1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚP 12 --- THI ĐẠI HỌC -- AI GIÚP BOYAK

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi boyak, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lo gì không biết nữa, năm nay tui thi ĐH nè, nhưng mà tui thấy chẳng có gì mà phải lo lắng hết. Bi giờ đề thi là Bộ ra, tất nhiên là rất dễ, chỉ cần mình đừng lo lắng, bình tĩnh làm bài, đùng để sai vì ẩu tả thì đậu thui hà, biết đâu còn thủ khoa nữa chứ hỉ, chứ không như mấy năm trước, khi mà từng trường ra đề thì ôi thôi "kinh khủng khiếp", nhất là đề trường ngoại thương, làm không biết được mấy điểm nữa.
    Còn thi TN hả, trừ môn văn ra thì mấy môn khác chỉ là thủ tục thui!
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao
  2. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, thi để đậu ĐH thì rất dễ. Tui nghĩ đã học sinh LHP thì chỉ tiêu đậu ĐH là quá bình thường, lúc tui thi chỉ tiêu là phải đậu + đạt học bổng 100%. Khoản này tui vượt chỉ tiêu, may mắn lấy luôn học bổng lưu học sinh. Còn cái vụ đậu thủ khoa, á khoa thì theo tui ai may mắn và rất cẩn thận mới có cơ hội.
    Còn cái vụ làm sao giữ được bình tĩnh trog phòng thi thì phải tập luyện nhiều thôi. Vd như hãy tham gia vào các cuộc thi thử chẳng hạn, năm tui thì trường LHP có tổ chức 1 lần, còn chổ tui học thêm từ năm lớp 10 thì cứ 3 tháng lại cho bọn tui thi thử để rèn luyện, cộng thêm năm 11 tui liều mạng đi thi ĐH (tất nhiên chọn trường dễ nhất là Kinh tế), may mắn là đậu => năm sau đi thi cực kì vững tâm vì năm 11 kiến thức thiếu lung tung mà còn đậu thì chẳng lẽ năm 12 đầy đủ kiến thức lại rụng hay sao. Với lại trong phòng thi nếu làm tốt câu đầu tiên thì thường sẽ lấy được bình tĩnh rất nhanh để làm tốt các câu còn lại, đúng như các cụ đã dặn : "đầu xuôi đuôi lọt" => hãy chọn câu dễ nhất mà làm để lấy khí thế làm tiếp các câu còn lại, chứ đừng giữ tư tưởng phải làm bài theo trình tự 1,2,.. . Cũng đừng quá cố gắng tập trung làm 1 câu trong khi mấy câu khác chưa làm. Mỗi câu chỉ nên làm khoảng 15 phút, nếu vẫn chưa tìm ra hướng thì phải bỏ ngay lập tức để làm câu khác rồi tới cuối giờ mới quay lại giải tiếp. Tui thấy rất nhiều người chỉ vì quá cố gắng để giải 1 bài xong thì hết thời gian để làm các bài khác trong khi mấy bài kia chỉ mất tí sức có thể xảy ra => đọc đề cho kĩ, (10, 15 phút chẳng nghĩa lý gì so với 3h thi) tìm câu dễ mà làm. Đặc biệt nhớ viết chữ thật to, dễ đọc, tránh tẩy xoá nhiều, cũng đừng bao giờ dùng bút tẩy (vì có thể bị cho là đánh dấu bài). nếu phải tẩy xoá thì nên gạch thẳng 1 đường ngang dọc theo các chữ chứ đừng bôi lem nhem, như thế dễ gây mất cảm tình cho người chấm. Bố và bác tui đều từng chấm thi ĐH nhiều lần đã có nói là thường tâm lý giáo viên chấm thi sẽ nương tay hơn khi chấm các bài viết sạch, rõ ràng (không cần đẹp). Cũng đừng tiếc giấy thi, cứ mạnh dạn xin thoải mái (của chùa mà). Tui thi bài nào cũng minimum là 4 tờ, có lần xin tới tờ thứ 7(như lần thi Lý ở Tổng Hợp khoa tin), thế mà so với thằng á khoa cùng phòng thi là Lê Hồng Minh(CT) vẫn chẵng ăn thua. Hắn làm tới 9 tờ , có lẽ do chữ của tui tuy to hơn người khác nhưng vẫn khá nhỏ so với hắn, cộng thêm hắn viết 1dòng lại cách 1 dòng. Sau này hỏi thì hắn trả lời là làm thế để cho người chấm đọc dễ hiểu và biết được là thí sinh này là kẻ xuất xắc (môn tâm lý thằng này khá giỏi nên chắc có nói đúng, bằng chứng là hắn thi 6 trường thì 1 thủ khoa và 5 á khoa). Một lý do khác nữa là làm thế dễ tạo sự giao động tâm lý trong các thí sinh khác khiến họ mất tự tin (chắc hắn không cố ý), như tui học thêm cùng hắn từ năm lớp 10, tính tình của nhau biết rõ thế mà lúc đấy cũng run. may cuối giờ hắn mở miệng trao đổi kết quả với tui nên tui sửa được 1,2 chỗ vì run mà làm không ra chứ nếu không chắc không được điểm cao môn Lý đâu. Nói