1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ai cũng bảo "mày trông như đứa thất tình...", em cũng cảm thấy vậy mà không hiểu tại sao nữa. Trong lòng trống rỗng, người cứ ngơ ngơ, toàn nghe và nghêu ngao những bài "não tình". Mà mình có thất tình đâu nhỉ
    Hôm qua gặp anh, may mà có bọn nó nên mình cũng màu mè và diễn được một lúc. Xời, nhưng mình mà muốn giấu thì chẳng ai nhận ra
    Tại sao thế nhỉ? Tại sao? Tại sao?
    Yêu em bé chị BMM quá
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Khoảng thời gian này,lòng bình yên đến kì lạ, có lẽ sau những cơn sóng lòng bão tố, thì rồi tâm hồn cũng sẽ tìm được những khoảng lặng bình yên.
    Hạnh phúc đôi khi cũng phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người và quả thật có lý khi an ủi nhau rằng đôi khi hạnh phúc là tự bằng lòng với những gì mình có, hạnh phúc là cảm giác đủ, nhưng cái cảm giác đủ ấy ở mỗi người cũng lại quá khác nhau, chẳng thể định nghĩa được, hay đủ chính là không thiếu nhỉ?
    Có lẽ mơ ước đến một thứ hạnh phúc mãi mãi là một điều xa xỉ thật, mình chẳng bao giờ mơ ước một thứ hạnh phúc nào đó có tên là mãi mãi và vĩnh cửu cả. Chỉ mơ ước rằng sau mỗi khổ đau, và nghiệt ngã lại vẫn có thể đứng thẳng và cố gắng nhiều hơn, để có thể càng trân trọng những gì mình đang có nhiều hơn và quan trọng hơn cả đó là chẳng lúc nào mất đi niềm tin và luôn tìm được hai chữ Bình Yên trong tâm hồn mình.
    Chúc chị luôn Bình Yên nhé! Binhminhmua!
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Khoảng thời gian này,lòng bình yên đến kì lạ, có lẽ sau những cơn sóng lòng bão tố, thì rồi tâm hồn cũng sẽ tìm được những khoảng lặng bình yên.
    Hạnh phúc đôi khi cũng phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người và quả thật có lý khi an ủi nhau rằng đôi khi hạnh phúc là tự bằng lòng với những gì mình có, hạnh phúc là cảm giác đủ, nhưng cái cảm giác đủ ấy ở mỗi người cũng lại quá khác nhau, chẳng thể định nghĩa được, hay đủ chính là không thiếu nhỉ?
    Có lẽ mơ ước đến một thứ hạnh phúc mãi mãi là một điều xa xỉ thật, mình chẳng bao giờ mơ ước một thứ hạnh phúc nào đó có tên là mãi mãi và vĩnh cửu cả. Chỉ mơ ước rằng sau mỗi khổ đau, và nghiệt ngã lại vẫn có thể đứng thẳng và cố gắng nhiều hơn, để có thể càng trân trọng những gì mình đang có nhiều hơn và quan trọng hơn cả đó là chẳng lúc nào mất đi niềm tin và luôn tìm được hai chữ Bình Yên trong tâm hồn mình.
    Chúc chị luôn Bình Yên nhé! Binhminhmua!
  4. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dấu Yêu

    Tình như thoáng mây, để cơn gió cuốn trôi bao ngày
    Tình sao chóng phai, để mình ta ôm sầu đắng
    Ngày nào còn thấy môi em cười
    Giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi
    Nhớ em, anh vẫn thầm nhớ ...
    Một mai nhé em, về bên ấy chớ quên câu thề
    Lời yêu đắm say, mình đã trót trao ngày ấy
    Ngày nào còn có em trong đời
    Giờ chỉ là giấc mơ qua rồi
    Nhớ em, anh nhớ suốt đời
    Dấu yêu ngày xưa, này em có nhớ không
    Vắng em đời anh ngày đêm vẫn nhớ mong
    Thoáng nghe hồn chơi vơi, khi tình đôi ta đã xa
    Còn đâu...
    Dấu yêu ngày xưa vì sao em nỡ quên
    Vắng em đời anh ngày càng nhung nhớ thêm
    Thoáng nghe hồn bâng khuâng, mơ hình bóng em về
    Dấu yêu ngày xưa, này em có nhớ không
    Vắng em đời anh ngày đêm vẫn nhớ mong
    Thoáng nghe hồn chơi vơi, khi tình đôi ta đã xa
    Còn đâu... người ơi...
    Dấu yêu ngày xưa vì sao em nỡ quên
    Vắng em đời anh ngày càng nhung nhớ thêm
    Thoáng nghe hồn bâng khuâng, mơ hình bóng em về
  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dấu Yêu

