1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

long rong ...Blog

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi zenviet, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Trích từ blog cùa Ngài Nguyễn
    Mai Phuong Thuý dưới một góc nhìn khác !
    Bài viết này của một bloger tôi xin mạn phép đưa lên bà con cùng đọc:
    [​IMG]
    Trích bài viết:
    ... Blog này không có có ý đả kích Hoa Hậu VN 2006, mà chỉ xin được mạn phép dùng nàng để minh chứng một vài luận điểm của tác giả. MinhB viết Blog này với mong muốn các bạn gái có thêm tự tin. Ngày nay khi mà những mỹ nhân hoàn hảo ngày ngày xuất hiện trên mặt báo, TV và Internet, đôi khi chị em có thể thấy thiếu tự tin và cảm thấy mình không đủ hấp dẫn. Do đó MinhB muốn chứng minh một điều: KHÔNG AI LÀ HOÀN HẢO, NGAY CẢ NÀNG HOA HẬU. Bởi vậy, hãy biết yêu những gì mình có và phát huy những điểm mạnh của mình :)
    Đầu tiên xin được thanh minh rằng mục đích chính của blog không phải là để bôi xấu đương kim Hoa Hậu. Hoa Hậu năm nay quá được, nếu so với Nguyễn Thị Huyền hay Mai Phương thì rõ ràng Mai Phương Thúy vượt trội! Nói như fans của chị Mỳ Tôm, Hoa hậu của chúng ta ĐỈNH ĐỈNH ĐỈNH.
    Mục đích chính của Blog này là để tiêm cho chị em một liều TỰ TIN (Và sau đó, tất nhiên, là anh em). Đồng thời nó cũng chứng minh công nghệ make-up, ánh sáng và kỹ thuật chụp ảnh có sức mạnh lớn đến thế nào.
    Đầu tiên xin khẳng định: Hoa hậu của chúng ta đẹp. Không ai phủ nhận được điều đó. KHÔNG TIN NHÌN ĐÂY!
    [​IMG]
    Nhưng các bạn gái (và các bạn trai nữa) hãy nhớ là, là Hoa hậu thì cũng có những cái không hoàn hảo. Một người đẹp nhất VN cũng có những lúc xấu bỏ mẹ , ví dụ như...
    1. Em là ai, Hoa hậu hay...?
    [​IMG]
    Nhìn bức ảnh này, rõ ràng không ai dám nói em gái này trong tương lai sẽ là Hoa hậu của Việt Nam, nơi mà gái đẹp đầy nhà, trai đẹp đầy sân và nhà nhà, cấp cấp, ngành ngành có phong trào thi đua làm đẹp, nơi mà các cuộc thi sắc đẹp trải khắp từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn đến sân bóng đá, từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang, mà từ Hà Giang trèo đèo lên Yên Bái, từ Móng Cái đến mãi?. Hà Tây quê mình với tất cả tâm tình chúng ta cùng thi hoa hậu.
    Thế nhưng em ấy đã chứng minh được rằng:
    Nào ai biết được chữ ngờ
    Chẳng ai cấm được em mơ Hoa Hầu (Hậu) (Phỏng thơ Bút tre)
    2. Là Hoa Hậu, chắng bố con nhà thằng nào cấm được em có cặp ngực lép. Ở blog VIDEO Part 2 (Coming up, quảng cáo tí) sẽ có cuộc tranh cãi nảy lửa về cặp ngực của Hoa Hậu và chốt lại là số đo của em ý là 86. Tất nhiên là em ấy có những bức ảnh Hot đến mức anh em cứ quả quyết phải 90 plus. Thế nhưng cũng có một số bức mà thật tình nếu không có cái mặt tặng kèm thì em cam đoan là giai các bác ạ. Cứ gọi là phẳng lì như Plasma
    [​IMG]
    3. Vòng eo của em có thể hơi vuông vắn và đầy đặn 1 tí, nhưng dù gì nó cũng là 60. 60 là quá chuẩn so với chiều cao 179 cm của em (thiên hạ ác miệng còn đồn là em Thúy khai bớt đi, chứ phải 180 plus mới đúng). Nói chung chúng ta hy vọng là nhìn ngang thì eo của em sẽ rất lép, thế mới 60 được chứ
    [​IMG]
    4. Răng của em Hoa Hậu không chuẩn. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng mà cứ mang cái bộ răng này chường ra với Miss Word thì các cô Hoa Hậu các nước cứ gọi là được một phen hết hồn. Hy vọng cô Hoa Hậu Vê nê dui lê a nửa đêm tỉnh giấc nhìn sang đừng có giật mình khi thấy một bầy răng lô nhô lúc nhúc của em Thúy nhà mình. Ôi, lại còn vàng cả một trời hoa điệp nữa chứ
    [​IMG]
    5. Vầng, cặp đùi của em hơi giống đùi gà một tí. Nhưng cam đoan với các anh, ăn ngon hơn nhiều
    [​IMG]
    6. Chiều cao của Hoa Hậu thì ôi thôi khỏi bàn. Hoa hậu các nước khác năm nay chỉ có nước nhìn lên ganh tị (hoặc nhìn lên để soi bộ răng của Hoa Hậu VN). Thế nhưng nhiều lúc....
