1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tin .......... bạn ở đâu ? Làm gì khi bạn không còn có thể tin ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi NEVER_SAY_NEVER, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin .......... bạn ở đâu ? Làm gì khi bạn không còn có thể tin ?

    Một thằng con trai hứa sẽ yêu nó suốt đời ! Xời , quá nhạt nhẽo với nó ! Chẳng có nghĩa lý gì cả ! Mấy câu này nghe quen rồi ! Nó chẳng muốn nghe và cũng chẳng muốn tin ! Nó đã tin một lần để rổi nhận ra rằng lòng tin mình đặt nhầm chỗ ! Hẵn cũng đã nói rằng hắn yêu nó , rồi quay lưng bước đi sau câu nói đơn giản : Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được ! Em hãy tìm người khác đi ! Nó khóc , khóc rất nhiều ! Và có lẽ những giọt nước mắt mặn chát ấy đã làm nó hiểu một điều : Cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ ! Nó không thể bước vào đời với một cắp kính mắt màu hồng đưọc ! Nó tự tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ là sự nghi kị . Nó đặt dấu hỏi ra với mọi thằng con trai mà nó quen !
    Nhưng thằng con trai ấy công nhận cũng khá lì lợm ! Gã tấn công nó bằng những cuộc điện thoại ! Những lời yêu thương có cánh ! Cả cái tương lai gã vẽ ra nữa chứ . Cái tương lai về một gia đình hạnh phúc , một người chồng lí tưởng ..... ! Gã cũng rất quan tâm đến nó ! Có lần , nó bảo nó buồn và hắn đã bỏ cả kì thi vào ngày mai phóng hơn trăm cây số vào 12h đêm để về với nó ! Mọi câu nói của nó đều là mệnh lệnh đối với gã và gã không từ chối nó bất cứ điều gì ! Bạn nó trầm trồ về tình yêu chân thành gã dành cho nó ! Bạn nó khuyên nó nên yêu gã ! Mà suy cho cngf nó cũng chỉ là một đứa con gái như bao đứa khác ! Đành rằng nó rất mạnh mẽ nhưng nó cũng có một trái tim và trái tim ấy cũng muốn được che chở . Và thế là nó nhận lời yêu gã !
    Gã vẫn quan tâm đến nó , vẫn rất chiều và yêu nó ! Cả gia đình gã nữa cũng rất quý nó ( ít ra là nó cảm thấy như vậy ) ! Nó bỏ ngoài tai những điều mà người yêu cũ của gã nói về gã rằng gã là một kẻ hót rất hay , yêu chân thành nhưng cả thèm chóng chán ! Vì nó nghĩ yêu là phải tin ( à một lần nữa nó lại tin vào mọi người rồi ) . Gã cúng có nhiều bạn gái , em gái , vợ trên mạng ! Đôi khi nó cũng ghen nhưng gã lại trấn an nó : chỉ là trên mạng thôi mà em . Với anh , em là duy nhất !
    Rồi gã phải vào trong Nam 1 tháng để thăm bà ngoại ! 1 tháng với nó cũng không quá lâu . Nhưng mà 1 tháng không thấy hắn liên lạc , không thấy hắn gọi điện và lên mạng cũng không gặp ! Không sao , chắc anh ấy bận ! Nó tự nhủ như thế ! Và đến khi gã về nó cảm nhận rằng tình yêu gã dành cho nó đã chết ! Gã tìm mọi cách để gây sự với nó ! Gã nói rằng nó không yêu gã chân thành , gã cần một tình yêu manh liệt hơn ! Rồi thái độ của hắn lạnh như kem . Đến khi nó không chịu được nữa và phải nói chia tay ! Gã buông một câu : tuỳ em !
    Vậy đấy , nó lại khóc , khóc rất nhiều và lại nghi ngờ tất cả ! Nó biết rằng lời thề chỉ là lời nói mà lời nói thì gió bay !



    Con bé ấy bây giờ nghi ngờ tất cả , chán ghét tất cả ! Nó không muốn yêu vì nó sợ phải thất vọng ! Vẫn biết rằng trong cuộc sống là phải có lòng tin nhưng làm thế nào để nó có thể tin được nữa đây khi mà tất cả những gí nó từng tin , những gì nó hi vọng đều đã hơn 1 lần quay lưng lại với nó ?

