1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong (Tập 3. Chinh phục cao nguyên Hoàng Liên Sơn xuân 2007 - Kế hoạch, hành trình và công tác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác nào còn online thì tham khảo thời tiết mà chuẩn bị đồ
    Mon: Showers High: 27°Low: 19°
    Tue: Partly Cloudy High: 30°Low: 14
    Wed: Partly Cloudy High: 30°Low: 14
    Thus: Scattered Showers High: 28°Low: 15°
    Nhiệt độ buổi trưa khá nóng, nhưng chiều tối và sáng sớm thì lại lạnh. hix.hix..
    Nguồn: http://weather.yahoo.com/forecast/VMXX0019_c.html
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà nhé... Số em may mắn, vẫn còn kịp pót bài trước giờ mọi người lên đường. (Ở nơi em là 1h chiều nhưng ở nhà mình thì mới có 9h sáng thôi ạ)
    Em tặng đoàn mình ảnh em mới chụp sáng nay, có thể coi là "chiến hạm" nhỏ và tàu ngầm nữa (biểu trưng cho sức mạnh, tính chiến đấu nữa)
    Em gửi lời chúc (từ phương xa: nơi em là 1h chiều nhưng ở nhà mình thì mới có 9h sáng thôi ạ) tới các anh, chị, em của chuyến "hành xác" năm xưa, và gửi lời chúc tới toàn thể các anh, chị, em của chuyến đi Minh Lương - Phan Si Phăng - Sa Pa năm nay 2007 ai nấy đều KHOẺ MẠNH - MAY MẮN - BÌNH AN & THÀNH CÔNG
    [​IMG]
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà long nhong lên đường may mắn . Trở về an toàn .
    @ chị Wich : chị là số 1 đấy
  4. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Sozi, tối qua em đã không ra tiễn mọi người được. 4h sáng gọi cho anh Ănxin xem đến ga Bảo Hà chưa thì thấy tắt máy. hic, nhớ mọi người quá cơ, định làm cái việc rồ dại là chạy lên nhập vào đoàn. Mọi người đi chân cứng đá mềm nhé. Khi nào đến Sapa nhớ ới iem một câu.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhà "Long Nhong" được "phơi mẹt" trên Tuổi Trẻ nhá. Lại xem chú Bình viết gì đây này.....
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187838&ChannelID=7
    Chúc các cậu lên đường vui vẻ, giữ được sự tươi trẻ, vòng vèo leo Fanxipan, vượt dãy Hoàng Liên Sơn mà luôn mạnh khoẻ ....
  6. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    tụt xuống trang 4,em up cái cho đỡ nhớ...
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đi đến đâu rồi mà gọi điện cứ ò e í suốt. Tò mò !
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vào up phát.... nhà mình tới đâu rồi nhỉ?
  9. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    oh la la, chào cả nhà... Vui quá khi về tìm lại topic thấy vẫn được cả nhà yêu thương theo dõi..
    Hic, em trong đội đào ngũ( xí hổ quá..)phải tạm biệt đoàn về HN theo những tiếng giục giã của công việc (chết tiệt thế..).
    Bi giờ la 12.30phút, 7 tiếng kể từ lúc đặt chân về lại Hà Nội- em đang ngồi ở văn phòng, lại internet, lại điện thoại- lại..... v.v còn cả đoàn mình thi lại tắt máy, ò í e... và đang nai lưng trên đường lên Phan.
    Dù sao cũng được an ủi vì dã cùng đoàn được trọn vẹn 7 ngày trong tuyến xuyên rừng trúc và rừng già từ Minh Lương đến Sapa.
    Sâu ơi, một chuyến đi thật nghẹt thở.. Chị đã biết thế nào là ngủ ngồi trong rừng, đã biết thế nào là cháy rừng đuổi sau lưng. Hi hi, nhưng sau rồi thì Ankaka nó bảo đấy chỉ là trò chơi "cầu trượt", ha ha- thế mà xanh hết mắt mèo. Cầu trượt gì mà đau tim thế cơ chứ..
    Chà, cứ tưởng thanh thản vì đã đi được 7 ngày rùi mà sao giờ ngồi viết lại thấy hậm hực.. gọi điện sao cả đoàn vẫn tắt máy thế..
    EM NHỚ CẢ ĐOÀN RỒI ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc mọi người leo Phan với tốc độ kỷ lục nha
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bạn này có trong nhóm của Susungot không? kể cho tớ nghe vài chuyện về con bé đi. Nhớ nó quá mà không gọi đt cho nó được. Hôm rồi thấy nó khản cổ không biết đã đỡ hơn chưa? Oài, nhớ con em .

Chia sẻ trang này