1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong (Tập 3. Chinh phục cao nguyên Hoàng Liên Sơn xuân 2007 - Kế hoạch, hành trình và công tác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn các anh chị chuẩn bị đi mà phê lòi mắt... hu..... buồn........
  2. _yeu_anh_

    _yeu_anh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    quần aó siêu nhẹ chống mưa, rét, muỗi, vắt mua ở đâu vậy bác ui ?
  3. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ô là la, em dùng dao Thuỵ Sĩ đó pác, thấy cũng ok lắm, nhất là khi cần thêu thùa, may vá, mở đồ hộp và sửa chữa máy móc linh tinh...
  4. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tìm mua ở Đinh Tiên Hoàng, dưới quán cafe rock, cửa hàng của 2 anh em Hưng Thịnh. Hiện tại thì loại chuyên dụng này chỉ còn size XL thôi..
  5. _yeu_anh_

    _yeu_anh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi!!!vậy là chuẩn bị chia tay với năm con Chó rùi và chào đón năm con lợn.. 2007 em xin chúc gửi lời chúc tất cả mọi người trong nhóm.cùng gia đình năm mới AN KHANG-THỊNH VƯỢNG...và chúc mọi người chân cứng đá mềm để còn LONGNHONG nhé...hẹn gặp lại mọi người vào ngày mồng 2 tết ....
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
  7. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp mọi người, nhớ mọi người quá cơ. Hu hu, thía là chuyến này đi không có em thật rồi. Mấy hum chạy như điên với công việc mới thấy thèm cái cảm giác thanh thản, bình yên ở bản Hà Nhì với mọi người thế. Sáng dậy chẳng phải lo lắng gì cả, chẳng phải nghĩ ngợi đến công việc, lang thang và sống như một người dân tộc, không điện thoại, không Internet. Nhớ lúc đi rừng, ngồi ở khách sạn Năm Sao nhìn về phía Sapa, một vệt sáng ánh đèn thấy tránh xa khỏi những ồn ào bụi bặm, thấy mình như ở một thế giới khác. Và đi, cần biết tới một cái đích để rồi dừng lại chặng đường chứ chẳng phải vì cái đích mà nhăm nhăm đi. Nhớ lúc anh Ănxin bảo "yêu thế" rồi lại mắng ngay "con điên". Tức nhưng chẳng ghét được, lại cười ngay thôi.
    Có lúc anh Mã bị sượt chân sai khớp, rồi anh Kỳ đà bị trúng gió. Ghét cái thái độ dửng dưng của anh Cò vì lúc đó lo đến phát khóc được. Sau này hiểu ra rằng những lo lắng không giải quyết vấn đề gì, phải tỉnh táo một chút để quyết định (tại em ko có tố chất leader). Và nhớ mãi hình ảnh của Hạnh ca lúc đó, ì ạch xách một xô nước từ dưới bản lên để ngâm chân cho anh Mã. Chẳng ai nghĩ ra được điều này. Cũng chẳng ai có thể lanh lẹ chạy đi mượn được dân bản.
    Nhớ cảm giác chia nhau từng giọt nước nhỏ, giọt nước cuối cùng dính đáy chai. Em, chị Mocau. Và vẫn đủ phần cho anh Kỳ đà, anh Viện.
    Đói vàng mắt, đi trong đêm thắp leo lét từng que diêm nhỏ, sự mừng rỡ khi đi cả ngày trời mới gặp một người dân lên núi... Xúm lại hỏi han như lâu lắm mới được nói chuyện với người.
    Nhớ những lúc xẩm tối tiếng hát trong veo của em chim. Uh, những tiếng hát. Nó rộn lòng người và ấm lòng người lại. Nếu chuyến đi chỉ là những lặng lẽ thì chắc chẳng ai vượt nổi những đỉnh cao hơn 2000 như thế.
    Tự nhiên lại nhớ thế khi chợt thấy hành trình của mọi người mà không có em. Lại thấy muốn vác ba lô lên tàu trong tối mùng 4 tết. ĐỂ ĐƯỢC ĐI
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sâu ơi đừng buồn, rồi sẽ có tường thuật đầy đủ mà
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn longnhong cần mượn GPS thì chủ động alo cho tớ nhé (đã PM), tớ không có số mobile của bạn nên chẳng làm thế nào để đưa được....
    Sắp đi đến nơi rồi còn gì. Chuyến đi thú vị thật. Ôi, giá như tớ quẳng cha đi được cái "company" của tớ bây giờ nhỉ ... Tớ ôm balô theo các cậu ngay. Đọc những dòng cô Sâu viết lại như đang được ở trong dãy Hoàng Liên hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn rừng núi trùng điệp lẫn trong mây đang ở dưới chân mình....
    Tớ cần tracklog lắm, đề phòng sau này tớ đi một mình leo dãy Hoàng Liên thì sao Thế nên các cậu cố gắng lấy tracklog đầy đủ nhé, tớ cám ơn trước
  10. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Huhu, chị cũng giống Sâu, không đi được chuyến này. Cũng thèm cái cảm giác lang thang vất vưởng, mệt phờ ria, balô nặng trĩu vai, cứ thẳng phía trước mà đi, không cần biết mình đang ở đâu, đang tới đâu vì đã có mấy anh lo chuyện này rùi.
    Nhớ cái cảm giác cả đoàn lên tàu, ríu ra ríu rít, í a í ới vì hào hứng trước chuyến đi. Rồi đoàn tàu nhanh chóng rời xa thành phố, tất cả đang ở lại trong đêm...
    Nhớ những bữa ăn giữa rừng, sáng thì mỳ tôm với cafe, trưa thì lương khô với phômai, tối mới có cơm dẻo canh ngọt, gọi là canh chứ thực ra là mấy gói chua chua đổ nước vào, đun lên thành canh. Rau trở thành một thứ cực kỳ xa xỉ, còn G7 bỗng nhiên lại ấm áp và ngọt ngào đến lạ kỳ...
    Nhớ những đêm ngủ trong lều, đêm mưa rơi lộp bộp, mấy chị em chẳng cần ôm nhau ngủ cũng ấm vì lều 3 người mà 4 chi em chui vào, thay nhau nằm thẳng nằm nghiêng, lúc nào bỗng nhiên tỉnh giấc thì nghe dàn đồng ca côn trùng biết ngay mình k phải ở nhà...
    Nhớ, và nhớ, và bao nhiêu chuyện đáng nhớ...
    Chúc đoàn LongNhong lên đường với hào khí mở đường, thẳng tiến Minh Lương, vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, leo lên đỉnh Fan rùi trở về đích an toàn nha. Tạ ơn Chúa.

Chia sẻ trang này