1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...long rong... hàng tuần vào chủ nhật tại công viên 30 tháng 4 mé đường Hàn Thuyên, quẹo phải đi từ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi zenviet, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chủ quán đâu rồi nhỉ?. Dạo này chẳng long rong gì cũng buồn..hiiii...Thỉnh thoảng thèm ngồi bệt uống cafe cóc quá....
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 24/03/2009
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thèm đưọc logn rong cùng ai quá......lâu lắm rồi mình không long rong .....có lẽ tuần này mình logn rong ...nhỉ....ai kia
  3. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    box chết tức tưởi,hội này cũng "toi huyền"

    chập chập cheng cheng
    Đông xưa nón rộng vành khăn cổ,
    Khói lạnh luồn vương trong mắt trong...
    chập chập cheng cheng
    (bài thơ của cố nhân,giờ không còn thấy đâu nữa)

  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    CN này có cái "Đồng hành Vì trái tim trẻ thơ" năm 2009, Lộ trình : CV 30/4 ?" Le Duan ?" Dong Khoi ?" Le Loi ?" Pasteur ?" Le Duan ?" CV 30/4. Thôi thì đừng long rong nữa mà đồng hành.
    Bữa nào rảnh (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau - 24/7) mọi người tụ tập nhậu đi.
  5. banglangtim_fl

    banglangtim_fl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    En ốc ô vờ lai luôn nha pak, he.....he
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chủ yếu là nhậu chứ ốc ác gì.
    Dạo này tự nhiên thấy thích viết đúng chính tả tiếng Việt.
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Long rong...
    Ngày xưa có người vì yêu ai đó nên yêu cả long rong...
    Ngày nay người ấy đi mất rồi, lãng du trên từng con đường, bỏ lại vỉa hè chỏng chơ phủ đầy lá, bỏ ly cà phê ngọt những tiếng cười...
    Thế nên ngày nay có người yêu long rong, yêu như đã từng yêu một ai đó. Nhưng những buổi sáng long rong đã không như xưa. Một chút trầm lắng, một chút suy tưởng, một vài dòng sách... long rong thật tĩnh... trái tim thật tĩnh...
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hình như trước giờ chưa từng long rong sáng CN thì phải.
    Mơ trăng dưới nguyệt lầu.
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Giờ muốn long rong 30/4 xem ra... chẳng còn mấy cơ hội.
    Tối nào cũng long rong phố cổ, hehe.
  10. searchs

    searchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hóa ra mà bé nhầm với CLB 30/4 trên đường Huyền Trân Công Chúa là phải

Chia sẻ trang này