1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LongNhong (Tập 3. Chinh phục cao nguyên Hoàng Liên Sơn xuân 2007 - Kế hoạch, hành trình và công tác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LongNhongNgoaiDuong, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đã đi làm 2 ngày rồi mà tâm hồn mung lung đâu đâu không . muốn piem một cả đoàn cái .
    mỗi khi nhớ rừng nhớ mọi người em mang cây sáo vú ra thổi nghe cung vui . Nhưng cái mệng nó không mớm được , chắc là do không phải môi trường nên không mớm được . hu hu hu hu hu ... . . .
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiếc kèn vú của NinhGiaHanh - đang thổi bài Mùa Xuân nho nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi về quên luôn thằng này. Chẹp chẹp.... ảnh ọt đâu rồi? Nhìn bức ảnh NinhGiaHanh thổi kèn vú, tớ có cảm giác như "Kèn thổi tai trâu" he he.... 2 con trâu.....
  4. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm chung đầu tiên của cả đoàn là tại Nậm Xé. Rất may là nồi cơm cho 13 người do em nấu đã đạt tiêu chuẩn, ăn với thức ăn là thịt mua được và canh cà chua phải nói là rất ngon. Em ngồi đầu nồi nên luôn tay xới cơm, sau vài bát đầu tiên rút kinh nghiệm em cứ lèn thật chặt, thật đầy thế là rảnh tay ăn cơm được một lúc. Sau bữa cơm em cùng anh Kydamoc, chị Hạnh đi top cuối cùng. Đi mãi đi mãi mà không thấy mọi người đâu, hóa ra hơi nhầm đường một chút đây cũng là thử thách đầu tiên và màn tra tấn thể lực mới chỉ bắt đầu. Trời thì nắng chang chang, dốc nọ nối tiếp dốc kia, đoàn người vẫn tiếp tục đi trong tiếng hít hít, thở thở nhịp nhàng lên rồi lại xuống. Thỉnh thoảng chắc có ai đó trộm nghĩ, tự nhiên đang ở Hà Nội sung sướng lại hâm hâm lên đây rang người với nắng và gió. Nhưng đã là cuộc đời, ai chẳng có những cách "sướng" của riêng mình.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hum nay ăn ngon quá, chưa kể đang ăn lại được nghe giọng nói miền Nam ấm áp nữa chứ .......... hít.......hà........... cứ gọi là
    Hôm nay, về nhà xem lại xe, em thấy mất 2 cái đinh ốc ở cái pọc pa ga, em đề nghị bác Dê kỳ Mốc bồi thường 2 cái đinh ốc đó cho em.... mất 2 cái đinh ốc có khác, ấm bác nhờ
    Tiếc thế, hết nếp cẩm k hôm nay có người fải ở lại rửa cốc trả nợ
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Khoá cửa ngôi nhà này mời cả đoàn Long Nhong qua bên nhà mới khang trang rộng rãi tha hồ sinh sự kể lể về chuyến đi đầy ắp kỷ niệm nhé.Thân
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/892520.ttvn
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Khuấy nốt cái này lên

Chia sẻ trang này