Lòng tin có quan trọng??????? Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng : lòng tin không quan trọng lắm trong chuyện tình cảm.!! Nhưng khi bước vào cuộc rồi mình mới biết là mình đã lầm, rất sai lầm nữa là đằng khác!!!!! Khi đối phương không tạo được lòng tin cho mình thì mọi chuyện tình cảm coi như đã mất một nửa.Trượt dài theo đó là sự hoài nghi không tài nào dứt ra được!!!! Nó luôn ám ảnh lấy bản thân, kèm theo đó là cảm giác rất khó chịu.Tôi phải làm sao khi cảm giác đó luôn đeo đuổi lấy mình???????
Ám ảnh là ngược điểm lớn nhất của bạn. Đồng ý quá khứ bao giờ cũng dai dẳng theo bạn. Nhưng lòng tin không thể nào bắt nguồn từ 1 phía cả. Nếu người ta cố gắng nhưng bạn vẫn cứ giữ suy nghĩ vậy khác nào người ta cố gắng mà không được gì cả. Thật sự ai cũng cần có lòng tin từ đối với người mình yêu. Nếu như những gì bạn nghi ngờ là đúng thì ko cần bàn ở đây nữa nhưng bạn có nghĩ đến việc nghi ngờ của bạn là không có căn cứ thì sao không? Hậu quả có thể sẽ làm bạn hối hận đó. Ai cũng cần lòng tin. Bạn cần lòng tin để yêu và người bạn yêu cũng cần bạn tin họ như thế mới cùng nhau vững bước trước những trắc trở trong cuộc sống bạn. Hy vọng bạn sẽ có được lòng tin ở mình và người bạn đặt tình cảm. Chúc vui. Hãy cùng nhau đoàn kết, vì một ngày mai tươi sáng của Games Việt Nam !
Bạn phải làm gì ư? Nếu bạn cảm thấy còn đủ sức thì hãy cứ tin như hồi bạn mới yêu. Con người ta không phải là sắt đá, nhưng đôi khi mình cũng cần mạnh mẽ hơn người ta, như thế mới có thể hy vọng đạt được mục đích của mình. Cái gì cũng có giá của nó mà, có thể việc đạt được lòng tin của họ là khó, nhưng mà hãy tin rằng khi bạn có được lòng tin của người ta rồi thì cũng khó đánh mất nó lắm. Đừng có ngại gì nhé, đơn giản vì chuyện này là chuyện tình cảm, mà tình cảm thì bên nào cố gắng trước cũng đều là tốt cả, không có sự thiên vị đâu. KTĐ
Một cáil ink cho bạn về câu chuyện lòng tin http://www.ttvnol.com/forum/t_246779/?0.5214338 Tiến lên ta quyết tiến lên Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu rồi tiến đi đâu Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
Đồng ý là trong tình yêu cần lòng tin nhưng tôi xin nói thêm , chỉ tin không thì chưa đủ vì trên đời này chẳng có gì chắc chắn bằng mặt trời và trái đất cả TRỜI CHO HAI NỬA LÀ EM VÀ ANH TỪ HAI MẢNH VỠ THÁCH TA GHÉP LÀNH ... Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!