    [​IMG]
    Nếu để ý kỹ sẽ thấy đằng sau có một chị đang rất ấm ức muốn với lên cái vương miện của em Thúy nhà mình. Hix.)
    7. Mông hoa hậu thì chê thế nào đựoc mà chê. Mông người ta chín mấy cơ mà. Vầng, nhà cháu chả biết. Nói chung các bác cứ xem hình đi rồi tự mà nhận xét.
    [​IMG]
    8. Đấy, chắc chín mấy vòng mông là nhờ cái cục xương này này.
    [​IMG]
    Được sonaki sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 16/06/2007
  2. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lấy từ blog chị Trang Hạ:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=6634
    Tức là cấm U18 vào xem. Ai lỡ xem rồi tự chịu trách nhiệm!
    Liên tưởng 18 - Mạt Chược
    Mối tình đầu của tôi yêu tôi khi cô ấy 21 tuổi.
    Cô người yêu hiện nay có mối tình đầu năm 16.
    Mối tình đầu của tôi là bạn học cùng đại học
    Cô người yêu hiện nay tôi quen trong bar.
    Tôi vừa dỗ dành vừa mưu mẹo một năm rưỡi trời mới "make love" được với mối tình đầu
    Cô người yêu hiện nay và tôi quen nhau ngày thứ hai đã lên giường.
    Nơi chúng tôi make love tình đầu là trong ký túc xá của chúng tôi
    Cô người yêu hiện tại chọn khách sạn bốn sao để "mở hàng".
    Ngày tặng mối tình đầu chú chó bông Snoopy, nàng hạnh phúc mấy ngày liền mang khoe khắp bạn bè
    Tôi tặng cô người yêu hiện tại nhẫn bạch kim, cô nàng nhìn rồi đút ngăn kéo, thì ra cô chê nhỏ.
    Mối tình đầu mặc quần áo từ những chợ bán buôn hàng chợ
    Cô người yêu hiện tại chỉ dạo phố vào những shop đồ hiệu.
    Khi cãi nhau, mối tình đầu thường thút thít: "Lẽ nào anh không còn yêu em nữa?"
    Cãi nhau với người yêu bây giờ, cô nàng thường ngồi trên ghế sa-lông chỉ tay vào tôi hét: "Đàn ông các anh mẹ kiếp toàn loại khốn nạn!"
    Khi trong mối tình đầu, nàng thường dùng tiền nhà gửi lên hàng tháng cất vào thẻ ăn nhà bếp hàng tháng của tôi
    Giờ với người yêu hiện tại, lương tháng của tôi cất vào tài khoản cô nàng.
    Mỗi sáng tỉnh dậy trong mối tình đầu, nàng thường đã mua sẵn đồ ăn chờ tôi dậy
    Giờ mỗi sáng bạn gái tôi nằm nguyên trên giường gọi: "Chồng, em đói! Chồng đi mua quà sáng cho em!"
    Tan học, nàng thường đứng trước cổng nhà ăn chờ tôi, có hôm còn mua cơm cho tôi ăn
    Giờ tan sở ghé siêu thị mua rau thịt, về nấu cơm chờ người yêu về ăn, có hôm tôi phải mua đồ ăn mang cho cô nàng.
    Nàng thường ngồi cạnh tôi chờ tôi lên mạng vi vu tới gần sáng, mệt quá ngủ luôn trên mặt bàn
    Tôi thường ngồi chờ cô người yêu hiện tại chơi game online, chờ đến lúc mệt quá ngủ luôn trên mặt ghế.
