1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong (Tập 3. Chinh phục cao nguyên Hoàng Liên Sơn xuân 2007 - Kế hoạch, hành trình và công tác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 14/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mọi người. Ai đã về nhà của người đấy an toàn... Chỉ còn mỗi Chích Bông........... Có đứa ước gì Chích Bông không về nhà nữa, ở lại Hà Nội luôn... hi hi....
    Chúc mọi người một năm làm việc, học tập mới thuận buồm, xuôi gió... Chúc cho mọi người tìm thấy được cái cái cần tìm...
    Ngày mai đi làm rồi... nhớ mọi người quá nhưng cuộc sống nó phải như vậy. Chơi ra chơi, làm ra làm.......................................
    Tặng mọi người tấm ảnh của cả đoàn, ngày đầu gặp gỡ tại ga Trần Qúy Cáp
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Sớm Rằm tháng Giêng 9 anh e chia tay nhau trong mưa Xuân Hà Nội.Có chút gì nghẹn ngào trong từng câu nói,có hạt bụi nào trong mắt chị e tôi ??
    Vậy là "đêm cuối" đã thật sự xa rồi,biết bao giờ thấy lại những ngày qua nhỉ ??
    Gió và Mưa bên tai thủ thỉ : " ta mãi là tri kỉ trong nhau !! "
    ...........................Yêu và nhớ mọi người.......................
  3. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Về đến kinh đô rùi mà chân cẳng vẫn nhún nhảy, nhớ mọi người trong đoàn, nhớ rừng.nhớ những lúc cho cả đoàn ăn cơm khê mà vẫn hết sạch..ke ke...cả nhà cho em xin lỗi nhé vì ở nhà em nấu nồi cơm điện.lần sau iem rút kinh nghiệm.chúc cả nhà bat đầu một ngày làm việc trong 1 năm mới vui vẻ thành công,,,,,yêu và nhớ cả nhà longnhong
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, thế anxin đi rừng, không đi thi à ?
  5. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhà longnhong xin nhà trường bảo lưu sang năm học lại cho cứng rùi...ke ke
  6. chichbongxauxi

    chichbongxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi nhớ mọi người khủng khiếp, nhớ em susu đảm đang tình cảm này, nhớ anh Khoai với " 30 phút âm ê và nhạc ởi uồng " này, nhớ bác cò nằm phơi bụng này, nhớ anh Dương, nhớ chị Linh bi với quả tạo bọt bên vườn cải vàng óng, nhớ ăn xin lúc điên loạn với em ở trên đỉnh fan này, nhớ kaka với đôi giầy gãy, nhớ bác Hạnh péo, nhớ tất tần tật... Ôi.... "đã nói bao nhiêu lần rồi" sao cứ nhớ mãi thế nhỉ???
  7. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ơ có người thèm được điên wá mà không biết điên làm sao đầy nè...
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết của anh Bình theo đường link trên đã sử dụng ảnh của đoàn Long Nhong. Anh Bình hỏi tác giả ảnh là ai để anh í còn gửi xiền nhuận bút ảnh. Thế mới gọi là nhà báo chân chính chứ, nhỉ.
    Ai là tác giả, giơ tay ! Nhà Long Nhong chuẩn bị ăn khao nhuận bút ảnh nha.
  9. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh đó em chụp đấy...lấy xiền mang về cho em nhé em ..chia cho chị 20% luôn
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người vừa chân ướt chân ráo từ trên xe ô tô xuống (Đây là ảnh tại Minh Lương, lúc này là 8h sáng, mọi người đang chuẩn bị xem xét đồ nghề trước khi vào rừng)

Chia sẻ trang này