    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  2. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ cô bé đó ra sao rồi
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    nó vẫn thường trầm trồ khen những lời nói có cánh của anh này hay , của anh kia chân thành , của anh khác thì thành thật và ngọt ngào ..........nó trầm trồ khen và tỏ ra ngoan ngoãn như con cún con khi nghe nhũng lời có cánh đó , nó nghe say hơn say bia ...bạn be khó chịu vì nghĩ nó là đứa quá cả tin và dễ dãi ...............hahhâhhha, chẳng ai biết trong đầu nó nghĩ gì về những lời có cánh đó....................vớ vẩn , con trai thằng nào chẳng hót hay { con bé bạn vênh mặt nói với nó } nó cười nửa miệng , im lăng ....................nó nói nhiều lem'''' , vì thế khi im lặng thì thật đáng sợ ................con bạn lại nói , vì thế chỉ nên tin những kẻ ít nói , nói túm lại là những lời có cánh ko tạo nên một hoàng tử .................hahhahha, thế ah ? anh cũng ít nói lem'''', vậy mà nó cũng chẳng tin ở anh điều gì ................uh, mất bạn thì mất một nửa , mất lòng tin thì mất tất cả ................
    mà tại sao lại có quá nhiều con bé mất lòng tin như vậy nhỉ ? lòng tin là điều quan trọng nhất mà ???ngốc nghếch ............... ko lẽ những con bé đó toàn yêu phải những thằng ngu hay sao ? chẳng có một kẻ không ngoan nào lại đi 200km trong đêm chỉ vì một câu '''' chan'''' " cua một con bé lắm chuyện cả ?đó rõ là tình yêu đấy chứ ? chỉ có 2 loại người mới hành độnh như thế , một là kẻ tâm thần , 2 là kẻ đang yêu .................mà một con bé tỉnh táo và vẫn đang biết mình "chan'''' " thì làm rì có chuyện yêu một kẻ tâm thần ......................hahhahhâhh, tình yêu chết đơn giản vì nó đã chết , đừng nghĩ là niềm tin đã chết ,.................hãy giữ cho mình một niềm tin , anh ấy đã yêu bạn cho đến khi anh ấy ko thể yêu hơn được nữa ............sự chung thuỷ cũng đơn giản là yêu trọn vẹn môt người cho đến khi chia tay với người ấy ..................có thể ngay hôm sau ,hắn yêu một cô gái khác ? tại sao lại nói hắn ko chung thuỷ ? hắn đã chung thuỷ với bạn , đã thành thật với một tình yêu đã chết ......thế thôi .............TY ko phải là điều kì diệu , chỉ có những người đang yêu làm nên điều kì diệu .................{ hêhhhe, đang say viêt hay ghê }
    <P align=center><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT face=Arial size=2><STRONG>[red]<FONT face="Times New Roman">Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi</FONT> .</FONT></FONT
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 30/08/2003
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cô cháu nhà mình cũng yêu đương ghê gớm nhỉ??
    Cháu gái ơi, cho dù là người khác như thế nào, mình lúc nào cũng phải có niềm tin chứ cháu. Nhưng niềm tin phải biết đặt đúng chỗ - "chọn mặt gửi vàng" ý.
    Chúc cháu luôn vui và luôn biết tin.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  5. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin ở đâu à ? niềm tin ở chính bản thân của mình
    Làm gì khi ko còn có thể tin được ?? Cười 1 cái , buồn 1 chút và nghĩ về 1 vấn đề : đó là hãy coi rằng những điều đó ko bao giờ xảy ra đối với mình , tất cả hãy cho nó thành dĩ vãng , dĩ vãng đẹp hay dĩ vãng xấu do sự suy nghĩ của bản thân mỗi người !
         Taekwondo
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đừng quá tin vào ai cả nhưng cũng đừng mất lòng tin ở ai . Ngay bản thân mình nhiều khi còn nghi ngờ chính mình mà.
    Con người cứ đi qua cái hanh phúc của cuộc đời bắt gặp cái khó khăn mới băn khoăn tự hỏi mình có nên tin ai hay không???
    Còn trong câu chuyện này thì thấy có vẻ như 1 sự mù quáng trong tình yêu mà thôi . Mà nỗi đau khổ đó cũng như muôn vàn nỗi đau của các cuộc chia tay khác .