    Mối tình đầu lỡ nghe lỏm tôi đang kể chuyện tiếu lâm với lũ bạn thân, nàng đỏ mặt
    Cô bạn gái bây giờ thường forward những tin nhắn tục tĩu qua máy tôi.
    Mối tình đầu của tôi, cho đến khi tôi chết, tôi sẽ vẫn nhớ về nàng
    Cô bạn gái hiện tại, tôi không rõ ngày mai ngày kia còn là bạn gái tôi không
    Lần đầu hò hẹn, chúng tôi ăn bát mì hai đồng, nàng nói no quá, gắp cho anh một nửa
    Lần đầu hò hẹn cô bạn gái bây giờ, chúng tôi ăn bít-tết 88 đồng/ 1 suất, cô em đòi thêm một suất xa-lát trái cây.
    Lần đầu đưa em về, nàng hạnh phúc bay bổng, mỉm cười suốt con đường về
    Lần đầu đưa bạn gái về nhà, cô nàng trách tôi ki bo, sao không ở lại chơi tiếp?
    Lần đầu nắm tay một người con gái, nàng ứa mồ hôi trong lòng bàn tay. Nàng run rẩy để mặc tôi nắm tay (đúng ra là kéo tay)
    Lần đầu nắm tay cô bạn gái bây giờ, nàng ngoắc ngón tay lại, chủ động dắt tôi đi.
    Mối tình đầu, nàng nói em tin tình yêu lâu dài mãi mãi, tôi nghe và tôi hạnh phúc suốt nhiều tuần.
    Cô bạn gái bây giờ khi tỏ tình, nói tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc, tôi nghe xong tôi buồn suốt một tuần lễ.
    Nụ hôn đầu, nàng gai người sửng sốt, đứng đờ đẫn ra không thốt lên được tiếng nào
    Giờ hôn cô bạn gái hiện tại, nàng nhét lưỡi vào miệng tôi.
    Lần đầu tiên đặt tay lên ngực áo nàng, mối tình đầu giật thót và dúm lại tránh, kêu lên một tiếng thảng thốt
    Lần đầu đặt tay lên ngực cô bạn gái hiện tại, qua lần áo, cảm thấy đầu vú đã cứng lại.
    Mối tình đầu khăng khăng không chịu cởi hết quần áo, trong lần đầu tiên chúng tôi "yêu" nhau
    Cô bạn gái hiện nay mới ngày thứ hai, trước khi lên giường đã cởi sạch, nhảy vào bồn tắm của tôi tắm chung kiểu "Uyên ương"
    Lần đầu tiên XXX với người tôi yêu, nàng nằm xuôi tay ngờ nghệch, chỉ luôn miệng xin tôi: "Anh... nhẹ thôi... em sợ"
    Lần đầu tiên XXX với người yêu bây giờ, nàng siết chặt vòng tay trên lưng tôi, đùi kẹp chặt tôi kêu lên: "Anh... nhanh hơn... nữa"
    Lần đầu tiên hạnh phúc với người yêu đầu, nàng ghì vào ngực tôi lảm nhảm: "Em là của anh, anh nhớ tốt với em suốt đời nhé..." làm tôi cảm động
    Cô bạn gái bây giờ xong việc thường bĩu môi: "Lúc nãy bảo anh cố lên, cũng chả hơn gì!" làm tôi ngại ngùng.
    Lần đầu tiên, nàng để lại vệt máu
    Cô bạn gái bây giờ để lại vết nước.
    Lần đầu ân ái cùng em, chúng ta cảm nhận sự giao thoa giữa hai linh hồn.
    Lần đầu ân ái cùng người tình bây giờ, chúng ta chỉ cảm nhận được sự ma xát giữa những da thịt.
    Bây giờ, tôi chỉ muốn nói với tâm hồn tôi: Đã từng có một tình yêu đầu đẹp đẽ và sâu sắc thế.
    Trong một xã hội mà dọc ngang chỉ gặp toàn dục vọng, những thơ ngây non nớt ấy bạn sẽ không gặp được nhiều lần trong suốt cuộc đời.
    (Cho tớ thêm thắt vào một câu cuối nhé:
    Chúng ta đã làm gì khi đi qua người tình đầu tới người tình sau?
    Chúng ta là ai khi từ mối tình đầu trôi về những cuộc tình sau?)
