1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

    Giật mình thức giấc nửa đêm, nhìn ra cửa sổ bầu trời được bao phủ một ánh sáng xanh huyền ảo, trăng đấy, qua rằm rồi nên trăng lên muộn và ánh sáng trở nên xanh biếc như vậy.Ngoài thềm nhà ánh trăng rơi chạm khẽ vào bàn chân trần,nhẹ như nụ hôn của gió, ừ, sao không cho phép mình được mơ màng một chút nhỉ, khoảnh khắc quá đỗi bình yên trong ngày và chỉ có một mình, như ngày xưa...
    Tự nhiên thèm được nghĩ ngợi vu vơ, lâu lắm rồi chẳng có thời gian để mơ mộng, mọi thứ lùi ra xa quá, quay cuồng trong những lo toan và bận rộn nên có những khi quên luôn phần rất dịu dàng mà mình cất giữ trong lòng, góc thiếu nữ, phải rồi cái thời ấy đã xa quá, bây giờ mà viết về những nỗi buồn thì không hợp nữa, lẽ ra chẳng nên viết về bất cứ cái gì, nhưng đôi khi cũng phải diễn tả cảm xúc của mình bằng lời chứ nhỉ.
    Bình yên, chắc không có lúc nào trong ngày bình yên như lúc này, đêm xanh và không gian tĩnh lặng.Mình rất thích nghe "Bình yên" và hay ngân nga hát mỗi một đoạn thôi : " Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm..", sau những vật lộn vất vả trong cuộc sống, sau những buồn vui, được mất trong đời thì cũng đã đến lúc lòng ta bình yên chứ. Không còn nhìn những điều ta vuột mất bằng cặp mắt tiếc nuối, không còn khóc vì những ngày vui đã trôi xa, mọi thứ là vậy, đến rồi đi, giống như khi một cánh cửa này đóng lại trước mặt ta thì lại có một cánh cửa khác mở ra vậy và ta đủ tự tin để bước vào đón nhận những bất ngờ mới, những niềm vui mới và những nỗi buồn cũ, phải, nỗi buồn thì chẳng bao giờ mới cả, có phải vì thế mà đến một lúc nào đó bỗng nhiên người ta quen với những buồn đau mà lại chẳng bao giờ quen được với những niềm vui, lúc nào cũng ngỡ ngàng đón nhận niềm vui đến.
    Ngày hôm qua là thế, trôi qua bình lặng và nhẹ nhàng trong lòng, đêm nay chắc trăng không còn xanh nữa.[​IMG]
     
