1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tin.............niềm tin.....................

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi sonaki, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin.............niềm tin.....................

    Từ bao lâu rùi, ko còn niềm tin ở cuộc sống này, quanh mình luôn có quá nhiều điều giả dối, mà với 1 con bé hiếu thắng, mới vào đời như mình thì thấy có quá nhiều điều để suy nghĩ, để đấu tranh dằn xé giữa nhiều điều
    Đôi khi thấy đặt lòng tin , niềm tin vào ko đúng người, ko đúng chỗ, ko đúng nơi..........................nên suy ra ko đặt vào đâu hết là dc , lúc đó sẽ ko thấy shock . Niềm tinh, lòng tin đánh mất thì dzễ lắm, nhưng để lấy lại thì khó khăn lắm.................thế ma ko hiều sao nhiều ng lại làm mình mất lòng tin và niềm tin vào họ thế này , kể cả những ng mình coi thân như ng nhà, ko hiểu....................
    Lòng tin giờ chỉ còn có gia đình, có ba có mẹ, có iem gái bé nhỏ
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin và niềm tin ư?
    hãy cho đi lòng tin nhưng luôn giữ lại 1% cho mình . để dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn còn 1% lòng tin để hy vọng ...
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tin anh không làm gì có lỗi với em nhưng sao lòng cứ bất an. Có phải lòng tin đang chết dần chết mòn theo từng lời anh nói?
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đọc báo, sonaki có thấy có rất nhiều tin đại loại như: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng tín nhiệm để...",... không?
    Thật ra cuộc sống không đáng để người ta lên án nhiều thế đâu! Người ta hay phê phán cái xấu của đời và rao bán ầm ĩ nó, nhưng người ta lại dễ dàng quên đi những cái tốt đẹp ở xung quanh. Cứ thế, người ta nghĩ rằng chỉ có máu mủ ruột rà mới không làm mất tiềm tin của nhau. Nếu nói thế thì chúng mình sẽ chẳng kết bạn với ai được cả. Mình không tin vào ai thì lấy gì có ai đó tin mình nhỉ?
    Ai cũng có lúc này, lúc khác. Chúc sonaki sớm vượt qua.
    u?c 7miles s?a vo 12:22 ngy 09/04/2007
  5. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    đôi khi đang bực bội thì ko tin vào mọi ng, nghĩ lại thấy rằng ko có lòng tin và niềm tin thì khó sống lắm...........dẫu cón dù chỉ 1 chút.......cũng cố đúng ko CÒi
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    iem bảo òi mà, VT về iem bỏ lại 3/4 òi, còn 1/4 giữ lại đem về SG giải quyết chứ anh, cái gì bỏ dc iem bỏ òi, cái gi ko dc cần giải quyết thì fai giải quyết ạ
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    úi chà chà...bé ui...tâm văn trạng quá hí?.Tưởng sau vụ Vũng Tàu thì tiêu tan rồi chứ áh?.hix hix...Thương bé quá hờ!. Cần người cafe thì...hê anh nhá.
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình phải học cách tin tưởng ng ta tuyệt đối, trừ phi mình biết rõ rằng người đó ko đáng để tin, chứ còn lại, tin đã, Còi thật thà lắm cơ
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Chừa một góc trái tim để có đường rút lui. Mẹ em nói thía ạ...

Chia sẻ trang này