    (Trang Hạ dịch)
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hay,,,so sánh chính xác đến trần tục,,,hohho
  4. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    From blog của Đầu Gấu Đà Nẵng, em gái đại ca vo_thuong_man
     
    ________________
    Dại trai!

    [​IMG]
    Hôm qua nghe bài "Toki no nagare ni miwo makase"-tạm dịch là "Hãy phó mặc cuộc đời cho dòng thời gian" tự nhiên thấy zui zui!Phó là phó thế lào?phải nhìn thẳng quân thù mà bắn chứ Mới nghe đầu đề là mắc cười rồi,dịch hết lời bài hát càng mắc cười tợn hehe,nhưng mà cũng thấy đúng!Đại loại là thế này: "...Em sẽ dựa vào ngực anh....(....đoạn này em hổng biết dịch )...Em cũng không cần chính cái mạng (ghẻ) của mình...vì thế xin anh hãy ở bên cạnh em...Bây giờ thì em chỉ có thể nhìn thấy một mình anh thui...(mù màu òi )....(Còn nữa,còn nhiều câu hay ho nữa,nhưng mà vốn dĩ đầu óc em bã đậu,không thể bay bổng hơn,mong các pak thông cảm!!! )
    Qua bài hát trên,em thấy tình củm của cô gái dành cho chàng trai thật nồng thắm nếu mà là em thì chắc em cũng văn thơ lai láng như zậy!Nhưng mà ngẫm cho cùng,mấy cái hành động trên khi suy xét thì cũng sẽ bị coi là "hơi bị dại trai" mấy pak nhể Đúng là trong tình yêu,khi yêu và đã yêu thì người con gái chẳng tiếc cái quái gì hết "...Vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều,không cần giữ lại... (Và em đã yêu-Hồ Ngọc Hà)Thú thật là sau khi nghe tất cả mấy cái bài hát có những lyric tựa tựa như thế,em bỗng dưng thấy người phụ nữ thật là nhỏ bé...khi yêu chỉ biết mỗi người mình yêu,chẳng cần quan tâm đến cái tương lai(mù mịt)trước mắt (Àh,em nhầm,cũng có những happy ending lắm lắm -nhưng trong đó không có em,huhu )
    Suy cho cùng,cái dại trai của người con gái khi yêu thật là dễ thương,và có lẽ-mãi mãi sau này thì tình trạng dại trai này cũng có thể nói là không bao giờ thay đổi. các cô,các chị,các em có thể tự hào về sự nghiệp tình yêu hy sinh vô bờ bến của mình dành cho các chú,các anh,các chàng mà không chút đòi hỏi hay suy xét,tuy nhiên,điều mà em muốn nói trong cái entry này là...làm thế nào để dại trai đúng chỗ,đúng đối tượng? Bởi vì trong cuộc sống,không phải trai nào cũng tốt và cũng đáng cho mình dại phải không ạ? nên,giả sử người phụ nữ bị rơi vào tay một chàng không ra gì thì cũng thật là thảm thương và đáng buồn!ở đây không nói về khía cạnh vật chất(mà em cũng chẳng bao giờ đem khía cạnh vật chất ra để cân đo đong đếm tình yêu đâu các pak ạ )-ý em là về tinh thần ý ạ!!!yêu nhau,đến được với nhau còn là cái duyên cái số( cái duyên cái số nó vồ lấy nhau )sợ nhất là khi mình đã dại rồi mà mọi việc nó cứ gì gì đâu thì khổ sở lắm,mệt mỏi và xì chét lắm thay
    Hic,nãy giờ toàn nói về chị em không hà,còn về các chàng thì em miễn bàn.Dạo này,số đàn ông vừa thúi vừa hôi cũng tăng lên đáng kể rồi Không dám vơ đũa cả nắm đâu,nhưng gentlement thì hàng hiếm à Bởi thế mới có chuyện để nói,nhưng... k dại thì không được Làm phụ nữ sao khổ quá-kiếp sau cho mấy ông đầu thai làm phụ nữ đê
    Túm lại,hôm nay em viết cái entry này cũng chẳng phải bức xúc ai cả-hôm nay trời đẹp,nắng đẹp,có con chim nó hot líu lo ("...có chú chim non nho nhỏ,có cánh có lông nhưng không có mỏ..."-trích từ blog pak Tooctila )nên em thấy" rạt rào" tình cảm quá,ôi yêu lắm cơ,yêu quá cơ,hơhơhơ em viết thì viết,là suy nghĩ chủ quan của em-mấy pak có tức thì đi ưống nước cho hạ hoả nhá )
