1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fragile_heart_new, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fragile_heart_new

    fragile_heart_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.

    Hôm nay đọc một tờ báo Hoa
    học trò, cái tờ báo mà trước
    đây mình vẫn cho nó là vô nghĩa, bây
    giờ vẫn thế, họ nói về
    nhau nói về người yêu của mình
    họ thật hạnh phúc. Ta
    cười nhưng trong lòng thật
    buồn.
    Nhớ quá, quả thật khi xa
    người mình yêu thương thật
    là khó khăn, biết làm thế nào cho
    đúng đây :((, tự lương tâm
    ta ko cho phép ta làm thế. nhưng ta
    vẫn mong một điều gì đó
    sẽ đến. Tôi ơi đừng
    tuyệt vọng, quả thật lúc này
    nếu có người đó bên cạnh
    trong lòng sẽ thanh thản lắm.

    Người ko bỏ ta ra đi,
    người cứ luẩn quất quanh
    ta, làm ta nhớ thêm. muốn gọi DT mà
    không dám nữa. muốn nói chuyện mà
    sao thấy đắng ngắt.
    Người ta may mắn quá,
    Người ta hạnh phúc quá. số
    phận luôn mỉm cười với
    người ta.
    Có kẻ muốn quan tâm cũng ko
    được nữa rồi. trời
    ơi... tâm trạng ta lúc này xấu quá
    toàn nghĩ về những điều
    tồi tệ. Muốn cố quên đi
    mà có quên được đâu.

    Tình yêu anh dành cho em không phải là cơn
    gió thoảng qua cánh đồng. Nó mãnh
    liệt như sóng thần, mênh mông
    như biển cả và sâu thẳm
    như lòng đại dương.

    Cho anh một hi vọng nhé em, anh chả
    biết bấu víu vào cái gì để
    cuộc sống thêm ý nghĩa nữa.
    một số kẻ khuyên ta không nên
    để tình cảm của mình đi
    quá xa. tại sao lại không chứ? ta
    không muốn giành giật một
    điều gì cả ta chỉ muốn
    xuống tận cùng của đáy
    biển, ta muốn đo xem tình cảm
    của chính ta nó thế nào, một
    lần tự chiêm nghiệm chính mình.

    Hưng à, mày tốt lắm tao hiểu
    suy nghĩ của mày. mày là thằng
    từng trải sóng gió qua nhiều.
    nhưng mày không hiểu tính tao đâu.
    lời khuyên của mày chỉ có giá
    trị trong một thời điểm
    nhất định, cho tao xin lỗi nhé.

    Linh à, không hiểu cậu nghĩ thế
    nào, nhưng những cái cậu cảm
    nhận về mình nó còn ít ỏi quá. "Nó"
    không chỉ là một thằng biết
    cười đùa vui vẻ đâu, nó là
    một thằng biết trân trọng tình
    cảm, biết suy nghĩ và sâu sắc
    lắm. Nó quý cái kiểu hồn nhiên
    của cậu lắm, nó muốn luôn
    được sống trong tâm trạng
    như ngày hôm qua nó và cậu đi
    chơi với nhau.

    Còn mày, tao luôn suy nghĩ đúng về
    mày, chỉ có mày hiểu tâm trạng
    của tao. biết tao muốn gì, mày thì
    chẳng khuyên tao điều gì cả, vì
    vốn tao khuyên mày nhiều hơn mà. Tao
    biết là mày luôn ủng hộ tao cho dù
    tao quyết định như thế nào
    !


    Cuối cùng chỉ còn lại mình là
    chả hiểu mình đang làm gì !?! làm
    như thế đúng hay sai ! ta đang
    đứng giữa ngã 3
    đường. con đường nào
    cũng chông gai gian khổ cả, hay là ta
    mặc kệ sự đời, làm theo
    cái mà ta mong muốn làm theo cái mà ta ấp
    ủ bấy lâu nay. Lý chí của ta có cho
    phép thế chăng, không ta muốn
    mọi người được
    hạnh phúc muốn được
    thấy mọi người vui vẻ.
    đau khổ sẽ dành về ta.


    Nói ra tâm sự này cũng cảm thấy
    thanh thản đôi phần.


    Fragile Heart
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ta thấy trống rỗng nhưng sao chẳng buồn chẳng vui???
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  3. steppe

    steppe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tóm lại chuyện của u là sao?
    When you think of me you can look at the stars glittering in the sky, you will find my eyes there in search of you.

Chia sẻ trang này