1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tự ái!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gungcay, 12/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự ái!

    Con người ta, dầu là 1 kẻ tầm thườn đến bực nào bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái "tôi" có phải là dễ ghét đâu theo như lời của Pascal, nó là chữ dế yêu nhất trên đời. Nhưng vì ta nâng niu chiều chuộng nó.... mà thành ra cách xử lý (hay đối nhân xử thế) trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự vụng về, cái không đáng có rồi ân hận, rồi đau khổ.... Và cũng chính vì thế mà Pascal mới thốt ra câu nói chua cay này: "Cái tôi rất đáng ghét"
    Liên hệ: Có những cái tôi quá lớn đã dẫn đến những sai lầm trong cuộc đời của chính bản thân mình. Hãy nghĩ lại đi! Bởi cho dù bạn là ai đi chăng nữa nhưng nếu để cái "tôi" của mình lớn hơn cái chung của cả 1 tập thể thể thì mãi mãi bạn chỉ là người đứng ngoài các cuộc chơi.

    Ở đời không ai có thể chịu nhận mình là quấy cả. Dầu là tay đại gian, đại ác như Tào Tháo cũng không chịu nhận mình là gian ác. Bởi vậy, bàn cãi với người và muốn đem cái lẽ phải của mình ép buộc họ phải nghe theo thì chắc chắn không bao giờ làm được.
    Liên hệ: Cái này chắc là Gừng đã sai lầm rồi, cho dù rằng mình làm điều đó chẳng phải cho bản thân mình mà cho cả 1 tập thể, 1 tập thể mà mình yêu quý. Nhưng cũng không thể ép buộc được tư tưởng của mọi người theo ý mình dù đó là việc đáng làm, cần phải làm.

    Tuổi thanh xuân thường vì huyết khí bồng bột nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của những người có kinh nghiệm hơn. Dầu có muốn cho mấy cũng không làm gì tránh khỏi những xung đột.
    Liên hệ: Tôi cũng đã trải qua giai đoạn đó, những lúc mà huyết khí đã đưa tôi lên tận mây xanh của lòng tự phụ. Mỗi 1 ý nghĩ gì chạm đến lòng tự phụ thì tôi chỉ muốn đánh đổ cho đến cùng, rất khó nhận biết được sai lầm của mình.

    Đừng công kích, đừng biếm nhẽ, đừng mạt sát ai... nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả, nếu mình muốn ngưòi ta nghe theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi, đó là cái chìa khoá của thành công của sau này. Trái lại nếu mình vô tình gây lấy ác cảm lúc ban đầu thì con đường thất bại của mình đã vạch sẵn.
    Huống chi tư tưởng của mình, nếu có sự yêu ghét chen vào trước, thì sự thuận nghịch thấy liền trước mắt.
    Liên hệ: Nhưng liệu có ai hiểu cho mình là mình hoàn toàn vô tư trước khi quyết định làm 1 việc gì không nhỉ? Chẳng ghét ai mà chỉ mong muốn tất cả được tốt hơn thôi mà. Người hiểu thì ít mà người không hiểu thì nhiều. Nhưng thôi, hy vọng "mất lòng trước, được lòng sau". Qua chuyện này cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân mình.

    Khổng Tử có câu: "Trung nhơn dĩ thượng, khả dĩ ngữ thượng dã; trung nhơn dĩ hạ, bất khả dĩ ngữ thượng dã". Bậc trung trở lên thì có thể dùng lời cao mà nói được nhưng bậc trung trở xuống thì không thể dùng lời n ói cao mà nói được nữa.
    Liên hệ: Đọc đi đọc lại câu này và thấy thật thấm thía.

    Đồng ý với ta thì cho ta là phải, không đồng ý với ta thì cho ta là quấy. Ai phải, ai quấy cũng chẳng thế biết được. Làm sao để phân biệt được đây? Người thuận theo ta thì cho là ta phải, người không thuận theo thì cho là quấy. Thật ra phải quấy của thiên hạ chẳng qua ở chỗ thuận nghịch với những ý tưởng có sẵn của mình mà thôi.

