1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng Tin

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ANHBUONVIAI, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHBUONVIAI

    ANHBUONVIAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Lòng Tin

    Tôi biết rằng sau tất cả những gì tôi đã làm với em thì em không còn tin tôi nữa, nhưng em có hiểu cho tôi không? tôi không hề làm gì có lỗi với em chỉ đâu đó là một vài lời nói dối vô hại của tôi cũng đã làm em phải buồn. Tôi biết chứ nếu mà tôi ở địa vị em thì tôi cũng sẽ buồn như thế nhưng mà dù sao thì nỗi buồn đó cũng qua rất nhanh vì tôi còn có em tôi không thể nào giận em mãi được nhưng còn em thì sao? Tại sao em có thể giận lâu thế khi mà sự việc chẳng có gì mà do em tự suy nghĩ cho nó to tát hơn mà thôi. Em có hiêut cho lòng tôi hay không, tôi yêu em lắm. Từ khi em nhận lời yêu tôi thì trong lòng tôi chỉ xác định có một mình em thôi em là chỗ dựa duy nhất mà tôi có thể trông đợi có thể là chỗ dựa duy nhất của tôi thế mà tại sao em có thể nhẫn tâm nói với tôi là: " em không còn tin tôi nữa" đó là điều mà tôi cảm thấy đau đớn nhất nhưng tôi không thể làm gì được vì em quá quan trọng đối với tôi
    Em có hiểu hay không, tôi buồn vì em................

    Hoang

Chia sẻ trang này