    Vì chính bản thân em chẳng ở bên những người cần em kia mà.
    Thôi thì cả hai... Mà có cả hai, nghĩa là chẳng có cái nào.
    Ừ.
    Thôi thì bình thường.
    Bình thường?
    Ừ, bình thường...
    Mắt đã nhòe rồi. Đầu đã choáng rồi. Bàn tay vẫn đang lướt trên phím theo thói quen, với một tốc độ đáng nể, và em biết, sẽ chẳng thể sai được chữ nào.
    Cười.
    Em đang làm gì thế này? Điên?
    Cũng có thể lắm...
    Em là một kẻ điên, phát điên vì chẳng thể chấp nhận được chính mình, và cũng không chấp nhận bất kì ai cả.
    Kẻ điên thấy mình một mình, trên một con đường đa chiều đông đúc. Thế mới lạ... Kẻ điên ngồi nhấm nháp từng góc dư vị của nỗi đau, của đổ vỡ, nó cảm nhận được cả những rung động nhỏ nhặt nhất trong lòng... Những rung động ngân lên thành nước mắt, miết vào lòng thành những vết cắt không thể nào khép miệng... Kẻ điên ngồi bên bàn phím, type những dòng mà mắt không còn nhìn thấy được.
    Không hẳn là vô thức.
    Dù thực sự chẳng biết là mình đang type những gì.

Chia sẻ trang này