1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Lòng thật bình yên mà sao buồn quá..."

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi No.17, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ thời gian này mình không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện riêng tư, những kỷ niệm giữa mình và bạn. Nhưng lắm lúc thả bộ dọc theo sông Hương, đi dạo quanh Đại Nội mìnhlại nhớ, nhớ cái lần bạn về H., rồi mình về quê bạn, vui quá phải không ? Ngồi đây bao nhiêu kỷ niệm giữa hai đứa lại ùa về trong mình. Người ta bảo con người ta khổ lắm khi phải sống mãi với kỷ niệm, biết là vậy nhưng như thế có lẽ mình lại cảm thấy được an ủi những lúc một mình, những lúc cô đơn bởi mình có cái để nhớ, có cái để thương, bạn nhỉ ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có lần chúng mình đi chơi với nhau, tình cờ cả hai cùng ngước lên trời và thấy trăng thật sáng: trăng rằm...Rồi từ ấy, như là tình cờ, mỗi khi chúng mình có dịp gặp nhau đều vào những đêm trăng sáng...Để rồi từ đó, tôi lại âm thầm xem lịch khi nào thì rằm...Bởi tôi tin- dù mong manh thôi- chúng mình hay gặp nhau vào những đêm trăng sáng...
    Bạn còn nhớ không, có lần chúng mình gặp nhau khi bạn vừa lên bài xong...Hai đứa nhìn mặt trăng tròn vành vạnh và theo đuổi những ước mơ khác nhau. Chợt bạn hỏi tôi đang nghĩ gì thế, tôi bảo tôi muốn lên lên mặt trăng khám phá thử, bạn đã cười và bảo rằng " ừ, lên trên ấy, nhưng để nằm ngủ thôi, lên bài cả tuần, mệt quá"...
    Tôi không nhớ bạn đâu, tôi chỉ nhớ những cảm xúc đã ngập tràn trong tôi mỗi lần tôi ngồi với bạn mà thôi...nhớ cái không gian vui vẻ bao quanh tôi và bạn mỗi khi chúng ta gặp nhau...
    Tôi không nhớ bạn đâu...Chỉ nhớ rằng ở bên bạn tôi đã từng hạnh phúc biết bao, chỉ nhớ rằng bạn hay làm tôi cười, và khiến tôi có thêm nhiều sức mạnh, dù chỉ là từ câu nói động viên "..đừng buồn nữa nha, đâu có gì đâu mà buồn. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi..." Đã lâu lắm rồi tôi không nghe lại những câu nói ấy...Dù bây giờ, bạn biết không, tôi đang rất buồn..
    Tôi không nhớ bạn đâu...ấy ơi
  3. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "ngủ ngoan nhé, ngày xưa..."
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Kỉ niệm là những gì không trọn vẹn............


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sự Bình Yên
    ( Theo bản dịch của Đào Thị Diễm Tuyết )
    Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.
    Nhiều họa sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một .
    Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả . Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh .Bên trên là bầu trới xanh với những đám mây trắng mịn màng . Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo .
    Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá . Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa . Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào .
    Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn , ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá . Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ . Ở đó , giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ , con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình ...Bình yên thật sự.
    " Ta chấm bức tranh này ! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào , không khó khăn , không cực nhọc .Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim . Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên " .
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nhưng không có nghĩa những gì không trọn vẹn đều là kỷ niệm...Có những điều không trọn vẹn mà người ta chỉ chợt nhận ra mình đã từng có khi vô tình được nghe ai đó nhắc lại, anh Bob nhỉ...
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ừ.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. hoa_sung

    hoa_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sao nữa. Không hiểu sao, những lúc gặp khó khăn, bạn luôn xuất hiện một cách rất tình cờ. Duyên phận ư, mình không biết nữa, bởi dường như, người bạn quan tâm là cô ấy, người bạn rất thân của mình.
    Luôn muốn bạn sẽ là một người bạn thân, có thể chia sẻ những suy nghĩ , những khó khăn. Thế nhưng những lúc buồn, mình vẫn nghĩ đến bạn trước tiên. Điều đó có vô lý không nhỉ. Lúc này, mình vẫn có thể tự chủ về tình cảm của mình, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà, mình nghĩ thế.
    Nhưng vẫn có những lúc suy nghĩ nhiều lắm, bởi mình hiểu cô ấy. Bạn đã nói với cô ấy bạn là người nghiêm túc trong tình cảm. Mình không muốn thấy bạn phải buồn, mà lỗi thì không phải do bạn. Cô bạn đã hỏi mối quan hệ giữa mình và bạn, tự nhiên mình cảm thấy hơi khó xử, biết nói sao nhỉ, mình chỉ trả lời là : chuyện ấy là không thể thôi.
    Bạn bảo rằng chẳng bao giờ bạn vào Tản mạn cả. Nếu bạn đọc dòng này, bạn có nhận ra mình không nhỉ ?, bạn sẽ nghĩ gì nếu nhận ra đó là mình. Dù sao, mình vẫn luôn muốn bạn là người bạn tốt của mình, bởi nhữnglúc khó khăn, bạn có ở bên cạnh mình, dù chỉ là tình cờ thôi.
    Ôi mình ngớ ngẩn thật nhỉ. Đã có chuyên gì xảy ra đâu chứ. Có lẽ dạo này hơi căng thẳng nên ngồi suy nghĩ lung tung quá. Thôi, phải về thôi, ngồi lâu lại suy nghĩ vẫn vơ nữa.
    Hãy vẫn là người bạn tốt của tôi bạn nhé.
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Thôi hết rồi gió gác với trăng thềm
    với sương lá rụng trên đầu gần gũi
    thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
    "được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu..."
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Người ấy chỉ là người ấy thôi
    coi mình như con bé trogn đời
    cớ gì mình mới sang 17
    lòng đã làm sao lúc gặp người..

Chia sẻ trang này