1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tự trọng hay tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự trọng hay tình yêu?

    Minh và người ấy quen và yêu nhau được 1 thời gian. Vì 2 đứa tính tình trẻ con nên thường xuyên cãi nhau. Hầu hết là mình khởi xướng và người ấy là người xin lỗi. Chính vì thế mà mình ngày càng nhõng nhẽo, hay giận dỗi. Rồi người ấy không thể chịu được nữa và nói lời chia tay. Mình cũng đồng ý luôn, sự kiêu ngạo của mình quá lớn.

    Sau đó 2 bọn mình cũng nói chuyện, chat như 2 người bạn bình thường nhưng vì sự kiêu ngạo, trẻ con của của 2 đứa quá lớn, 2 bọn mình đã vùng vằng cãi nhau và chính thức coi nhau là người xa lạ.

    Từ hồi chia tay đến nay đã được mấy tháng rồi. Mình nghĩ là người ấy đã quên mình rồi dù ban đầu người ấy yêu mình rất nhiều. Con trai là vậy mà. Còn mình thì dường như nhận ra tình cảm thì đã quá muộn. Mình muốn quay lại nhưng không thể chủ động liên lạc trước với người ấy được. Trong mình lòng tự trọng, sự kiêu ngạo vẫn còn quá lớn.

    Mình phải làm sao?
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thôi, làm ơn tha cho người ta đi cô nương. Cái này thì chỉ là ngộ nhận thôi chứ yêu quái gì. Yêu gì mà cứ cãi nhau, cô nương tự khởi xướng còn bắt người ta xin lỗi, cho đến khi hết chịu nỗi thì người ta mới bỏ của chạy lấy người. Thế là cô nương mất đi món đồ chơi , tuy éo có quý gì cho lắm, nhưng mà của bà trong tay sao dám bỏ đi mất chứ, tốt xấu gì cũng của bà, bà ko xài thì báo đập bỏ chứ nhất quyết không cho ai xài.
    Thấy cô nương nói giờ đã nhận ra là quý giá mà nghe buồn cười quá.
    Nói như các bậc tiền bối trên này thì, cô giống như đứa trẻ bị mất đi một món đồ chơi nên tức tối vậy thôi, chứ có quay về lại thì cũng như thế mà thôi.
    Thôi tha cho người ta đi nhé, hy vọng là cô nương sẽ tìm được một thằng nó lì như trâu bò để có thể chịu đựng được cô nương, chứ người phàm thì ko thể chịu nổi đâu.
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nàm xao ?
    Biết rồi còn hỏi. haizzzzzz.
  4. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chị này sinh năm 84 ah.Sao ma xì tin vậy nhỉ
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    kết thúc quá chuẩn!!!
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    100 % đây 0 fải là CON BẠN THÂN của mình
    Sorry nha : Lúc đầu nhận nhầm !
    Topic : Ở đời ai chả thế , được nước bắt đầu lấn đến
    Nuông chiều nhau quá là hư
    Nhún mình quá là bị đè đầu cưỡi cổ ngay
    Kể cũng khổ ... lúc nào cãi nhau người yêu toàn xin lỗi trước , tự dưng 1 ngày anh lại chia tay luôn
    Bát nước đầy thì cũng phải tràn thôi ...
    Theo ý kiến của tớ thì quên đi ... kiếm anh khác thôi
    Chứ nếu là tớ á ! Cái kiểu được chiều rồi mà 0 biết điều , lại còn dở thói kênh kiệu tớ cũng đá luôn
    Sau này mà nt này nọ lại tớ cũng chả quay lại đâu
    Cho nên ... nếu đã yêu nhau thì phải biết điều biết sống
    Được đà 1 tí rồi thôi ... đừng quá !!!
    Chứ còn tự trọng ai chả có ..

  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chị Choa, coi như chị thấy người sang bắt quàng làm họ hả chị?
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    0 ... Bởi bạn chị có jọng văn giống như em
    Chị tưởng lầm em là bạn chị
    Nó là người hiểu nhất về chị , chơi thân với chị lâu nhất
    Chị ntn nó biết rất rõ
    Nhưng khi chị bị ném đá bên topic : Nên hay thôi trong trường hợp này
    Bị mọi người nói là Nổ Tung Toé
    E 0 1 câu nói ra giúp chị .... hay đính chính dùm chị
    ----- > Chị biết em 0 phải bạn chị
    Bởi vì bạn chị 0 bao h như thế ... E hiểu 0 ???
    Trước kia nó cũng là dân TTVN này , chính nó là người giới thiệu cho chị cái DD này ( chắc nó 0 còn online nữa ) ...
    Lúc chị bon chen trong c/s , nó online , còn chị biết DD này nhưng ít vào
    Đến khi chị thành đạt thì chắc nó lại bỏ DD này
    Chị tin nếu nó online trong TVTY nó sẽ hiểu nick choachoa này của chị
    Người bạn đã cùng nó vui đùa có nhau , khi xe máy có nhau & cả khi đến ô tô cũng đã có nhau
    Cùng ngủ chung những buổi trưa ...
    Tâm sự cho nó nghe những j về chị : buồn vui đều có
    Chị tự hỏi lòng mình : chị tôn trọng nó
    Vậy chẳng lẽ lúc chị hoạn nạn nhất ... nó lại bỏ rơi chị bị người ta nói là nổ tung tóe này nọ ... Phải 0 em ?
    Xin lỗi chứ ! Cái loại bạn mà như thế với chị .... chỉ có những đứa bạn đi ô tô , SH PS của chị
    Còn nó dù cho chỉ đi spacy ... nhưng nó ăn học rất cao , gia đình nền tảng .
    Chị thiết nghĩ 1 người như nó .... 0 bao h đối xử với chị như thế
    Chào em !!!

  9. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rossa84!
    Vẫn còn có cái được bạn ơi!
    Qua sự cố với người bạn trai kia, giờ tôi đoán bạn đã nền nã hơn, xử lý tình huống bình tĩnh hơn và chân thật hơn.
    Còn bây giờ nên làm gì?
    Nếu bây giờ hai bạn có dịp tình cờ gặp mặt nhau thì tôi chắc chắn là bạn sẽ biết phải làm gì. Ánh mắt, cử chỉ, thái độ của người kia sẽ nói lên người ta còn tình cảm với bạn hay không.
    ---------------------------------------------
    Có người vào spam topic của người ta kìa, vấn đề riêng tư các bạn nên pm cho nhau chứ sao nói oang oang trong topic của Rossa84 vậy?????
  10. beolunxauxi

    beolunxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to mà

Chia sẻ trang này