    ***Mà thôi,yêu mừ,có sá gì mấy cái chuyện lẻ tẻ này nhể?
  5. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nói theo cách Tây
    Đôi khi mình thích phân tích các thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có ý nghĩa tương đối giống nhau, xem sự so sánh nào - cái hình ảnh câu thành ngữ gợi lên trong đầu - là hay nhất, buồn cười nhất. Đằng nào thành ngữ cũng là cửa sổ nhìn vào văn hoá, tội gì mà không phân tích.
    Joe
    [​IMG]
    Ví dụ, tiếng Việt nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" trong khi tiếng Anh nói "thoát khỏi chảo, rơi vào lửa" (nói về một con cá cứ lẹt đẹt trong cái chảo rồi cuối cùng nhảy ra chỉ để rơi vào đống lửa!).
    Hoặc là tiếng Việt nói "lắm thày nhiều ma" trong khi tiếng Anh nói "quá nhiều đầu bếp làm hỏng cả nước dùng". Tất nhiên có một số trường hợp mà tiếng Việt và tiếng Anh nói giống nhau - "viết như gà bới", chẳng hạn - nhưng thường thì lại so sánh những cái rất khác nhau, một cách rất thú vị.
    Tuy nhiên cái mình thấy thú vị nhất là sự khác biệt về sự so sánh giữa các từ và thành ngữ tiếng lóng, với những ví dụ hay hay như sau:
    Tiếng Việt: Đeo balô ngược lại (tức có thai ý!)/Tiếng Anh: Có bánh mỳ trong lò sưởi.
    Tiếng Việt: Cưa gái/Tiếng Anh: Nhặt gà con.
    Tiếng Việt: Buôn dưa lê/Tiếng Anh: Nhai mỡ.
    Tiếng Việt: Sư tử Hà Đông/Tiếng Anh: Chiến binh Amazon.
    Tiếng Việt: Sở Khanh/Tiếng Anh: Con hoang.
    Tiếng Việt: Cho vui/Tiếng Anh: Cho đá ("đá" như "bóng đá" ý).
    Tiếng Việt: Máu/Tiếng Anh: Hổ.
    Tiếng Việt: Chạy mất dép/Tiếng Anh: Bắt chuyến tàu sớm nhất (để bỏ thị trấn).
    Vậy từ đấy mình có một lời khuyên dành cho các bạn trai tuổi thanh niên như mình - hãy cố gắng tập trung nhé! Nếu bạn đang ngồi nhai mỡ cùng bạn bè rồi tự dưng thấy một số gà con đi qua định đi theo nhặt cho đá thì không sao, cứ đi theo đi, nhưng mà phải hơi cẩn thận đấy! Dạo nay cũng nhiều chiến binh Amazon, vừa ghê gớm vừa hổ, nên thỉnh thoảng cũng có vấn đề xảy ra. Và nếu có vấn đề xảy ra thì phải chịu trách nhiệm chứ, đứng có như một con hoang bắt chuyến tàu sớm nhất chỉ vì cô bạn có bánh mì trong lò sưởi!
