1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tự ái, tự trọng thường giết chết nhiều mối tình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huhu001201, 14/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    2 người còn yêu nhau nhiều lắm, ngoại cảnh cũng chẳng có gì ngăn cản cả.
    Nhưng nhiều mối tình lại kết thúc chỉ vì lòng tự ái của cả 2 đều cao quá? Chả lẽ sức mạnh của tình yêu lớn như vậy mà cũng không vượt được sức mạnh của lòng tự ái, cái tôi to đùng của mỗi người?
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ò.
    Bạn còn hỏi gì nữa không? :D
  3. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    tự ái là tự yêu :))
    chỉ có tình yêu lứa đôi cực mạnh mới vượt qua đc tình yêu chính bản thân mình thôi :))
    chưa nghe câu "mình ko vì mình,trời chu đất diệt" hả
  4. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Vì đó đâu phải là tình yêu. Đó chỉ là sự sở hữu cái mình thích. Và chẳng ai thích mình bị sở hữu bởi người khác cả.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    yêu mình > yêu người
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Ừ đúng rồi [:D]
  7. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cái này là tại lòng tự hào dân tộc quá cao, theo thời gian phát triển thành lòng tự trọng cá nhân còn cao hơn. Ai cũng thấy mình là nhất nên khó chấp nhận việc phải theo ý kiến của người kia.
    Đúc rút lại là thế này: non sông dễ đổi bản tính khó rời, tốt nhất là chọn người nào hợp tính mà yêu, đừng có hy vọng hão kiểu "ko sao, sau này mình sẽ thay đổi anh/cô ấy".
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    lmao
  9. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    gì mà lmao bạn [:D] bạn ko thấy bên tuyên giáo ngày nào cũng ra rả với cả nước và quốc tế thế à>:)
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nó gọi là cố chấp đấy :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này