1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tin.............niềm tin.....................

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi sonaki, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sailenh

    sailenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trông cứ như nơi thổ lộ chuyện khó hiểu, thổ lộ mà ko muốn ai hiểu, có hỏi cũng ko nói ấy nhờ. Không khéo cứ thế này có kẻ ắt xì đến lộn tim ấy chứ...
    Nam mô a di đà lạt. Bần tăng tu hành đã lâu...
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ai cũng hiểu chỉ 1 mình kung ko hiều thôi kung ạ................................"đấu to óc...."
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    ai cũng hiểu chỉ 1 mình kung ko hiều thôi kung ạ................................"đấu to óc...."
    [/quote]
    như trái nho......phải hok bé.....
  4. sailenh

    sailenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    người lớn mà lại nói chuyện thế, ko hiểu thì bảo ko hiểu, cứ phải sỉ cho sướng
    bảo ko kính lão đắc thọ thì là mình sai, bảo kính thì thật ko thấy kính ở chỗ nào cho vừa
    thế vào lớp trễ hai ngày thì là óc trái nho cả à?
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng đã sỉ ngừi ta roài coàn giề....bác lèm như bác cao cả lém àh.....kính cí gì mờ kính.....bác tưởng bác ngoan lém àh.....bác mờ kính thì tui đây cũng chả dám nhận đâu ....
  6. sailenh

    sailenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ậy, chủ nhân của topic chẳng bảo đây là chỗ riêng tư, nghĩ đi nghĩ lại em ko làm gì sai khi vào pót bài.
    Còn sỉ thì thông cảm, chẳng qua người ta đối sao mình xử vậy chứ ko dám lấy gì là ngoan hiền chăng cao thượng. Nếu bác cho là sỉ thì em tạ lỗi, bảo là sai thì em sửa thôi.
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em xin. Welcome bác đến với DSG. Nhưng nếu pak muốn làm quen mọi người thì mời pak ghé qua các topic khác ạ. Chỗ này là chỗ u ám nhất DSG đấy. Pak chẳng làm quen đc ai trong này đâu. Em mời pak qua quán cafe 888 nhé..
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    òh..òh....túm lại lè bác lúc nào cũng đứng cả bác nhể...ý bác là bánh chưng đi bánh giầy lại chứ giềcũng kô sao.......em cũng chẳng cần thiết gì đến bác coá sỉ hay ko sĩ.....
    ấy ấy bác đừng tạ lỗi, thầy bối bẩu em lè em sống hơi thọ....bác đừng lèm em tổn thọ bác nhá...dzị lè em thành thật cảm ơn bác lém roài.......còn bác mún sữa gì thì ...kệ bác....chẳng liên wan gì đến em cả.....chẳng ai dám bẩu bác phải sữa cái gì trên người cả....bác nhá......
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cái chữ nghĩa nó rối tung rối mù, chả bít thế lào mà lần : sỉ,sỹ,sĩ,sỷ,xỉ,sĩ,xì xí xị,,,,,xỉn

Chia sẻ trang này