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    TRINH TIẾT.(NHỮNG CHUYỆN ĐAVN CẦN LÀM NGAY)
     


    Vừa chat chit với 1 em nhà báo xong. Avatar cũng xinh. Hỏi tá lả. Hỏi diễn viên phim Nụ Hôn Thần Chết. hehehe... không trả lời được vì diễn viên chưa ký hợp đồng.Em nhà báo kêu là hay tuyên bố 1 câu. ví dụ như phim nào đã tuyên bố: Trong phim sẽ có 1 cô Hoa Hậu và 1 chàng casỹ.ok. Bắt chước Tuyên bố luôn:Trong phim Nụ Hôn Thần Chết 2 diễn viên nam và nữ chính ĐỀU CÒN TRINH TIẾT. hahaha... vì yêu cầu như vậy để bảo đảm là sẽ làm 1 phim thật trong sáng, với lại đạo diễn phim này cũng còn TRINH TIẾT. hihihihi... nhưng khổ nỗi ông đạo diễn phim NỤ HÔN THẦN CHẾT này bị bịnh đãng trí... cứ cái gì mà khoảng hơn 1 giờ thì trí nhớ không được chính xác lắm... nên theo trí nhớ ông đạo diễn chắc chắn là MÌNH CÒN TRINH TIẾT... còn sự thật là sao thì ai mà nhớ.BỘ PHIM này dành cho mọi lứa tuổi...KHÔNG CÓ CẢNH QUAN HỆ ******** - KHÔNG BẠO LỰC...KHÔNG CÓ ***Y (chỉ có mém thôi)... từ đầu đến cuối chỉ có 1 NỤ HÔN thôi.THẾ NÊN CỤC ĐIỆN ẢNH trước khi duyệt phim sẽ duyệt nhân thân đạo diễn. SAU KHI đọc kịch bản Cục điện ảnh đã ra quyết định 013171(theo số đề) đạo diễn làm phim này và 2 nhân vật chính phải là NGƯỜI CÒN TRINH TIẾT để bảo đảm phim sẽ trong sáng như kịch bản - bởi vì con người trong sáng mới làm ra phim trong sáng được chứ (cái này đúng theo đường lối văn hoá - văn nghệ của Đảng và nhà nước nha, chính xác là đúng theo máy người lãnh đạo hay nói ). Đề nghị chuyển thành phần làm phim qua BỘ Y TẾ để kiểm duyệt... sau khi BỘ Y TẾ xác nhận 3 người này còn TRINH TIẾT thì phim mới được khởi quay. Vỗ tay cái quyết định này thật tinh tế và hợp lý nha. hihihi... cái quyết định này là tui viết "kiểu phim nhái" theo cái quyết định khỉ gió gì đó bắt NHẠC PHIM phải qua kiểm duyệt của CỤC BIỂU DIỄN sau đó mới được đưa vô phim... rồi CỤC ĐIỆN ẢNH lại duyệt phim lần nữa. Đây link về cái đề nghị vĩ đại cho nền ĐAVN đây. Hỏi sao mà ĐA Vn phát triển được trời?http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=207571&ChannelID=10 MÁ ƠI - Chuyện cần làm ngây của ĐA VN lúc này là kiếm việc gì hữu ích cho máy ông lãnh đạo các ban ngành làm đi (đại loại trồng rau, cắt cỏ, hốt rác, lau nhà, đi chợ cho vợ, giặt tả cho con...)chứ rãnh quá ngồi nghĩ ra những cái luật nghe xong hết sức muốn chửi thề - bởi vậy mà cứ kêu phải "thuần phong mỹ tục" gì? Toàn nghĩ ra cái chuyện mà ép người ta đầy cảm hứng chửi thề không à. (xin gởi đến diễn đàn báo TUỔI TRẺ - ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM NHỮNG CHUYỆN CẦN LÀM NGAY)
    Lấy từ http://blog.360.yahoo.com/blog-CcuwCzc1bqh9XDHr9TgT._Rccw--?cq=1&p=1273, đọc hài vãi tè
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
      Đá topic này lên bằng việc lăng xê blog Còi

    Thần Hộ mệnh - My Patronus

    [​IMG]
     

    Tự dưng nghĩ đến chương này trong Harry Potter 3. Qua nay lúc ngồi gõ truyện ngắn "Tôi có hẹn với tương lai" (sẽ đưa lên blog sau), Còi bắt đầu nghĩ lung tung một cách có trật tự về... tùm lum thứ. [​IMG]
    "Thần hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực, là hiện hình của chính những thứ mà Giám ngục Azkaban đã ăn tươi nuốt sống: hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn - nhưng vì Thần Hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực, nên Giám ngục Azkaban không bao giờ có thể làm hại được." (The Patronus is a kind of positive force, a projection of the very things that the dementor feeds upon -- hope, happiness, the desire *****rvive -- but it cannot feel despair, as real humans can, so the dementors can''t hurt it)
    [​IMG]
    Khi entry 7 ước mơ được viết, đó là lúc Còi tự hỏi liệu rằng có thực sự mình mơ ước thế không? Chắc chắn đến một lúc nào đó mình sẽ lục lại trong đám ký ức hỗn độn để chọn ra một ký niệm đẹp nhất và viết về nó, và tình cờ, cái cách mình tạo ra 7 điều mong đợi nhất cuối cùng chỉ quy về việc tạo ra những ký ức đẹp. Điều đó hơi hơi liên quan đến Patronus. Vì để gọi cho được Patronus, thì phải lấp đầy cái đầu... tùm lum của mình bằng một ký ức hạnh phúc nào đó.[​IMG]
    [​IMG] Giám ngục Azkaban
    Trong phim, sau lần thứ nhất gọi không được Patronus thì lần thứ 2 HP đã làm được ngay. Nhưng trong truyện lại khác, có đến 3 loại ký ức hạnh phúc được nhắc đến.
