1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tin.............niềm tin.....................

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi sonaki, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cái giề.....ý kiến ý cò giề........
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ko ai mún mất niềm tin hay lòng tin vào bất cứ điều gì cả, nhưng sao cuộc sống cứ thế này nhỉ, những điều làm mình ko tin cứ từ từ diễn ra thế này nhỉ????Ng ta đã từng nói với mình gì nhỉ: biết nhiều khổ nhiều.giờ thì thấy lời ng ta nói bất đầu đúng rùi đấy
    Có ai định nghĩa dc thế nào là 2 từ "BẠN THÂN" ko ạ?????????
    chị đã từng nói gì với iem nhỉ.........thời gian qua đi iem nhìn lại sẽ thấy chuyện bây giờ ko là gì cả, bây giờ iem c sẽ cảm thấy nó to tác lắm, nhưng 1 thời gian nữa, iem thấy nó chỉ bé lắm...........
    Nhỏ à, từ khi tao ko còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, tao nghĩ là bên tao ngoài gia đình ra thì còn có mày và bs chứ.........nhưng sao mày cứ làm tao và bs đi từ thất vọng này đến thất vọng khác thế, mày có cần fai làm thế với 2 tụi tao ko???????????nghiệm ra rằng .......TÌNH CẢM LÀ PHÙ DU......
    tao ko chắc là mày có đọc dc những lời này ko???? nhưng có 1 điều tao chắc là với mày thì tao và bs đã ko còn chút .....niềm tin lẫn lòng tin nào cả.......có 4 câu thơ tao nghĩ là thích hợp lắm đó nhóc à
    CÒN GẶP NHAU THÌ HÃY CỨ VUI
    CHUYỆN ĐỜI NHƯ NƯỚC CHẢY HOA TRÔI
    DANH LỢI NHƯ BÓNG MÂY CHÌM NỔI
    CHỈ CÓ .......TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng pé kưng nặng nề nhỉ.
    Có 2 lý do để "thời gian qua đi iem nhìn lại sẽ thấy chuyện bây giờ không là gì cả"
    Một là: nếu bỗng dưng người làm em phiền muộn gặp chuyện chẳng lành và em không còn có thể gặp lại họ. Đó là lúc em cảm nhận " chuyện bây giờ không là gì cả". Chỉ ước có thể gặp họ để nói 1 câu: I love you (ví dụ thế muhz )
    Hai là: ngày mỗi lớn, problem em sẽ gặp phải ngày càng kinh khủng, đến mức "chuyện bây giờ không là gì cả"
    Túm lại, còn bực bội vì chuyện bạn bè là điều...hạnh phúc, em ạ!
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị nhiều nhé,
    nếu là điều thứ 1 thì iem ko thích đâu,
    đôi khi để có dc hạnh phúc......fai đánh đổi bằng nhiều thứ , cả máu , cả nước mắt, nhưng nước mắt ko chực trào, mà lại chảy ngược vào trong................
  5. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    - Đố em nhé : Niềm tin và Lòng tin
    Tại sao lại có 2 từ riêng biệt như vậy ? Liệu có thể đánh đồng được không em? Hay bỏ bớt 1 từ đi cho đỡ trùng lặp ?
    - Không anh ạ, lòng tin thể hiện khi ta tin vào một người nào đó, ví dụ em có lòng tin với anh. Còn niềm tin chỉ có thể đặt vào sự vật hay sự việc, ví dụ em có niềm tin là tình yêu của chúng mình sẽ thật tốt đẹp. Hai từ chỉ hai đối tượng khác nhau mà anh.
    -----------------------------------------------------------
    - Em không còn tin anh sao ? Anh đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.
    - Em xin lỗi, em vẫn có lòng tin vào anh nhưng niềm tin của em không còn nữa
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Fứt con tạp nhể! Pak giải thích khá hay đó, cụng pak cái tét
    à, noái rõ và toạc ra là chừng nào vẫn còn hỉ nộ ái ố vào ai đó tức là vẫn còn tình cảm, phải chăng tình cảm càng sâu, càng vun đắp nhìu quá , nâng niu quá thì càng dễ bị tổn thươngvà xoáy , nhói hơn chăng ?, hãy làm hết sức mình, nhưng đến giới hạn của sức chịu đựng thì cái cần cắt thì fải cắt, cắt tận gốc, đau tận đáy nhưng rồi sẽ tìm được sự thanh thản, vì ta kô fụ người!
    Mình ghét nhất lằng nhằng, và nữa vời!
    Chúc bình yên!
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghĩ đến bác Bill C và cô Monica
  8. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    giải thích của pak cũng đúng đấy, cụng ly cái nhể
    nhưng đem đât vào trường hợp của iem thì nó ko đúng đối tượng pak ạ,
    nhưng cũng thanks pak nhiều nhể
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0

    Fứt con tạp nhể! Pak giải thích khá hay đó, cụng pak cái tét
    à, noái rõ và toạc ra là chừng nào vẫn còn hỉ nộ ái ố vào ai đó tức là vẫn còn tình cảm, phải chăng tình cảm càng sâu, càng vun đắp nhìu quá , nâng niu quá thì càng dễ bị tổn thươngvà xoáy , nhói hơn chăng ?, hãy làm hết sức mình, nhưng đến giới hạn của sức chịu đựng thì cái cần cắt thì fải cắt, cắt tận gốc, đau tận đáy nhưng rồi sẽ tìm được sự thanh thản, vì ta kô fụ người!
    Mình ghét nhất lằng nhằng, và nữa vời!
    Chúc bình yên!
    [/quote]
    đúng đấy pak ạ, càng tin, càng sâu ........càng dễ bị tổn thương, mụ đã cố gắng ùi, và mụ cũng biết mụ cần làm gì...........mụ cũng mong cần mau bình yêu....mụ cảm ơn "..." của lão nhiều lám,.......sẽ mượn lão 1 ngày nữa nhé, yêu lão nỳ, hì hì hì
  10. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đọc bát nhã tâm kinh cũng lăn tăn về điều này,cố bóc tách cái thái độ hỉ_nộ _ái _ố với cái sự tham _sân _si,rốt cuộc "ối trời ơi cái sự đốn ngộ".

Chia sẻ trang này