1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong (Tập 3. Chinh phục cao nguyên Hoàng Liên Sơn xuân 2007 - Kế hoạch, hành trình và công tác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_co_thanh

    tuan_co_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều bằng an trở về thời tiết có hơi nóng vài tý nhưng ai nấy đều khoẻ và cười rất là to.Hẹn gặp anh Rossi, Anxin, Ha khoai vào sáng thứ 7 nhé !
  2. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng cả nhà này
  3. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tin cập nhật nhất là thời tiết Sapa rất đẹp, chi em đang đi sắm váy Mèo để diện trong buổi off tới. Còn anh em thì giờ này đang ngủ, không chịu dậy. Lo lắng cho chị em bị lạc đường nên ănxin đang đi tìm, bắt về.
    Đoàn chưa về mà ở nhà đã có bao nhiêu tin tức roài, chắc còn lắm chuyện nữa. Ở nhà mọi người đang mở sẵn tai chờ nghe kể chuyện và mở sẵn mắt để xem ảnh.
    Hẹn gặp lại thứ bẩy,
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào lúc 6h00 thứ Bảy ngày 3-3-2007. Đoàn LongNhong đã về đến Hà Nội, kết thúc một chuyến đi đầy kỷ niệm và những nỗi kinh hoàng.
    Chúc mừng tất cả mọi người trong đoàn đã an toàn, mạnh khoẻ trở về. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm........... đến chúng tôi.
  5. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, pác Long nhong nhanh thế, em về nhà định bụng kê viên gạch trước tiên, thế mà pác đã, hu hu...
    Hakhoai xin báo cáo đã về nhà an toàn, đang làm công tác chuẩn bị cho vụ off sắp tới.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He..............he............. báo cáo cả nhà là em đặt được viên gạch thứ 3 (k tranh nhất được, tức thế)
    Đây là đài phát thanh Long nhong, fát đi từ Hà Nội, thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam
    sáng nay trên đường về, "chị" Hạnh,tức vợ bác Khoai, bác Mốc và thằng Xin đã đi off lẻ tâm sự riêng với nhau mà k về thẳng nhà. Đề nghị bác Khoai nghĩ ngay ra hình thức phạt gấp
    Thui, bi giờ em té, có gì tối vào sẽ trả nhời PM thân mật các bác đã gửi PM cho em sau
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất con số 4 nhưng thôi đành vậy cái này thì chắc không ai nhanh bằng tôi,làm mấy cái ảnh bốt lên cho nó máu.
    [​IMG]
    Hàng lậu​
    [​IMG]
    Người gác đền​
    [​IMG]
    Chảo lửa Nậm Xé​
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chào mừng đoàn Longnhong đã trở về !
    Nghỉ ngơi rồi cho mọi người xem ảnh dãy Hoàng Liên chứ nhỉ !
    Chuyến đi chắc vất vả và có nhiều chuyện thú vị ?!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bác vì tối nay em k ra off cùng đòan mình được. Để chuộc tội, em xin viết vài dòng kể lể, đặng được các bác tha tội cho
    Hic........hic........ trí nhớ của em khá ngắn hạn, nên nếu trong quá trình viết có gì sai sót, các bác còn lại bổ sung giúp em, đừng oánh hội đồng em mà tội nghiệp
    ======================================================
    Phần lớn ngày mùng 3 tất bật với lễ hóa vàng, vậy là hết Tết. Cuống quýt rời khỏi nhà, theo thông báo cuối cùng, tất cả các thành viên sẽ tập trung tại nhà Cò đại ca để kiểm tra ba lô và nhận thêm đồ của đoàn về gói gém cho kịp lên đường.
    Được Sóc con đón ở đầu ngõ, rùi dẫn vào nhà, dường như các thành viên tập trung khá đông đủ, từ bác Mốc, ăn xin, Sâu, những thành viên mình đã gặp qua các chuyến đi trước, còn lại thì là những gương mặt của các thành viên mới mà tại thời điểm này mình cóc bít tên . Đồ đạc chất đầy phòng, ba lô xếp tứ tung, mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình sắp xếp và phân chia cho từng thành viên.
    Tay bắt mặt mừng với em Sâu, hỏi han đủ thứ chuyện, rùi cả những chuyến đi của đoàn mà mình k có dịp tham gia, được em truyền đạt cho ít kinh nghiệm, mình cũng bắt đầu vững dạ mà Bắc tiến.
    8h tối, vai vác cái ba lô to uỵch mà Ăn xin đã tốt bụng cho mượn (cái ba lô của mình bị Cò huynh chê quá bé nên bắt đổi), len lỏi trong sân ga tìm đoàn. Khí thế hừng hực, nhưng mà mặt nhăn như cái bị vì bắt đầu thấm vì sức nặng của ba lô. Cả đòan đang đứng buôn dưa, tranh thủ kiểm tra đồ để bổ sung gấp trước khi lên đường.
    8h30 tàu bắt đầu chuyển bánh, và từ đây chuyến hành trình của nhóm Long Nhong bắt đầu.
    30 phút "câu chuyện tâm tình" đến đây tạm dừng, muốn biết chi tiết chuyến đi của đoàn thế nào, xin mời các bác chờ hồi sau sẽ rõ
  10. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thông báo : Chuyến bay không có gì trục trặc . em đã về đến SG an toàn . nhớ mọi người lắm . . . . piem cái nào .

Chia sẻ trang này