    1. Harry cast his mind about for a happy memory. Certainly, nothing that had happened to him at the Dursleys'' was going to do. Finally, he settled on the moment when he had first ridden a broomstick. 2. Harry thought hard and decided his feelings when Gryffindor had won the House Championship last year had definitely qualified as very happy. 3. He racked his brains. A really, really happy memory... one that he could turn into a good, strong Patronus... The moment when he''d first found out he was a wizard, and would be leaving the Dursleys for Hogwarts! If that wasn''t a happy memory, he didn''t know what was.... Concentrating very hard on how he had felt when he''d realized he''d be leaving Privet Drive, Harry got to his feet and faced the packing case once more.
    [​IMG]
    Lúc viết "Tôi có hẹn với tương lai", Còi đã nghĩ về những ký ức hạnh phúc cho nhân vật của mình, rồi bắt đầu lục lại những ký ức của bản thân. Có vẻ như chưa tìm thấy cái gì đủ mạnh để... chống lại Giám Ngục - những kẻ ăn tươi nuốt sống hy vọng sống và hạnh phúc của mình. Cái gì nhỉ?
    1. Lần đầu tiên được chuyển từ xe đạp qua xe gắn máy? (như HP đc cưỡi chổi bay[​IMG])
    2. Lần đầu tiên được hạng nhất lớp hồi cấp I? (cái này quá chủ nghĩa cá nhân, không như được đoạt cúp nhà là theo tập thể [​IMG]).
    3. Hm hm, nếu vẫn ham mê bắt chước HP thì kỷ niệm hạnh phúc thứ 3 chỉ còn nước là cuốn gói ra khỏi nhà thôi à.[​IMG] Mà cuốn kiểu gì? Phải có người cuốn mình đi chứ! Thôi rồi mọi người ạ, đến xỉu mất, hóa ra ký ức đẹp đẽ hạnh phúc nhất đời Còi có thể liên quan đến ngày tận số của một tên cha căng chú kiết nào đấy! Ừ, ý Còi, ý Còi là ký ức đó đến giờ chưa đến, nhưng Còi đã định hình được rồi đó. [​IMG]
    [​IMG]
    Ôi trời, có anh nào có ý định tạo ra ký ức đó cho Còi không?[​IMG] Còi mặc xác đó là nhân dáng 1 con Nai đực, 1 con chó con, 1 con Phượng Hoàng hay rái cá, thậm chí là một con Cáo già hoặc một con gà,? ^o^[​IMG]

    Túm lại là sau một hồi nghĩ lung tung hầm bà lằng, cái suy nghĩ về zai lại khiến mình trở về bản chất? Hí hí, oh my Patronus, where are you?[​IMG]


    http://blog.360.yahoo.com/blog-.vyXMpElc6fTRH.ul3mKcDHGng--?cq=1&p=1014
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Kiều phải sống!

    Trong kỳ kiểm tra kiến thức văn học cuối năm ở một trường phổ thông, đề bài là: "Bằng kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế, em hãy phân tích hình tượng nhân vật Thúy Kiều và liên hệ với hoàn cảnh hiện đại".
    Dưới đây là một trong những bài mà cô chủ nhiệm nhận được:
    "Nguyễn Du là một đại văn hào của đất nước, và tác phẩm Kiều là một kiệt tác bất hủ của văn học Việt Nam đã liên tục nhiều thế kỷ lọt vào top ten những tiểu thuyết được yêu thích nhất trong tuần của MTV. Chỉ tính riêng trong tháng mười một, nhân vật Kiều cũng như Sở Khanh đã được lên trang bìa và trang giữa của nhiều báo với số lượng hơn hẳn các diễn viên Hàn Quốc trong phim Anh em nhà bác sỹ. Hằng ngày hiện nay Kim Trong, Mã Giám Sinh, Từ Hải và Thúy Vân... đều dành hết thời gian trả lời thư ái mộ của bạn đọc mà cũng không đủ. Riêng các áo in hình Vương ông và Hoạn thư trong kịp Noel vừa qua đã bán được với số lượng kỷ lục với giá 15.000 đồng, có khuyến mãi cho người mua số lượng lớn.