    Trình độ hiểu biết của ta không thể bắt buộc ta phải nhận những điều mà ta chưa hiểu được. Không chịu hiểu thế mà gắng gượng làm cho kẻ khác của phải theo mình thật là mình còn mê hơn họ nữa (nếu họ thật sự là những người mê). Đã vâỵ lại còn bực tức bất bình chỉ vì người ta không chịu hiểu theo mình.... Mình nói mà người ta không hiểu chắc gì đã là người ta ngu mà có khi là chính mình ngu vì đã không làm cho người ta hiểu.
    Mình cũng đã nghĩ là người ta đã hiểu mình, mà mình đâu có nói gì cao xa đâu cơ chứ. Rất thực tế, vậy mà ..... cũng có thể là người ta cố tình không muốn hiểu mình vậy. Vâỵ thì thật là buồn.

    Thực ra, nếu ở đời ta sống "Biết mình, biết ta" biết lấy những điều trên mà xử thì ắt không bao giờ phải cần học đến "Thuật xử thế" để làm gì.
    Cuộc đời còn phải học nhiều lắm lắm mọi người ạ.



    Don't dream it's over!
  2. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ặc...!Ặc....! Ngộp quá! Lâu lâu chị Gừng post một bài "Đắc Nhơn Tâm" đọc mún ngộp thở lun.
    Nếu xung quanh ta, ai cũng được như vậy thì lúc đó ta đang ở trên Thiên Đường. Và nơi nào không sự thù ghét lẫn nhau đó là thiên đường. Đôi khi Thiên Đường rất gần mà ta lại không biết. Vì vậy, cuộc đời là một hành trình vô tận.. cho đến khi....
    Gladiator
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    chẹp, 2 quí cao thủ tung ra toàn tuyệt chiêu làm iem chả biết đường nào để đở nữa...
    hêhê, OneO thì đơn giản lém thui... chẳng tranh đúng sai với ai làm gì, càng ko tranh hơn thua chi cho mệt xác... nếu thấy người ta đang bàn về vấn đề mình có biết tí tí thì vào bàn vài câu chơi... thấy họ nói ko hợp ý mình thì phản luận cái, mong là có thể đạt được chân lí cuối cùng... nếu bất đồng hay thấy người ta sai mà mình dù cố gắng vẫn ko giúp gì đượ thì bỏ mặt vậy... chuyện cũng chẳng ảnh hưởng tới mình mí... bỏ đi thế mà khi hay đấy, vừa ko mất lòng, vừa ko miễn cưỡng người, vừa có thể cho họ cơ hội tự nhận ra rồi thay đổi...
    mà nói thật, OneO thì chả quan trọng gì cả, chuyện đời chỉ có chữ tình là trên hết thui hêhê... thôi, nói nữa khéo làm các bác nóng lên thì nguy...

    A.I +
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là "Dĩ hoà vi quý" hả OneO. Sống thế thì nhàn thật đấy!

    Don't dream it's over!
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    ko, Sư tỉ hiểu sai ý iem rùi... điều em muốn nói là nhiều chuyện cứ để tự nhiên có khi hay đấy... ko phải là mình buông xuôi, nhưng nếu đã tận lực mà ko thay đổi được thì sao ko thả tay đi... tất nhiên, nếu thấy ta vẩn còn cách thì cứ tiếp tục con đường... ai chứ em thì luôn ủng hộ những người như vậy 2 chân 2 tay... Sư tỉ nhé?!

    No Truth Is Ever A Lie ​

    A.I +
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là để cho mọi người hiểu thôi OneO à! Bởi có thay đổi hay không với tỷ không quan trọng nữa. Mình có cố gắng đến mấy, mà mọi người cũng không thấy đó là đúng vậy thì chắc là mình sai theo quan điểm của mọi người. Nhưng mình vẫn đúng theo quan điểm của mình mà. hihi..... cái "Tôi" lại lớn quá rồi! Vậy thì thôi mặc kệ nhỉ!

