1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Lòng thật bình yên mà sao buồn quá..."

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi No.17, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    " Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình " Cứ mỗi lần nghe bài nay , cảm giác thật lạ , như có thêm nhiệt huyết tuổi trẻ , vừa lại như gắn với hình ảnh một ai đó, chẳng hiểu nữa chỉ nghe và nghe, rồi lại nghe tiếp
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em về đi, con dế ngủ quên rồi
    Trong ngăn bàn, một thời đi học
    Hình như là......... đêm nay trăng cũng khóc
    Con đường mòn hun hút dưới chân nhau
    Em về đi, đừng nhìn lại phía sau
    Anh sẽ vừa đi, vừa huýt sáo
    Dẫu trái tim có ngập tràn giông bão
    Anh đã quen vui những lúc rất buồn.........
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương Tuổi Thơ Tôi

    Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
    Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
    Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
    Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
    Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
    Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
    Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.
    Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.
    Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
    Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.
    Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
    Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.
    Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
    Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
    Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.
    Ngày ấy đâu rồi?
    Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
    Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.

    Nightstars in 1980 Family
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    thật ra dạo này có gì gọi là bất mãn đâu, mà sao người cứ uể oải. Ngày đi làm, đêm đi học, CN cũng đi học. Không vui mà cũng chẳng buồn. Lâu lâu lại thấy nhớ nhớ một người. Rồi lại tự biết "có gì đâu, toàn là những ảo vọng chẳng bao giờ có được". Thế rồi thần người ra một lúc, và vội vàng xua tan những ý nghĩ ấy đi. Người ta sống để làm gì nhỉ? Nếu không dám hy sinh vì tình yêu hay cho những khát vọng của riêng mình?
  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chẹp tâm trạng mà, cái cảm giác không vui không buồn thật dễ ghét, nó chả đến đâu cả.
    I Gonna Fly away
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Khoảnh khắc hạnh phúc phôi pha rất mau, nỗi đau tình yêu suốt đời in dấu. Có thể ngày mai anh sẽ bắt đầu một cuộc sống đẹp hơn.
    Và tin rồi đây điều gì cũng qua, ký ức ngày xưa sẽ thành xa quá. Nhưng nếu ngày mai anh quên tất cả, vẫn sẽ nhớ hôm nào đã sống vì em.
    Rồi một ngày phải đến, sẽ thôi không đi qua nhà em. Từng tháng ngày hạnh phúc, sẽ chôn sâu mọi niềm tiếc nuối. Dù anh biết là thế, dù kỷ niệm xưa viết lại, thì nét chữ như ban đầu, là mực in trong màu mắt em...........
    Có khi nào anh nghe lại bài hát này, và nhớ về chuyện của chúng mình ngày ấy không anh?
    Mới đây mà đã hơn 1 năm rồi, từ lần đầu tiên em nghe bản nhạc này
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu......... Một vùng trống rỗng..........
    Tram
  8. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đầu căng lên vì công việc, những lúc ấy thấy mình dễ cáu gắt làm sao.
    Rồi hình như mình cũng toàn đổ lỗi cho công việc quá nhiều, để quên chuyện này, quên chuyện kia. Có hôm hẹn đi ăn trưa với bạn, rồi quên mất, để người ta chờ. Có hôm bảo "ừ, thì em học tới 9h mới ra, nếu còn gặp được thì lúc ấy gặp nhau một tý", Nhưng rồi mình cũng quên khuấy mất. Học xong là vù ngay xe về nhà...
    Mình bắt đầu sống những ngày hối hả và lơ đãng như thế từ bao giờ nhỉ? Mà sao cuộc sống cứ trôi tuồn tuột trong những ngày nhàn nhạt thế này...
    Bảo để dành ra một ngày nào đó để rủ tụi bạn đi chơi, nhưng rồi mãi vẫn chưa làm được...
    à, Atomic chẳng biết còn giận không?
    Atomic ơi, hết giận chưa? Hôm ấy chị bận thật đó, vì bài chị viết chưa xong á mà. Để hôm khác chị rảnh, chị gọi cho em nha...
  9. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa đông đóng băng lạnh giá
    Trái tim anh trắng xóa một màu
    Trưa hè về vỡ tan buồn bực
    Theo lý trí tuôn trôi trăm ngả
    Chiều thu buồn vời vợi lá rơi
    Như nước mắt chảy ngược trong lòng
    Đêm mưa xuân, líu ríu tiếng cười
    Nửa nụ cười...nửa mưa rơi
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
  10. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khóc làm chi, yêu thương qua rồi...

Chia sẻ trang này