1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tin quan trọng như thế nào ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chả nói rồi đấy thôi!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nhắng nhô ,vớ vỉn ,chả hiểu gì cả
       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    MoD đâu hết rôi`, sao lại đểcái chủ đề như thế này tồn tại được nhỉ???
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thật ko thể tin được cái chủ đề này còn chưa bị khoá . Trong khi thành viên ửa đâu chui vô câu bài dễ sợ
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  5. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    lòng tin đơn giản chỉ là lòng tin...nó có quan trọng hay không còn phụ thuộc vào mình có thật sự coi trọng nó hay không .....Chỉ có thế thôi !!!
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Lòng tin rất là quan trọng đấy. Như em đây thôi. 2 hôm trước còn chả có tí lòng tin nào cả, làm theo bản năng và lúc nào cũng nghi ngờ tất cả.... Và rồi lo sợ nữa chứ..... Bây giờ, cái giá của em phải trả quá đắt.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  7. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai có một lần tin tôi thế à?
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]

Chia sẻ trang này