1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tự trọng hay tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Rất trẻ trung và hóm hỉnh!
    Ai sỉ nhục hay chà đạp nhân phẩm của cô chú mà tự trọng. Bao giờ phân biệt được tự trọng với tự ái trẻ con thì hẵng hay. Bây giờ cứ thế đi đã cho nó vui. Nhỉ!

  2. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic lại thấy hình ảnh của mình trước đây. Cáo của tớ quen từ hồi cấp 3, từ lúc chửi nhau vi tranh giành cái bánh. Thế rồi yêu, khi người ta yêu người ta thường mù quáng, cái gì cáo bảo cũng nghe, lúc đấy cáo bảo nhảy vào đống lửa chắc cũng dám lắm. Ở đời cái gì nuông chiều quá cũng hỏng, sau rồi cũng chia tay. Vài năm sau gặp lại cáo la^y'' một anh chàng công chức lương ba cọc ba đồng, vừa già lại nghèo. Không phải là sài xể nhau nhưng người đó kém mình quá nhiều. Lúc đi chơi nói chuyện cáo chỉ góp ý nếu sau này yêu ai đừng yêu quá mà quên bản thân, người ta sẽ chán dù gà có tốt thế nào.
  3. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi cô Choa j đó, tôi mạn phép ko sao chép lại những bài vừa gửi vì quy định diễn đàn ko cho chép lại quá 3 bài, với lại mạn phép Mõ ko pm cho cô choa mà pót ở đây.
    Mắt tôi vốn dĩ rất bt , thị lực tốt ko những to^i nhận ra sự lố bịch của cô qua các bài cô đã viết mà còn rất nhiều người khác. Theo cách cô xưng hô với mọi ng tôi đoán cô cũng nhìu tuổi rùi, vậy là ng lớn trc khi ăn , nói hay viết phải có suy nghĩ. Phải tôn trọng ng khác 1 chút, dù cô có là ai, như cô nói cũng ko ai biết cô, vì mạng là ảo, nhưng con người vẫn là thật. cô ko cần thể hiện nhưng mọi ng vẫn biết " đẳng cấp " của cô rồi. Người xưa có câu: biết người biết ta , trăm trận trăm thắng, tôi nghĩ câu nói này rất hay, rất hợp trong hoàn cảnh này. Thân ái!
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mời HoaBachHop vào Pm ạ
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nàm sao nàm sao? Chi mà căng thặng như rứa?
    Tóp của bác chủ Thớt bây giờ lạc đi lạc lệch hướng sang chủ đề khác à?
    Miềng khuyên bác chủ thớt là dẹp bỏ tự ái cao vòi vọi 1 lần, chỉ 1 lần thôi nhé. Hỏi thẳng con gà kia xem thế nào? Thế thôi, được thì được không được thì thôi. Đừng dằn vặt bản thân nữa. Mà chắc gì khi quay về với nhau đã là hay ho?
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao ko thấy chủ top pót tình hình nhỉ? :D
    @ all: Thôi mọi người đừng ném chị Choa nữa tội nghiệp, như em, cứ thấy bài chị Choa là em next Nói nữa chứ nói nữa cũng rứa cả thôi
  7. MuaCoKho

    MuaCoKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Choachoa - vietnam new idol
  8. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là người ấy quên tớ rồi. Sinh nhật tớ còn chả 1 lời nhắn nhủ chúc mừng. Bây giờ 2 bên chả contact nhau nữa, ngay cả cái nick của nhau cũng xoá rồi (tớ tự tay xoá nick tớ trên list ng ấy) và chắc sẽ chẳng bao giờ đụng mặt nhau
    Bây giờ chủ động liên hệ lại cũng chả đc gì. Có lẽ phải suy nghĩ kỹ để tránh bị ngộ nhận tình cảm, có thể là sự hụt hẫng thôi.
    Coi như là 1 bài học để lần sau yêu tốt hơn . Thanks các bro

Chia sẻ trang này