    cứ cố sống sao cho bản thân mình thật thoải mái vui vẻ là được . Còn niềm tin thì cố đặt đúng người
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cô em này, cô em đang nói về ai thế, đừng nói với anh là em đang nói về em nhé, Trang mà anh biết đâu có bi lụy như thế nhỉ? hehe ... Vẫn mấy câu nói wen thuộc, tin hay không tin còn tuỳ thuộc từng đối tượng tưng hoàn cảnh cụ thể ... Và ... niềm tin cũng có dăm bảy kiểu niềm tin đó em (hay là 1 tỷ kiểu) ...
    &lt;P align=center&gt;&lt;FONT color=tomato size=4&gt;&lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;Khi em đến như muôn tia nắng hồng
    Xua đi hết những màn đêm tăm tối ...&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    Được ladyfirst24 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 01/09/2003
  8. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    còn nhân vật của tôi là một cô bé :một cô bé sau bao lần vấp ngã vào chuyện yêu đương , như ng cô bé vẫn khôngmất lòng tin ..... cho đếnmột lần . lầnđó trướckhi quyết định mình sẽ yêu người đó thì cô bé đã suy nghĩ rất nhiều , rằng mình có nên thế không ? răngmình có bị đau khổ nữ không ?... rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu . nhưng ngày nào cũng thế , con người,kialuôn văng vẳng bên tai cô bé rằng : em phải tin ở anh , anh không bao giờ làm em phải thất vọng ,nếu như em chưa tin ở anh thì anh sẽ chờ em,chờ đến bao giờ em chấp nhận anh thì thôi ......... vẫn biết rằng nếu chấp nhận thì mình có thể sẽ phải đau khổ , nhưng .... đúng, lại nhưng . cô bé rất tự tin vào mình và quyết định mạo hiểm một lần nữa .
    nhưng cuộc đời có bao giờ hết thử thách người ta đâu cơ chứ .... nghe câu nói: " đời là bể khổ " đúng là không sai ....người đó đã thực hiện lời hứa của mình được trong vòng ba tháng đầu khi mới yêu nhau , còn sau đó thì ..... chúa ơi . một tuần chó bẩy ngày thì cô bé buồn đến 6,5 ngày . cô bé đau khổ lắm , vì nghĩ rằng : mình tại sao lại như vậy. tại sao luôn quyết định mọi chuyện sai lầm như vậy ..... và cô bé khóc , khóc rất nhiều .
    vẫn biết rằng khi đã quyết định yêu ai thì không hối hận ....nhưng ai mà biết được rằng con người lại dễ thay đổi đến vậy chứ . nếu như người ta vẫn là người mà cô bé quen thí đâu bao giờ có chuyện hối hận ở đây chứ. và ở vào hoàn canhnảy thì ai có thể khuyên cô bé nên làm thế nào đây ? chăclá không rồi . nói gì bây giờ , hay nói là : tại số em xui rồi ..... câu này có vẻ như không hay lắm , nhưng nói thế nào cho đúng bây giờ ......... ????
    một câu chuyện buồn ..............
    TAKE THAT
  9. meoconxautinh2002

    meoconxautinh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TextTextniem tin la rat quan trong,dieu quan trong hon nua la phai co ngon lua thap len niem tin ay co.nhung de tin nguoi khac dieu quan trong hon het la phai tin o chinh ban than minh.dung danh lua ao giac de roi mat niem tin ,khi niem tin da ko con thi tat ca deu cham het.
    yentruong
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    bi giờ mới thấy chẳng có cái gì dễ vớ như lòng tin , mà cũng chẳng thiếu gì người tin yêu đến mê muội , dù biết rằng kết thúc sẽ vẫn như khi bắt đầu .........lạ nhỉ . lòng tin đẹp thật ........
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice&nbsp;. just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming

Chia sẻ trang này