1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng vị tha trong tình yêu - Có hay không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manhcuong13, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lòng vị tha trong tình yêu - Có hay không ?


    Tôi nhớ mãi lời của một bài hát : " Còn tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua ... " Thế thì có phải khi còn yêu nhau thì người ta sẵn sàng tha thứcho nhau tất cả không ?
    Có ai đang trăn trở điều này giống tôi xin hãy cho ý kiến ...
  2. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ cũng chỉ đến mức nào đó thôi, chứ lỗi lầm mà lặp lại nhiều quá hay lỗi lầm lớn qua thì "còn lỗi lầm đó, tình yêu sẽ qua..." Lỗi kiểu nàng đi theo ng, bị ng đá liền quay về với chàng... chẳng hạn.
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Vị tha không có nghĩa là "tha thứ". Vị = vì, tha = người khác. Học tiếng Việt cho kỹ trước khi mở chủ đề nha .
  4. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không tha thứ được? Con người ai mà chả có fút yếu lòng hay nhầm lẫn? Cơ bản là tình cảm của mình có đủ lớn, đủ cao thượng ko thoai. Có khi sau đấy TY còn sâu đạm hơn ý chứ, tại cả hai đã biết trân trọng hơn những gì đã có..
    Còn yêu là còn tha thứ...
  5. perverse_child

    perverse_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu mà không có lòng vị tha, liệu có thể có được một mối quan hệ lâu dài hay ko? Vì tôi nghĩ, ai cung phải có lúc mắc sai lầm, vấn đề là họ có sửa chữa sai lầm đó hay không mà thôi. Tức nhiên không phải lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua
    "Lỗi kiểu nàng đi theo ng, bị ng đá liền quay về với chàng... chẳng hạn"<==lần đầu có thể tha thứ vì không thể tránh được những lúc yếu lòng, nhất là con gái. Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 mà vần tha thứ được thì tui nghĩ, chắc phải xem lại mình xem có bị....ấm đầu không.
  6. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có ai trong chúng ta thực sự đưa ra được định nghĩa về lòng vị tha chưa? Như thế nào được gọi là lòng vị tha? Tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng chỉ có những cảm nhận khá mơ hồ về nó thôi. Vậy thì chúng ta đang nói đến một cái mà tất cả đều không dám chắc....
    Theo tôi, tình yêu có cái gì và không có cái gì là tuỳ thuộc ở mỗi người. Nó chỉ phù hợp với từng người, từng đôi thôi, không thể áp dụng nguyên tắc chung được, cũng không nên lấy ý kiến khách quan để phán xét.
  7. nguyenc0nuong

    nguyenc0nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có chứ !
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thật lòng người ta có thể trở nên vị tha hơn ,nhưng cũng trở nên ích kỉ hơn với tình yêu của mình .Có những lỗi lầm có thể bỏ qua ,nhưng có những lỗi lầm dù vẫn yeu và rất yêu nhưng cũng không thể tha thứ mà sống bên nhau được.

Chia sẻ trang này