    Bản thân em rất quý mến Kiều vì cô ấy dễ thương, sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống gặp nhiều éo le, trắc trở, nhưng Kiều vẫn phấn đấu vươn lên. Chỉ tiếc khi Kiều bán mình chuộc cha không chịu coi kỹ giá cả, đúng vào lúc thị trường nhiều biến động nên bị lừa đảo, tư thương ép giá quá trời.
    Riêng về vấn đề Kiều nhảy xuống sống tìm đường tự vẫn thì đó là một hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ và cũng chứng tỏ thời kỳ này còn lạc hậu về kỹ thuật, không có nhiều phương án để chọn như chọn số điện thoại di động trong đợt giảm giá vừa qua. Với kinh nghiệm thực tế của em, vào lúc này nếu có xảy ra chuyện gì thì Kiều vẫn phải sống bởi các lý do chủ quan và khách quan như sau:
    1- Nhảy xuống sông thì hiện nay nước ngập, lòng đường hoặc vỉa hè sau cơn mưa cũng có thể thành sông, nhưng độ sâu rất thất thường, Kiều mà không biết chỗ (mà làm gì có ai biết) nhày bừa vào chỗ cạn thì có thể sứt trán hoặc trầy đầu gối chứ chết đuối là rất khó khăn.
    2- Tất nhiên là Kiều có thể nhảy lầu. Nhưng hiện nay dưới các lầu đều có dây điện thoại hoặc dây phơi quần áo chằng chịt. Kiều gieo mình xuống mắc vào những sợi dây này sẽ bị phơi nắng, dẫn tới việc phải mua kem dưỡng da chứ không thể chết được. Đã có trường hợp nhảy lầu mười ngày sau mới tới đất.
    3- Sau đó Kiều có thể chọn cách lao vào ô tô đang chạy. Cách này có lợi là có thể bẹp dí như bánh tráng trong thời hạn rất nhanh, không sợ bị cứu chữa ngoài ý muốn, và hình như Kiều đã áp dụng thí điểm ở 1 số ngã tư. Nhưng ôi chao, Kiều cứ thử chỗ nào thì chỗ ấy lại kẹt xe cả ngày trời.
    4- Có cách tự vẫn hiện đại nhất là cho điện giật, nhưng Kiều bị lừa đảo đúng vào mùa khô, mực nước các hồ đều cạn kiệt ngoài dự đoán của Sở Điện lực nên Kiều cứ dùng dây điện châm vào người mấy lần mà điện vẫn bị cúp hoặc tệ hơn nữa, điện yếu khiến Kiều bị giật tê tê chứ toàn thân vẫn nguyên vẹn "rõ ràng trong ngọc trắng ngà".
    5- Cuối cùng, Kiều sẽ áp dụng phương pháp phổ biến và rẻ tiền nhất là uống thuốc trừ sâu. Nhưng số Kiều quả là lận đận, nàng đã cẩn thận uống đến mười chai mà vẫn phây phây tăng trọng. Về sau mới biết đó là loại thuốc trừ sâu dởm pha bằng nước đường.
    Kết luận là trong bất kỳ hoàn cảnh nào em thấy Kiều cũng cần phải sống. Sống để nhìn thẳng vào sự thật, để lạc quan yêu đời và để xem cho hết các bộ phim nhiều tập rất hay đang được chiếu trên tivi. Kiều cũng cần bắt chước Củng Lợi, phải sống, phải sống và phải sống!"
    Tin sau cùng cho biết bài luận văn trên đây được cho điểm rất thấp. Bởi lẽ nếu Kiều sống bình thường, đơn điệu, kém văn học như thế thì sẽ rất khó..... chuyển thể điện ảnh.
    Lê Thị Liên Hoan
    Chôm từ blog của chị HTrà, còn chị này chôm của ai em không biết.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-lXYq7SE5bqmSNlE82qzXzHUmApw-?cq=1&p=13131&n=28500
  9. chauaulagi

    chauaulagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Còi????
    Mình có con khi nào nhỉ?

Chia sẻ trang này