1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lòng tốt!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi bong_hong_trang, 02/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    lòng tốt!

    tôi ko muốn làm quý vị thất vọng!nhưng có một câu nói mà chúng ta nên suy nghĩ!
    anh ta cho tôi một con bò,anh ta là người tốt
    anh ta cho tôi hai con bò,tôi bắt đầu nghi ngại anh ta
    anh ta cho tôi ba con bò,anh ta chính là một con bò!

    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có hảo ý khai sáng.
    anh ta cho tôi một con bò,anh ta là người tốt
    anh ta cho tôi hai con bò,tôi bắt đầu nghi ngại anh ta
    anh ta cho tôi ba con bò,anh ta chính là một con bò!

    Để theo trình tự nghe có vẻ đáng suy nghĩ thật. Heheh, vì ở đâu ra cái câu đầu tiên ấy nhở? Bắt đầu lập luận phát triển với cả suy nghĩ từ một câu chả biết rơi xuống từ đâu ấy mới có vẻ giống anh ta, hihí...
    Cám ơn nhé! Không dám đâu
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. wait4love

    wait4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy Rce viết cái topic Tất xấu.... Nhưng rồi chẳng hiểu sao lại xoá đi. Chắc là vì lúc đó sợ động chạm.
    Nhưng đến giờ thì mình phải công nhận, con người có nhiều tật xấu khó sửa, nó toàn hiện hữu ngay trước mặt của chúng ta, cố gắng một chút là chúng ta sẽ cảm nhận được. Cái tật tò mò, thóc mách, hay chửi thuê thì đi trên đường mình vẫn thường thấy rồi.... Cứ đâm xe một phát là cả phố xúm lại. Nhưng nói cái này nghe chợ búa quá. Còn cái tất xấu mà mình muốn thấy nó đáng bị phê phán nhất là thích bình luận, đứng ngoài và nói..... hay cứ như hát í.
    Thật không phải nhưng cho mình hỏi _Godfatherbackforgood_ một câu thôi. Bạn có được đi học lớp 6 không? Năm nay mình cũng đã đang học Đại học rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái bài Giáo dục công dân năm lớp 6 í. Chẳng nhớ chính xác bài bao nhiêu, nhưng trong đó có một câu "trước khi nói người khác thì phải sờ vào gáy của mình". Nói là cái gáy của mình thôi, cũng chẳng xa xôi lắm, nhưng có mấy người chạm được tay vào đấy đâu. Nghe cũng chẳng thấy quan trọng nhưng nếu không sờ vào nhiều khi lại giống như kiểu cho 3 con bò í.
    Mà chẳng biết bạn _Godfatherbackforgood_ còn biết đến cái tật cứ tính đến mình thì dừng lại không? Ừ thì cho là, cho 1 con bò là tốt, cho 2 con là quá tốt, cho 3 con thì gọi là bò. Chẳng sao cả, nhưng mà cứ cố để cho được 3 con bò đã, tính sau. Kiểu như người ta vẫn nói "cái gì cũng chỉ cần cố gắng hết sức là được".... Câu nói chẳng sai gì cả, nhưng mà cố gắng hết sức đâu có dễ, ai cũng có thể nói ra, cũng có thể lên kế hoạch, nhưng cứ đến lúc phải cố gắng hết sức thì lại ôi thôi.... Hiện tại bọn tớ mới cho được anh ta nửa cái đùi bò thôi, đến khi nào cho được 3 con bò thì mong bạn quay lại đây gọi chúng tớ là con bò.
    Nhưng mà Tháng Năm không chỉ có cho anh ta vật chất, mà có thể cho anh ta tình thần. Nếu bạn _Godfatherbackforgood_ cần thì cứ reply, giá trị của nó tương đương 3 con bò đó.
    Viết hơi dở, mong bạn _Godfatherbackforgood_ bỏ qua. Mong mọi người bỏ qua nữa ạ.
    Phạm Huyền Trang
  4. Akila

    Akila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, lại còn như đang viết thơ í nữa chứ.
    Đừng nói như bố thí kiểu đó, bạn í phật lòng chết!
    Xin lỗi vì bài viết không đúng chủ đề, nhưng xin các bác mod đừng xoá, cứ lock nó lại rồi nó sẽ lặn dần.... Và STOP chuyện này ở đây ạ.
    Chiều Hà Nội buồn, lòng nhớ về một người...
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đủ rồi mấy đứa. Đây không phải là chỗ để bôi bác hay nói xấu nhau. Ai cho người khác được con bò và ai tự nhận mình là con bò thì thời gian sẽ trả lời. Chấm dứt ở đây nhá.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  6. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ơ!sao mọi người lại đem tôi ra mà chửi vậy!tôi đã nói trước là câu nói chúng ta cần suy nghĩ mà!tôi đâu có bảo là đó là ý kiến của tôi!đấy cũng là một vấn đề cần bàn luận mà!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  7. hacoi

    hacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ông anh nói như vậy cũng không sao, nhưng lại post vào chủ đề này thì e là không thích hợp lắm. Mỗi người một ý tưởng, một cách sống khác nhau, không nên ép người khác suy nghĩ như mình.
    Nếu thích thì sang bên box thảo luận cùng tranh luận, còn đây là chỗ cho những tấm lòng nhân ái, không có chỗ cho bò...
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ặc hài hước quá đấy . Bác God cố gắng học tập về xây dựng tổ quốc nhá. Mà không hiểu bác biết được những gì về tháng 5 .. Em thấy trước tiên bác nên lướt qua các chủ đề đã có ở đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này