     
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ, nhiều khi ko muốn nghĩ đến chuyện khổ đau, nhưng cũng chẳng mơ đến những gì hạnh phúc.... trong lòng chỉ mong hai chữ "bình yên".....
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ, nhiều khi ko muốn nghĩ đến chuyện khổ đau, nhưng cũng chẳng mơ đến những gì hạnh phúc.... trong lòng chỉ mong hai chữ "bình yên".....
  4. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có quá xa xỉ không khi mong ước được hạnh phúc mãi mãi?[​IMG]Hạnh phúc của mình là gì nhỉ?Là một buổi sáng yên bình nằm co ro trong chăn nghe tiếng mưa rơi, là một bình minh se lạnh đứng mãi bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố còn ngái ngủ, là đám cỏ cây ở nhà ngày càng xanh tươi và rực rỡ hoa, là cây ổi nhỏ trĩu quả, là tiếng u ơ của bé con gọi mẹ, là cặp mắt cười tít lên của bé khi bị mẹ cù nhẹ vào chân, không phải thứ hạnh phúc gì cao siêu quá, có những lúc người ta sống vì ai khác không phải là vì chính mình,đó cũng là một hạnh phúc.
    Nói về tình yêu, chưa phải quá già để đề cập đến vần đề này, phải không?[​IMG] 
    Thường thì khi yêu nhau người ta hay hướng về một cái đích nào đó, nếu không thì đến một lúc tình yêu chỉ dừng lại một chỗ, không tiến thêm được bước nào nữa và mòn dần đi.Người ta chẳng còn gì để nói với nhau ngoài những lời âu yếm bắt đầu trở nên sáo rỗng và không còn phù hợp với tuổi tác nữa.Chỉ khi cùng nhau sẻ chia mọi khó khăn trong đời, chỉ khi cùng nhau tận hưởng những giờ phút hạnh phúc thì tình yêu mới được nuôi dưỡng và lớn dần lên. Có thể ai đó luôn giữ trong tim mình một tình cảm thiêng liêng, nhưng tình yêu ấy không sống thật, nó lãng đãng như mây,nhẹ nhàng như gió và cứ thế nó tan đi. Thật ra thì người ta bao giờ cũng nắm chặt những gì có thật trong tay mình, dù không vừa lòng lắm, ít ai dám mạo hiểm từ bỏ cái có thật để đuổi theo cái mơ hồ, đến một lúc nào đó tình yêu không còn quá quan trọng trong cuộc đời một người nữa, chả thế mà càng ngày càng ít người dám hy sinh mọi thứ vì tình yêu[​IMG] Vậy thì cái mà người ta tưởng là tình yêu là gì vậy?Là giấc mơ biết cách yêu mà thôi, phải, con người ta càng ngày càng không biết yêu, họ chỉ tưởng là mình đang yêu chứ thật ra họ không hề biết yêu.
    Người ta che đậy sự hèn nhát trong tình yêu của mình bằng những lý do thật vĩ đại và cao siêu, nhưng tình yêu cần những điều giản dị vô cùng, là những chăm sóc, quan tâm nhỏ nhoi,là những nhường nhịn khi giận dỗi, là cách mà người ta tha thứ cho những lỗi lầm, là cách mà người ta lùi lại cho cuộc sống của người mình yêu được bình yên và cách người ta hiểu về người mình yêu thương, tình yêu không phải là chiếm hữu, không phải là ích kỷ chỉ muốn có mà không dám mất, tình yêu đôi khi phải đánh đổi và không phải ai cũng dũng cảm để đánh đổi, có phải vì thế mà tình yêu dễ ra đi không?
     
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có quá xa xỉ không khi mong ước được hạnh phúc mãi mãi?[​IMG]Hạnh phúc của mình là gì nhỉ?Là một buổi sáng yên bình nằm co ro trong chăn nghe tiếng mưa rơi, là một bình minh se lạnh đứng mãi bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố còn ngái ngủ, là đám cỏ cây ở nhà ngày càng xanh tươi và rực rỡ hoa, là cây ổi nhỏ trĩu quả, là tiếng u ơ của bé con gọi mẹ, là cặp mắt cười tít lên của bé khi bị mẹ cù nhẹ vào chân, không phải thứ hạnh phúc gì cao siêu quá, có những lúc người ta sống vì ai khác không phải là vì chính mình,đó cũng là một hạnh phúc.
    Nói về tình yêu, chưa phải quá già để đề cập đến vần đề này, phải không?[​IMG] 
    Thường thì khi yêu nhau người ta hay hướng về một cái đích nào đó, nếu không thì đến một lúc tình yêu chỉ dừng lại một chỗ, không tiến thêm được bước nào nữa và mòn dần đi.Người ta chẳng còn gì để nói với nhau ngoài những lời âu yếm bắt đầu trở nên sáo rỗng và không còn phù hợp với tuổi tác nữa.Chỉ khi cùng nhau sẻ chia mọi khó khăn trong đời, chỉ khi cùng nhau tận hưởng những giờ phút hạnh phúc thì tình yêu mới được nuôi dưỡng và lớn dần lên. Có thể ai đó luôn giữ trong tim mình một tình cảm thiêng liêng, nhưng tình yêu ấy không sống thật, nó lãng đãng như mây,nhẹ nhàng như gió và cứ thế nó tan đi. Thật ra thì người ta bao giờ cũng nắm chặt những gì có thật trong tay mình, dù không vừa lòng lắm, ít ai dám mạo hiểm từ bỏ cái có thật để đuổi theo cái mơ hồ, đến một lúc nào đó tình yêu không còn quá quan trọng trong cuộc đời một người nữa, chả thế mà càng ngày càng ít người dám hy sinh mọi thứ vì tình yêu[​IMG] Vậy thì cái mà người ta tưởng là tình yêu là gì vậy?Là giấc mơ biết cách yêu mà thôi, phải, con người ta càng ngày càng không biết yêu, họ chỉ tưởng là mình đang yêu chứ thật ra họ không hề biết yêu.
    Người ta che đậy sự hèn nhát trong tình yêu của mình bằng những lý do thật vĩ đại và cao siêu, nhưng tình yêu cần những điều giản dị vô cùng, là những chăm sóc, quan tâm nhỏ nhoi,là những nhường nhịn khi giận dỗi, là cách mà người ta tha thứ cho những lỗi lầm, là cách mà người ta lùi lại cho cuộc sống của người mình yêu được bình yên và cách người ta hiểu về người mình yêu thương, tình yêu không phải là chiếm hữu, không phải là ích kỷ chỉ muốn có mà không dám mất, tình yêu đôi khi phải đánh đổi và không phải ai cũng dũng cảm để đánh đổi, có phải vì thế mà tình yêu dễ ra đi không?
     
