1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong (Tập 3. Chinh phục cao nguyên Hoàng Liên Sơn xuân 2007 - Kế hoạch, hành trình và công tác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Để mọi người trong đoàn mường tượng ra hình ảnh của nhau. Tôi xin post toàn bộ 13 chân dung của 13 người đoàn ta trong chuyến du Xuân sắp tới
    Minh Lương thẳng tiến.......................
    [​IMG]
  2. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    bác cho quả chéo cánh đẹp đấy.....
  3. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tũm........... như bị rơi xuống ao, như bị dội một thùng nước lạnh. Nhìn 13 người, không có mình. Chán. Không có duyên. Bị phụ bạc. Thôi! Lần sau nhớ cho em đi với nhé. Ngồi nhà dõi theo bước chân các anh các chị vậy.
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    Được LongNhongNgoaiDuong sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 09/02/2007
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhóm Long nhong ơi ! Sao đi dài ngày thế ... Chuyến nào ít ngày alô cho anh tham gia nhé ! Nhìn hành trình....mê quá ! Vắt ngang dãy Hoàng Liên thành một vệt dài.... Đã đời !!!
    Nếu cần GPS, anh cho mượn một chiếc. Không tốn pin nhiều (15 tiếng nó ngốn 2 cục pin xịn) . Nhóm đi về có track, lần sau nhóm khác đi khỏi bị lạc...
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Balo của Rossineri đây 70 L + 10 nhà mình ai mà sắm thì cứ loại này ma` phệt nhé.​
    [​IMG]
  7. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,hix,hix...ảnh đâu...cho em với...thèm ảnh quá
  8. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hoangbquang vì tất cả...bọn em chỉ đi đến 15 âm lịch là về thui mà. ..vì em cùng Rossineri đang học năm cuối cũng rất bận. nhưng vì chuyến này ko đi thì thì suốt đời em ko đc có cơ hội đi dọc Hoàng Liên Sơn nữa lên phải lên đường thui ..lên đường cùng bọn em chuyến này đi bác...bác ngủ cùng tốp đầu của bọn em.ngủ ngáy to nhưng nghe vui tai lắm...tiếc là hôm ở Mẫu Sơn anh em mình ko đc ngắm sao trời và trò chuyện đêm đó....chuc bac cùng gia đinh năm mới AN KHANG -THỊNH VƯỢNG >>>rất vui gặp lại bác
  9. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đi Thôi nào . . . [​IMG]
  10. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đoàn mình lần lượt đánh mất mình. Đầu tiên là anh Mã Viện mà, sau đó đến anh Lông nhông. Sau nữa là ai thì chưa biết. Hiện tại thì có ba người đang cận kề oánh mất mình là Hạnh ca, em Chim và chị Mocau. Ba cái người này vẫn chưa có lễ ra mắt đâu nhá. Dù sao cũng may hơn hai người trên là ko thèm ra mắt, vứt uỵch cái giấy mời trước mặt bà kon.
    Mọi người đã chuẩn bị cho anh Dương một "nhân tố cũ" để oánh mất mình. Anh Quân thì quên mình ở Hoà Bình luôn roài.
    Chị Huyền ơi, mấy anh chị ý chia chác nhau đủ để oánh mất mình roài, còn mỗi hai chị em mình mà họ cứ nhặng xị lên thế đấy.
    ở đời thứ nhất là ko thèm ghen tỵ với ngưòi khác nhá. Thứ hai là ko được vu vào miệng anh Mã của em lời của anh Lông Nhông, nhẩy anh nhẩy
    @ Kaka (hi hi, gọi thía này cho giống tiếng Trung Quốc): Hi hi, hẹn hò ẫm ĩ mà chả có gì nhá. Oan cho tớ. Mọi người lại vu cho tớ oánh mất mình.

Chia sẻ trang này