1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tôi trĩu nặng vì anh trai mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moonstar84, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn và gia đình nên tìm cho anh bạn một công việc nào đó để anh ấy có thu nhập. Công việc có thể giúp anh ấy đỡ suy nghĩ, bớt bế tắc mà tìm được con đường để tiếp tục sống và sửa chữa sai lầm.
    Bạn cũng không nên quá lo lắng khi về nước với chồng và con. Hãy dùng tình cảm anh em ruột thịt, gia đình mà thức tỉnh lương tâm anh ấy. Có thể bạn sẽ không nhìn thấy sự thay đổi ngay nhưng đừng nên đối phó, cảnh giác với anh ấy mà có thể làm cho anh ấy tổn thương từ đó càng bê tha, lầm lỳ hơn. Bạn hãy học tập vợ anh ấy xem. Một người xa lạ có thể đối xử với anh trai bạn như vậy thì tại sao bạn là em gái mà không thể làm tương tự như vậy.
    Đúng là gánh nặng tiền bạc làm nhiều người mất đi tình thân ruột thịt. Bạn hãy cố gắng quên chuyện đó đi và đừng lấy chuyện đó ra để nặng lời với anh mình. Hãy cố gắng coi như là một rủi ro thôi. Mình biết nhiều gia đình vì chuyện tiền bạc mà cãi cọ rồi xô xát với nhau, tiền vẫn mất mà tình cũng mất. Thế nên hãy thử coi số tiền đó không đáng gì, không quá lớn để phải lo lắng như vậy xem.
    Trong hoàn cảnh của bạn và gia đình bạn, mình khuyên bạn hãy sống tốt cho ngày hôm nay mà chẳng nên suy nghĩ gì về ngày mai vì đó không phải là chuyện mà bạn có thể thay đổi hoặc làm theo ý mình được. Hãy cố gắng như ai đó đã từng nói mỗi ngày là một cái ngăn tủ. Đến ngày nào của ngăn nào thì mới mở ngăn đấy và khi đóng rồi là quên hẳn.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Gia đình tớ có quen 1 nhà , thằng con trai nghiện, dăm bữa nửa tháng lại về làm ầm ĩ, lấy cái này cái kia mang đi, nợ chồng chất. Có lần lão ấy dí cả dao vào cổ bà mẹ. Thế là ông bố trong một lần uất ko chịu được, chém luôn thằng con xong ra công an thú tội , đi tù. Bác ý bảo " thà thế còn hơn là để nó làm khổ cả nhà cả xã hội"
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình xin chia buồn cùng bạn.
    Mình xem hết những dòng tâm sự của bạn và những bài của các bạn khác cho bạn nhiều ý kiến tham khảo. Thật sự trong xã hội VN hiện nay không có quá ít gia đình đang lâm vào hoàn cảnh như gia đình bạn, có nhiều gia đình còn bi đát hơn. Mình nghĩ anh bạn đã gặp phải những người bạn xấu mất rồi, những người bạn có tính ích kỷ.. chúng nó đã lôi kéo anh bạn đi vào con đường đen tối như chúng nó, mình nghĩ hoàn cảnh hiện tại của anh bạn thật khó bước chân ra khỏi và quay đầu trở lại. Trước tiên , bạn có cách nào theo dõi anh bạn một thời gian, xem anh ấy ở đau, làm những gì và dao du với những ai ( chuyện này đối với bạn cũng hơi khó, vì bố mẹ bạn đã già lại hiền lành thật thà, ngoài người anh hư đốn ấy ra bạn lại không có người ruột thịt nào thêm, nhờ vả người thân, anh em thì e rằng khó vì mình nghĩ khi thấy gia đình bạn lâm vào hoàn cảnh như vậy chắc anh em họ hàng nhà bạn cũng đã dần dần lãng tránh), mình nghĩ hay là điều trước tiên, bạn và con bạn về thôi, khi về bạn dấu đừng cho ai biết trừ bố mẹ bạn, bạn thuê nhà trọ ở trên phố cho bố mẹ bạn trông nom con bạn, bạn tự một mình về gặp anh bạn xem tình hình anh bạn đến mức độ nào, nếu sau cuộc nói chuyện bạn cảm thấy anh bạn còn có tình người thì khuyên nhủ anh bạn, còn nếu cảm thấy anh bạn không còn một chút tình nghĩa thì bạn tìm cách đối phó khác ( khi gặp mặt anh bạn nói chuyện bạn hãy nhìn sâu vào mắt anh ấy, nếu thấy mắt của anh ấy không được bình thường, chẳng hạn biểu hiện lờ đờ, không lanh lời, chứng tỏ anh bạn vẫn còn nghiện hút, nếu anh bạn vẫn còn nghiện hút thì cách tốt nhất bạn đến đồn công an đút cho họ một ít tiền (Ở VN là thế đấy bạn ạ, muốn làm việc gì có kết quả, phải có phong bì)

Chia sẻ trang này