  6. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con đã biết nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng mẹ gọi, đuôi mắt cong lên còn bên má phải lũm vào một cái lúm đồng tiền xinh xinh [​IMG]Mẹ vẫn thường hay trêu con chả biết làm rơi đâu mất một đồng tiền rồi,con gái đoảng quá thôi. [​IMG]
    Mỗi một ngày qua đi con lại lớn lên thật nhiều,cái miệng lúc nào cũng u ơ theo tiếng mẹ, cặp lông mày cau cau mỗi khi nghe mẹ nói, nhìn con ngộ nghĩnh và đáng yêu quá chừng, thương nhất là lúc con mếu máo đòi mẹ bế,cái miệng mếu xệch, nước mắt rưng rưng, ai cũng mắng bé tí teo mà đã biết yêu sách rồi, nhưng thật ra là vì mẹ và con chúng mình thân nhau quá đấy mà, bởi thế nên con lúc nào cũng thích được nằm trên vai mẹ,những lúc hai mẹ con ở bên nhau là những khi mẹ biết cả hai chúng mình đều thấy bình yên nhất[​IMG]
    Tự nhiên một cô bé tí teo bỗng có quyền lực nhất nhà.Giờ con ngủ không ai được nói to, khi con khóc ai cũng vội vàng bế lên dỗ dành, sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để cho con tắm nắng cho dù đêm qua mẹ phải thức dậy bao nhiêu lần để dỗ con và cho con ti.Con nằm im trong lòng mẹ,mắt lim dim tận hưởng ánh nắng ấm áp, cái miệng bé xíu thỉnh thoảng lại nhoẻn cười vu vơ.[​IMG]
    Cả nhà ai cũng mắng mẹ là chiều con quá vì mẹ bế con suốt,có những đêm mẹ để con nằm trên ngực mẹ ngủ, bởi cứ đặt con vào nôi một chút con lại giật mình khóc òa lên,mẹ chẳng thể nào bớt chiều con đi được,cứ nghe con khóc là mẹ xót hết cả lòng,con còn bé bỏng quá,con cần được mẹ che chở và yêu thương[​IMG]
    Mẹ muốn kể cho con biết thật nhiều điều về những ngày tháng đặc biệt này,ngày con cất tiếng khóc chào đời bắt đầu mang một số phận con người,ngày con mang đến nụ cười hạnh phúc trọn vẹn cho mẹ,ngày con mang cho mẹ sự bình yên trong lòng,ngày qua ngày mẹ tạm quên mọi điều để chỉ nghĩ về con,mẹ biết rằng mẹ sẵn sàng làm tất cả để cuộc sống của con luôn hạnh phúc. [​IMG]
     
