1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tự trọng hay tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Ôi zồi ơi, đến chết mất với bà này =))
    ~12h đêm mình đọc cái bài này mà cười như 1 con rồ ý =)) =)) =))
    Bắt đầu để ý bài chị Choa, thần tượng dần đều roài :))
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ chủ top: Tự trọng hay TY?
    Chuyện của bạn dễ gặp quá :) Như này: Nếu bạn thực sự có thiện chí hàn gắn thì hãy dẹp cái lòng tự trọng của bạn qua 1 bên, có rất nhiều cách bật đèn xanh cho đối tượng. Con zai họ nhạy cảm lắm mờ Nếu họ còn yêu mình thì họ cũng sẽ tìm back lại với mình, còn nếu lơ đi thì...thoai, cam chịu đi, xem như 1 bài học cho bạn ở những cuộc tình sau
    Đời còn dài và zai còn nhiều mà bạn. Ko phải xoắn
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thấy bạn vô duyên 0 ?
    Tại lúc đầu tôi tưởng là bạn tôi nên tôi mới hiểu lầm
    Đến khi 0 phải thì tôi đã nói xin lỗi với 8kenshin
    Rồi khi bạn ấy nói j j ở trên
    Tôi viết vài dòng chỉ đơn giản là nhắn nhủ chút cảm xúc của tôi ở trong đó
    Bạn có biết cái hành cười như 1 con dở hơi trong tình cảm chân thành của người khác chứng mính là bạn vô duyên đến mức nào 0 ?
    Bây giờ bạn thất tình , bạn nhắn 1 bài cho zai bạn
    Người ta vào đọc người ta cười như 1 con dồ cảm giác bạn thế nào ?
    Bạn có phải đàn bà 0 thế ?
    Cái vô duyên nhất của con đàn bà bạn đang có đấy
    Bạn đừng điên
    Mà tôi viết cho bạn đọc à ????
    Tự dưng realy lại rồi cười như 1 con dồ ... Hãm
  4. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đây là tóp của người khác bạn ở đâu vô ko tư vấn thì thôi , việc nhận bạn bè hay ng thân bạn co thể pm mà ,bạn pót 1 bài ko mang t/c xây dựng ,ở đây có ai hỏi về oto với xe máy với của nả j đâu. bạn tôn trọng người khác cũng là tôn trọng bạn đó. O ttvn cũng có quy định là ko đc đả kích cá nhân đó bạn
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Mắt bạn có vấn đề à ???
    Làm ơn đọc lại cho kĩ bài post thứ 1 của tôi trong topic này rồi phát biểu nhé !
    Cái bài post đầu tiên đỏ đỏ ý .... bạn có đọc 0 đấy ?
    Lại thêm 1 người vô duyên ....
    Chính bạn trong cái topic này chưa tư vấn tư vẹo cái j mà đã nhảy xổ vào mà nói đấy bạn ạ
    Làm ơn tự cười mình trước đi
  6. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    K định post bài mà cái topic lù lù trc mắt nên đành phải pót.
    Xịp pẹ.. Cô Choa, a xin lỗi, nhưng cô quá lố rồi đấy.
    Topic của người ta mở ra để nhờ tư vấn, cô lại nhảy vào giữa chen ngang phọt ra 1 bài nhận người quen, ờ thì thôi, 1 bài cũng chấp nhận đc. Nhưng cớ sao cô lại phọt ra 1 bài giải thích cái lọ cái chai nữa, rồi tình thương mến thương mả mẹ gì....
    Mở mồm ra là su hào với chẳng kem đánh răng. Cô lắm $ hay cô hào nhoáng ra sao thì kệ mịe cô, éo ai khảo mà khiến cô khai. Hay cô sợ mọi người ko biết cô giàu nên phải kiếm cớ mà khoe. Kiểu a có thấy con lợn cưới của tôi chạy ngang qua đây k ấy hử?
    Tình cảm bạn bè của cô dạt dào thì cô vào box tâm sự mà pót. Hay vào mục tìm người thân tìm trẻ lạc ấy. Cô có thấy cô đang làm loãng topic k?
    A chỉ post 1 bài mang tính chất xây dựng thôi, nếu cô thấy thấy đúng mà rút kinh nghiệm thì thank a 1 cái. Chẳng phải tự dưng mà mọi người lại chĩa mũi dùi vào cô đâu, cô choa ạ. Còn cô ko tiếp thu được thì a cũng chẳng pót bài mà tranh luận với cô nữa, kéo cô lại nói a đàn bà thì haizz
    Thân mến!
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em choachoa, bên kia (topic em dau_tay) thì bảo dùng tiền bố mẹ, bên này lại bảo thành đạt. Bên nào cũng hùng hồn bảo là sự thật. Anh thật ngưỡng mộ em, đàn bà dễ có mấy ai được lắm lưỡi như em
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Post nốt bài này rồi đi ngủ
    @ xiaxia : Anh nói đúng ...em thấy anh cũng vô duyên chả kém j 2 bạn nữ ở trên ....
    Nhưng anh 0 đàn bà ....anh rất đàn ông đấy chứ !
    Dám đứng ra bảo vệ cả 3 bạn nữ ... thật đáng hâm mộ
    @ bạn j post bài màu chữ đỏ ....
    Cái đấy là tớ gửi cho bạn của tớ ....
    Chỉ có bạn tớ mới hiểu được thôi bạn ạ
    Còn tớ nói 1 câu nhé !
    Nhờ cha mẹ nhưng cũng phải có thực lực chứ bạn
    Cha mẹ đưa mình lên .... nhưng đứng vững hay 0 là năng lực của chính mình
    Đấy là suy nghĩ của tớ thế , quan điểm của tớ thế ... chứ 0 phải tớ nói tớ thế
    Mọi người đọc 0 hiểu lại chuẩn bị bảo tớ chém gío hay phét lác thì lại tiếp tục ăn đá vỡ đầu ....
    Mạng ảo thôi mà !
    Đừng quan tâm đến những j tớ viết cho bạn tớ .... tớ chém gío với phét đấy !!!
    Mệt quá !!! Đi ngủ !
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ôi, chúng mình (những bạn bảo bạn [nick]choa[/nick] k tư vấn) đúng là k có mắt thật. Đoạn tư vấn của bạn ý mịt mù sương khói, trong khi đoạn trình bày thì bạn ý phệt chữ to thật là to. Sau đó bạn ý lại trình bày thêm một lô một lốc các vấn đề gì đó k liên quan tới topic = chữ to thật là to, chữ gì cần lưu ý thì bạn ý để màu đỏ size bé...
    Chúng tớ trân trọng xin lỗi bạn [nick]choa[/nick] vì mắt kém k hiểu được trình trình bày rất pờ-rồ của bạn nhé
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 21/09/2009
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Rossa:bạn nghĩ đến lòng tự trọng của bạn chứ có nghĩ đến lòng tự trọng của anh ta đâu.Trừ những thằng ko có tr... thì lòng tự trọng của đàn ông đa phần là lớn lắm.
    Mà bạn nói "con trai là vậy mà" ý là gì đấy? ;;)

Chia sẻ trang này