    Don't dream it's over!
  7. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa chị Gừng mới lấy về được cuốn Đắc Nhân Tâm và Thiền học .Bây giờ nghiền ngẫm xong rồi phải không
    3a4
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn nói với tôi rằng : "trong một xã hội không có nhiều cơ hội thì sự thất bại của người khác chính là thành công của bản thân" ...có lẽ thế nên ở những nước kinh tế kém phát triển thường sản sinh ra những tính cách chẳng giống ai, sự ghen tị ganh ghét , mà hồi nhỏ mới khai sinh thì phát triển ở mức đọ "mày đẹp hơn tao" , "quần áo mày xịn hơn tao" ,"may có nhiều người thích hơn tao" .......thế là sinh ra ghét , mà hơn thế nữa phải ghét cay ghét đắng , ghét đến tận gốc thì cũng chưa thôi , phải cho nó không còn chỗ đứng , không cùng "chỗ đứng" với mình ....thế thì một là may ra đi hai là tao ở lại .......hoặc giả nhân giả nghĩa tốt đẹp hơn một chút thì ...."nếu bụt cho con một, thằng hàng xóm được hai, xin cho con bị chột ạ..."
    Hé , bà chị ạ , đọc bài của chị em chẳng thể không liên tưởng đến người này người nọ , trong đó có cả mình ( không biết có tự phụ hay không) nhưng nói gì thì nói ,với những người không cùng đẳng cấp với chị cũng nên xà xuống hoặc xà lên cho người ta hiểu chị ạ , thế có gọi là biết người biết ta không nhỉ Chị cứ chế nhạo người ta đi , nhưng chế nhạo người tàn tật ( tự kỉ ám thị -->điên cũng bị coi là tàn tật đấy)là thiếu văn hoá , không tốt đâu nhá
    Tiểu lượng phi quân tử. Vô độc bất trượng phu
    Hé bài này có sử dụng một số câu nói của người khác "mượn liễu bẻ măng" vậy
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hey Nhóc con! Chị nhớ là chị không có chế nhạo người tàn tật. Mà nếu có thì chị không biết và nếu không biết là không có tội - không bị coi là thiếu văn hoá và không tốt.

    Don't dream it's over!
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    híc nguyên bài tui viết chỉ hiểu có mỗi câu đó à khéo "nhóc con" này phải "xà" xuống cho chị hiểu ....đùa thôi , những gì chị viết mập mờ quá , không rõ ràng , tại sao không thích thì không nói thẳng ra cơ chứ , chị cũng lớn hơn bọn em , đây lại là cộng đồng ảo nữa có lẽ ít nhiều cũng không hoàn toàn giống thế giới bên ngoài theo cái lý thuyết người ta hay rao vặt "internet là nơi người ta sống thực được với mình nhất" thế mà sao thấy toàn mánh mung , toàn ham hư danh , toàn sử dụng nghệ thuật ẩn dụ một cách tối đa .
    nói chung là tạp nham , giống chuồng xiếc với những con khỉ nhăn nhó , dịu dàng rồi còn biết nói tiếng người "sao không ai thông cảm cho tui" .
    Chị đã muốn bầu lại HP ,mọi người cũng vậy , ít nhất theo cái "trưng cầu cho thấy 7/12 người đồng ý bầu lại..." tại sao không theo tiếp tục , lại sợ đụng chạm , nội bộ bất đồng à , mình không thấy hổ thẹn với lòng mình là được , ranh con thì chị chẳng chấp làm gì ( chị nói thế thì phải) không chấp thì em chấp nhá đùa tí thôi , em thay cái nào đúng thì em theo , như bi giờ nè hì thôi thế là đủ rùi , không thì sẽ ngộ đọc tiếng việt trong sáng lém .
    BB
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới

Chia sẻ trang này