     
  7. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con đã biết nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng mẹ gọi, đuôi mắt cong lên còn bên má phải lũm vào một cái lúm đồng tiền xinh xinh [​IMG]Mẹ vẫn thường hay trêu con chả biết làm rơi đâu mất một đồng tiền rồi,con gái đoảng quá thôi. [​IMG]
    Mỗi một ngày qua đi con lại lớn lên thật nhiều,cái miệng lúc nào cũng u ơ theo tiếng mẹ, cặp lông mày cau cau mỗi khi nghe mẹ nói, nhìn con ngộ nghĩnh và đáng yêu quá chừng, thương nhất là lúc con mếu máo đòi mẹ bế,cái miệng mếu xệch, nước mắt rưng rưng, ai cũng mắng bé tí teo mà đã biết yêu sách rồi, nhưng thật ra là vì mẹ và con chúng mình thân nhau quá đấy mà, bởi thế nên con lúc nào cũng thích được nằm trên vai mẹ,những lúc hai mẹ con ở bên nhau là những khi mẹ biết cả hai chúng mình đều thấy bình yên nhất[​IMG]
    Tự nhiên một cô bé tí teo bỗng có quyền lực nhất nhà.Giờ con ngủ không ai được nói to, khi con khóc ai cũng vội vàng bế lên dỗ dành, sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để cho con tắm nắng cho dù đêm qua mẹ phải thức dậy bao nhiêu lần để dỗ con và cho con ti.Con nằm im trong lòng mẹ,mắt lim dim tận hưởng ánh nắng ấm áp, cái miệng bé xíu thỉnh thoảng lại nhoẻn cười vu vơ.[​IMG]
    Cả nhà ai cũng mắng mẹ là chiều con quá vì mẹ bế con suốt,có những đêm mẹ để con nằm trên ngực mẹ ngủ, bởi cứ đặt con vào nôi một chút con lại giật mình khóc òa lên,mẹ chẳng thể nào bớt chiều con đi được,cứ nghe con khóc là mẹ xót hết cả lòng,con còn bé bỏng quá,con cần được mẹ che chở và yêu thương[​IMG]
    Mẹ muốn kể cho con biết thật nhiều điều về những ngày tháng đặc biệt này,ngày con cất tiếng khóc chào đời bắt đầu mang một số phận con người,ngày con mang đến nụ cười hạnh phúc trọn vẹn cho mẹ,ngày con mang cho mẹ sự bình yên trong lòng,ngày qua ngày mẹ tạm quên mọi điều để chỉ nghĩ về con,mẹ biết rằng mẹ sẵn sàng làm tất cả để cuộc sống của con luôn hạnh phúc. [​IMG]
     
     
  8. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chiều bé vừa thôi không có no hư đấy. Trẻ con mà bế nhiều sẽ nghiện hơi, rời ra là nó quấy. Gửi mẹ bé thơm bé 1 cái nhé! (hay mình nhận mẹ vợ luôn nhỉ?! )
  9. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chiều bé vừa thôi không có no hư đấy. Trẻ con mà bế nhiều sẽ nghiện hơi, rời ra là nó quấy. Gửi mẹ bé thơm bé 1 cái nhé! (hay mình nhận mẹ vợ luôn nhỉ?! )
  10. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ai cũng bảo "mày trông như đứa thất tình...", em cũng cảm thấy vậy mà không hiểu tại sao nữa. Trong lòng trống rỗng, người cứ ngơ ngơ, toàn nghe và nghêu ngao những bài "não tình". Mà mình có thất tình đâu nhỉ
    Hôm qua gặp anh, may mà có bọn nó nên mình cũng màu mè và diễn được một lúc. Xời, nhưng mình mà muốn giấu thì chẳng ai nhận ra
    Tại sao thế nhỉ? Tại sao? Tại sao?
    Yêu em bé chị BMM quá

Chia sẻ trang này