mới nhớ lúc làm bài thi đừng chú ý tới kết quả của người khác nếu như họ không ra giống mình vì chưa chắc họ đã đúng, mà nên ghi lại rồi tới lúc hoàn thành xong bài mới kiểm tra lại (trừ trường hợp biết chắc thằng đó giỏi hơn mình thì phải kiểm tra lại ngay). Như hồi thi Kinh tế nghe hai thằng đằng sau trao đổi kết quả thấy kết quả không giống của mình, tui ban đầu cũng hoảng nhưng ngay lập tức nghĩ lại nên không quan tâm vì 1 trong 2 thằng là bạn học từ cấp 2, vào LHP lại học CNN nên biết sức học thua hẳn tui, tiếc là hồi đấy không đủ can đảm quay xuống báo động cho hắn. May là hắn đậu chứ nếu không chắc lương tâm cũng cắn rứt. Tiếp nữa khi ra khỏi phòng thi đừng quá bứt rứt về bài vừa làm mà phải quên ngay lập tức để tập trung toàn bộ sức lực cho bài kế tiếp. Vì bài thì đã nộp rồi có ngồi xem lại cũng không thể thay đổi đươc. Mà tui thấy càng suy nghĩ thì sẽ càng nghĩ quẩn => gây tư tưởng hoang mang cho chính mình, thậm chí có khi chỉ là những ý tưởng vu vơ không thực => sẽ làm giảm sự tự tin khi làm bài kế tiếp => gây ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng (cái này con gái dễ mắc phải => tỉ lệ con gái đậu cao ít hơn con trai cũng 1 phần là do đây). Sau chót khi thi xong hết thì nên ước lượng kết quả mình sẽ đạt được. Chỗ nào làm không đúng thì nên bỏ hết chứ đừng vì chút hi vọng mong manh mà tự cho như : chỗ này mình làm đúng tới đây nên "chắc" là được 1 điểm, chí ít cũng được 1/2 điểm. Rồi bám víu vào đấy mà hi vọng, cuối cùng khi nhận kết quả thì lại thất vọng vì thấp hơn kết quả mình nghĩ. Cái cảm giác nhận kết quả cao hơn cái mình nghĩ luôn luôn sung sướng hơn. Tui hồi đấy kết quả nhận được luôn cao hơn kết quả mà tui tự đánh giá để thông báo cho bố mẹ và bạn bè từ 2-4 đ => sướng lắm. Sau đó thì nên đi chơi và ăn uống nhiều để lấy lại sức khoẻ và tinh thần chờ đón kết quả.
    Chúc những người chuẩn bị thi ĐH sẽ làm bài tốt và đạt kết quả tốt như mong muốn thậm chí còn hơn mong muốn. Hi vọng các kinh nghiệm này của tui sẽ giúp các bạn phần nào khi vào phòng thi.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh pminh! Kinh nghiệm của anh phong phú gớm! Vừa đọc vừa cười á! Em boyak khi nào thi ĐH nhớ đọc kĩ bài của anh pminh nhá!
    À, mà em boyak có nghĩ đến sau này định làm nghề gì chưa? Để biết mà còn chọn trường chứ.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    còn 1 kinh nghiệm nữa... như anh pminh nói dành thời gian 1 chút để đọc đề... đọc kỹ... vừa đọc vừa định sơ luôn hướng giải cho từng bài... sau đó viết sơ ra giấy nháp xem hướng mình đi có đến nơi đến chốn không... không thì suy nghĩ lại xíu...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, m cám ơn bác pminh nhiều lắm
    chắc bác rất tâm đắc với bài mình viết
    yuhm, nhưng có lẽ tại bác giỏi nên bác mới thấy thế , chứ m thì 0 bằng rồi, ua bộ thi KINH TẾ là dễ nhất á
    vậy chắc m đi thi kinh tế
    nghề tương lai a, hình như là m thích làm giáo viên, vì có thể sai bảo học sinh mà, heheh
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em boyak tới cái nghề nghiệp tương lai mà còn hình như là thế nào? Em quyết định lẹ để còn lo đi đóng tiền học thêm đấy.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ừm... đã bắt đầu năm học trường kì với những sô không ngừng... hic
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    boyak đã đăng kí học thêm rồi
    chắc bò sẽ thi bách khoa hay sư phạm gì đó
    nhưng mà sợ thi rớt , phải ở nhà wa a
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì... chưa thi mà sợ rớt rùi... cố lên..
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Rớt năm nay thi lại năm sau, sợ gì hử em boyak. Cơ mà học sinh Lê Hồng Phong thì phải khí thế lên chứ, đâu có ển ển xìu xìu vậy được.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này