Lòng tin Anh *** thân mến! Phải nói thật là em rất hụt hẫng khi được biết rằng anh_người em rất tin tưởng, tôn trọng như 1 người anh trai thân thiết.Lại có thể lừa dối em.Khi em ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em cứ ngỡ đó là lòng tốt thật sự của anh.Em đặt niềm tin của em vào anh như 1 người em gái đối với 1 người anh trai.Em tin tưởng anh nhiều lắm.Ngoài cái T bạn thân em, anh là người mà em cũng rất hay tâm sự khi có chuyện vui cũng như chuyện buồn.Vậy mà cuối cùng anh lại nói với em rằng đó chỉ là hành động mà bất kỳ người con trai nào cũng làm khi ở bên cạnh 1 người con gái mà mình có cảm tình.Cảm giác của em ư? Em buồn, chán và thật sự là mất lòng tin vào anh_vào con trai.Anh làm em buồn lắm anh biết ko? Anh trai của em! Who Can Give Me The True LOVE
Anh của bạn cũng như bao người con trai khác, bất cứ ai cần đến họ đều giúp đỡ hết mình, kể cả đó là một người mới quen biết. Trong cuộc sống, con người ta có thể có cảm tình với rất nhiều người, nhưng cuối cùng họ cũng biết trái tim họ sẽ dành cho ai. Có thể trách những người như anh bạn bởi vì một lỗi là quá vô tâm, nếu như anh ấy để ý một chút thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ biết được, nhưng thật sự chẳng ai muốn dấu suy nghĩ của mình khi cảm thấy tình cảm của mình đã có sự thay đổi, . Hãy đặt mình vào vị trí của anh bạn, hoặc hãy cố gắng hiểu thêm một chút về con trai, khi đó bạn sẽ thấy dể chịu hơn, hãy thử nghĩ kỹ xem, tại sao anh bạn lại nói như vậy. và sau đó nghĩ xem ai là người có lỗi nhỉ? KTĐ
Người này là anh trai kết nghĩa của tui chứ ko phải anh ruột.Tui rất tôn trọng và rất quí anh ấy.Vậy mà cuối cùng anh ấy cũng như bao người con trai khác...Em buồn và thất vọng về anh nhiều lắm, *** à! Who Can Give Me The True LOVE
Cô bé này dễ xúc động quá!!! Anh thấy là cái cậu anh kết nghĩa của em là người tốt đấy chứ nhỉ? ít ra thì trong lúc em tuyệt vọng và buồn chán, cậu ấy đã giúp em rất nhiều. Phải chăng em không muốn cậu ấy đi xa hơn cái tình cảm anh em kết nghĩa đang êm đẹp? Cho dù cậu ấy có cảm tình với em theo cái kiểu "kia", thì cũng không thể trách cậu ấy được. Không lẽ em chỉ cho rằng những người "anh em kết nghĩa" mới là người tốt, nơi em có thể đặt trọn niềm tin? Vậy đến khi nào thì em mới tìm được "tình yêu người lớn" của em, hả tinh_yeu_tre_con. Chúc em sớm vui và quyết định đúng đắn Tình, Hay Là Tội? - Lessons By Day, Ladies By Night -