1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong (Tập 3. Chinh phục cao nguyên Hoàng Liên Sơn xuân 2007 - Kế hoạch, hành trình và công tác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hì...... trước khi đi ngủ....
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Làm tý ảnh cho không khí cái nhỉ,thử gặm nhấm ít kỷ niệm cũ xem sao
    [​IMG]
    Phơi nắng cho khỏi..............nẻ
    [​IMG]
    Nhánh lan rừng
    [​IMG]
    Chén đi mấy cưng
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé
    [​IMG]
    MaVien & Rossineri & Anxin_05
    [​IMG]
    Cái này tặng cho chị em
    [​IMG]
    Cái này thì Bo cho tên Mã
  4. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thêm 4 người nữa cho đủ nhé bác Mã Viện
    [​IMG]

    kydamoc-rossineri-longnhong&Ănxin
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Để quảng bá hình ảnh của Long Nhong Group với đại hội Mẫu Sơn tới đây theo tiêu chí của BTC mỗi nhóm sẽ lựa chọn ra một bức ảnh có đông đủ các thành viên trong đoàn.Tôi xin đưa lên một số tấm để cả đoàn tham khảo cho ý kiến thống nhất để sớm nộp lên ban tổ chức.
    [​IMG]
    Lựa chọn số 1
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến đâu ý kiến đâu
    [​IMG]
    2
    [​IMG]
    3
    [​IMG]
    4
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là
    [​IMG]
    5
    [​IMG]
    6
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Rossineri yêu qúy.
    Mấy cái ảnh trên là OK rồi. Được đấy. Lên Mẫu Sơn đem theo nhé.
    To Bà con: Đúng 18h00 hôm nay đến nhà Chim họp nhé. Có nhiều việc quan trọng cần bàn..........
    Hen gạp lại mọi người
  9. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp nhà em Chim. Thực đơn do Ăn Xin thực hiện... Bếp trưởng cũng do Ăn Xin đảm nhiệm. Nghe nói toàn món kinh khủng khiếp... Lẩu thập cẩm (hổ lốn toàn thứ do Ăn xin đi xin được). Khi đi mọi người nhớ mang theo túi nilong..................
    Thằng này dạo này khá thật
  10. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sipam cái .... Cháo đón các bạn gái mới của Long Nhong group...
    Bởi em là con gái..
    Tặng cho các bạn trai của tớ...
    Bởi vì em là con gái nên em chẳng dám gọi điện trước cho anh đâu. Em vẫn nhớ rằng con gái thì phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa nếu anh không gọi nghĩa là chẳng phải anh mất số của em hay anh bận gì đâu, mà chỉ vì anh không muốn gọi. Bởi thế nên em sẽ chẳng gọi anh đâu.
    Bởi vì em là con gái nên em chẳng đáp đâu nếu anh nói anh thích em. Bởi lời yêu đâu có rơi nhẹ nhàng như thế. Bởi tình cảm phải được đong bằng tháng bằng năm, bằng ánh mắt nụ cười, bằng quan tâm âu yếm, bằng chăm sóc dịu dàng, bằng kiên nhẫn yêu thương. Nên em sẽ chẳng trả lời đâu nếu chỉ có lời yêu.
    Bởi em là con gái nên em chẳng đến trước đâu. Bởi em biết con trai ưa tìm lạ, em trong trẻo quá dễ làm anh nhàm chán. Bởi tuy lòng em không nói, em muốn biết vắng em rồi thành phố có buồn tênh. Bởi tuy em chẳng thổ lộ, em muốn đo độ dài nỗi nhớ lòng anh.
    Bởi em là con gái nên em sẽ buồn vui thất thường. Em sẽ khóc khi điện thoại không reo tiếng anh, khi tin nhắn im lìm những niềm vui. Em sẽ buồn khi anh quên mất kỷ niệm, khi lời nói chiều nay bỗng nặng nề vô cớ. Em sẽ đau khi giọng anh thiếu vắng những âu yếm, khi anh lạnh lùng đóng cửa tâm hồn.
    Bởi em là con gái nên em sẽ không thổ lộ tình cảm trước đâu. Bởi em sợ lòng anh chưa sâu sắc, bởi em sợ tổn thương trái tim. Bởi tình yêu không được đo bằng lời ngọt, mà em yêu bằng chăm chút dịu dàng, bằng quan tâm lo lắng, bằng chia sẻ vui buồn, bằng chân thật con tim.
    Em sẽ chẳng nói đâu, sẽ chẳng gọi đâu. Em sẽ thất thường như mưa nắng mùa hạ. Nếu trái tim anh chật hẹp, nếu yêu em bằng thoảng qua cảm xúc, bí ẩn sẽ mãi là em. Nhưng nếu lòng anh đủ bao dung, trái tim anh đủ rộng cho những niềm yêu, là lúc ấy em sẽ đến, thắp lên những niềm vui, xoa dịu những niềm đau.
    Bởi em là con gái, nên anh chỉ mở được trái tim em bằng sự chân tình.

Chia sẻ trang này