    Tình như thoáng mây, để cơn gió cuốn trôi bao ngày
    Tình sao chóng phai, để mình ta ôm sầu đắng
    Ngày nào còn thấy môi em cười
    Giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi
    Nhớ em, anh vẫn thầm nhớ ...
    Một mai nhé em, về bên ấy chớ quên câu thề
    Lời yêu đắm say, mình đã trót trao ngày ấy
    Ngày nào còn có em trong đời
    Giờ chỉ là giấc mơ qua rồi
    Nhớ em, anh nhớ suốt đời
    Dấu yêu ngày xưa, này em có nhớ không
    Vắng em đời anh ngày đêm vẫn nhớ mong
    Thoáng nghe hồn chơi vơi, khi tình đôi ta đã xa
    Còn đâu...
    Dấu yêu ngày xưa vì sao em nỡ quên
    Vắng em đời anh ngày càng nhung nhớ thêm
    Thoáng nghe hồn bâng khuâng, mơ hình bóng em về
    Dấu yêu ngày xưa, này em có nhớ không
    Vắng em đời anh ngày đêm vẫn nhớ mong
    Thoáng nghe hồn chơi vơi, khi tình đôi ta đã xa
    Còn đâu... người ơi...
    Dấu yêu ngày xưa vì sao em nỡ quên
    Vắng em đời anh ngày càng nhung nhớ thêm
    Thoáng nghe hồn bâng khuâng, mơ hình bóng em về
  6. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    The Color Of The Night ?" Lauren Christy
    You and I moving in the dark
    Bodies close but souls apart
    Shadowed smiles and secrets unrevealed
    I need to know the way you feel
    [Chorus:]
    I''ll give you everything I am
    And everything I want to be
    I''ll put it in your hands
    If you could open up to me oh
    Can''t we ever get beyond this wall
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    I can''t go on running from the past
    Love has torn away this mask
    And now like clouds like rain I''m drowning and
    I blame it all on you
    I''m lost - God save me...
    [Chorus:]
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    [Chorus:]
    ''Cause all I want is just once
    Forever and again
    I''m waiting for you, I''m standing in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    Please come out from
    The color of the night

    Thanks, bài này đúng với tâm trạng tớ hơn, nhưng tớ cũng thích hét bài "Dấu yêu" lắm, bài đấy karaoke hơi bị được
    Không buồn ăn và rất khó khăn để có thể ngủ, đúng là bệnh thật rồi Hai ngày cuối tuần vừa rồi, đêm nào cũng nằm bấm đến quá khuya và sáng tự nhiên giật mình dậy thật sớm, việc đầu tiên cũng là chộp lấy đt. Nhưng không phải để đọc tin nhắn của anh... Hắn đi xa, nhớ mình đến phát điên, đến được chỗ nào có sóng liền gọi ngay, mặc dù gọi rồi chả biết nói gì!?! Mình bảo "Anh khùng quá!", thế mà cũng nhăn răng ra cười hì hì. Vậy mà về đến nhà rồi lại kiếm chuyện cãi nhau, để từ sáng đến giờ không thèm ngó đến cái bản mặt còm của hắn như thế nào. "Tối nay em đi chơi (với người yêu), anh đừng có gọi hay nhắn tin đấy, không trả lời đâu". Không ngờ cũng có lúc mình có thể tàn nhẫn như vậy!
    Nhưng mà.... em cũng nhớ....
  7. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    The Color Of The Night ?" Lauren Christy
    You and I moving in the dark
    Bodies close but souls apart
    Shadowed smiles and secrets unrevealed
    I need to know the way you feel
    [Chorus:]
    I''ll give you everything I am
    And everything I want to be
    I''ll put it in your hands
    If you could open up to me oh
    Can''t we ever get beyond this wall
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    I can''t go on running from the past
    Love has torn away this mask
    And now like clouds like rain I''m drowning and
    I blame it all on you
    I''m lost - God save me...
    [Chorus:]
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    [Chorus:]
    ''Cause all I want is just once
    Forever and again
    I''m waiting for you, I''m standing in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    Please come out from
    The color of the night

    Thanks, bài này đúng với tâm trạng tớ hơn, nhưng tớ cũng thích hét bài "Dấu yêu" lắm, bài đấy karaoke hơi bị được
    Không buồn ăn và rất khó khăn để có thể ngủ, đúng là bệnh thật rồi Hai ngày cuối tuần vừa rồi, đêm nào cũng nằm bấm đến quá khuya và sáng tự nhiên giật mình dậy thật sớm, việc đầu tiên cũng là chộp lấy đt. Nhưng không phải để đọc tin nhắn của anh... Hắn đi xa, nhớ mình đến phát điên, đến được chỗ nào có sóng liền gọi ngay, mặc dù gọi rồi chả biết nói gì!?! Mình bảo "Anh khùng quá!", thế mà cũng nhăn răng ra cười hì hì. Vậy mà về đến nhà rồi lại kiếm chuyện cãi nhau, để từ sáng đến giờ không thèm ngó đến cái bản mặt còm của hắn như thế nào. "Tối nay em đi chơi (với người yêu), anh đừng có gọi hay nhắn tin đấy, không trả lời đâu". Không ngờ cũng có lúc mình có thể tàn nhẫn như vậy!
    Nhưng mà.... em cũng nhớ....
  8. BlueBerri

    BlueBerri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay em nhớ anh! hì. Chẳng biết giờ này anh sao nữa, thấy nhớ.....
  9. BlueBerri

    BlueBerri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay em nhớ anh! hì. Chẳng biết giờ này anh sao nữa, thấy nhớ.....
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chị Binhminhmua viết hay thật, làm mình cũng thèm cái cảm giác của gia đình, của sự yêu thương và thèm tình yêu của anh lúc này.
    Đọc nhiều thì chỉ thấy các nàng nhớ các anh chứ cũng ít thấy các anh nhớ các nàng, con trai ít biểu lộ tình cảm vậy chẳng hay chỉ có anh là vậy?
    Chiếc nhận đang đeo trên tay em nó lỏng quá, cứ định trực rơi. Lấy nhau rồi xa, buồn anh nhỉ? Trước khi cưới em chẳng nghĩ được đến điều này, cứ nghĩ nó vẫn đơn giản như là anh em mình xa nhau hồi đang yêu thôi, hoá ra không phải vậy.....lấy rồi lại nhớ anh nhiều hơn.

Chia sẻ trang này