1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp 12- ước muốn, hoài bão....ký ức.....kỷ niệm!( dành cho những ai đã, đang và sẽ học lớp 12)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12- ước muốn, hoài bão....ký ức.....kỷ niệm!( dành cho những ai đã, đang và sẽ học lớp 12)

    Vừa rời khỏi những năm cuối cấp......vừa mỏi mệt lết qua mấy kì thi quan trọng, chợt có lúc rỗi rãi ngồi nhìn lại quãng đời học sinh của mình, bỗng thấy sao nó trôi qua nhanh thế!
    Thi xong, chẳng còn gì để lo lắng, chẳng còn sách vở, chữ nghĩa, chẳng còn lo toan học hành, nhiều lúc thấy thèm được đến lớp lạ lùng!
    Lớp 12 qua nhanh như một giấc mơ.....Nhớ ngày nào chân ướt chân ráo bước vào trường, ngồi vào lớp, đứa nào cũng lơ ngơ.....nghĩ rằng 3 năm cấp ba thật dài, vậy mà giờ đã mỗi người một nẻo!
    Bỗng ước được trở lại ngồi trong lớp học, cái lớp học nhỏ nhất trường mà lại đông nhất trường, cái hội mấy đứa bàn cuối nghịch như quỷ, giờ ra chơi ngồi tán phét loạn một góc lớp.....Lại ước được đi học, được làm lũ học trò lơ ngơ sợ sệt mỗi khi bị lên bảng......
    Thế là hết 12 năm đèn sách.....12 năm học hành......Lớp 12 ơi, sao mày qua nhanh thế, để chưa kịp xoá hết những lỗi lầm, để chưa kịp bù đắp lại những giận hờn vu vơ, để những hiểu lầm chưa kịp được giải thích......!
    Giờ đây, năm cuối cùng của đời học sinh đã đi qua, ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy nhiều tiếc nuối, mình đã làm quá nhiều sai lầm, để đến khi nhận ra thì đã chẳng còn thời gian sửa chữa! Lớp 12.....vì những giận hờn vu vơ, vì những điều trách móc nhỏ nhặt, vì tính ích kỷ, vì sự đố kỵ, tự mình đã kéo mình ra khỏi mọi người, tự bao mình trong những nỗi ưu phiền của chính mình, chui mình trong một vỏ ốc, nhìn mọi người bằng con mắt hờn giận......Lớp 12....mình từ chối sự quan tâm, tình yêu thương của mọi người, xử sự như một người khác hẳn....cô đọc, lẻ loi, chống đối, mình ko còn chan hoà với mọi người, ko xông xáo vào công việc của lớp, tự cho mình được nằm ngoài tập thể......... Để rồi.......những ngày cuối cùng trôi đi vội vã, những trang lưu bút viết vội vã, những lời nói, từng dòng lưu bút, từng câu trách móc của những người luôn yêu thương mình.......mới thấy mình quá sai lầm, mới biết mọi người luôn lo cho mình, luôn quan tâm đến mình, mới biết chưa bao giờ mình đơn độc, và mới biết mình đã sai nhiều thế nào, đã phụ sự thương yêu của mọi người thế nào......nhưng tất cả đều đã quá muộn!!!!!!!
    Lớp 12 ơi.........xin lỗi lớp 12.......xin lỗi vì những điều ko bao giờ có thể sửa chữa nổi!

    Khung_long21

    FOREVER AS ONE
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12 đã đến . Năm nay nó đã tự nhủ ko làm gì chống đối ko làm gì sai trái nữa . Nó ko muốn để cuối cùng nó hối tiếc vì đã ko hoà nhập đc với lớp . Nó cố gắng tham gia những buổi sinh nhật cùng các bạn . Tham gia trực nhật , tham gia các công việc của lớp . Nó trở về với cô bé học trò năm cấp 2 , ko còn những ghen tức nhỏ nhoi mà tuởng như chẳng có . Nó gạt bỏ đôi chút buớng bỉnh sang để hoà nhập với các bạn . Và nó đang làm đc những điều đấy . Nó đã thấy vui hơn khi đi học , lớp học ko còn là ngục tù với nó nữa mà là nơi nó thấy vui vẻ mỗi khi nghĩ đến ! Nó mong lớp 12 sẽ có những kỉ niệm đẹp và trong đó có nó !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  3. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không?
    Em căm thù cái lớp 12 này,nếu có thể được em sẽ đổi bất kì thư gì để có thể quay lại lớp 11.Em căm thù lớp 12!!!!!!!!!!!!!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 năm nữa thôi,chán thật 1 năm khoảng thời gian ko phải là dài nữa.Giống kl mới ngày nào còn bỡ ngỡ truớc cổng trường cấp 3,còn rụt rè sợ sệt trước các anh chị lớn hơn .Thế mà thấm thoát đã sắp hết quãng đời học sinh rôì,mình biết thực ra 2 năm lớp 10 và 11 mình cũng chẳng có nhiều kỉ niệm với lớp mình lắm,chỉ có nhưng kỉ niêm j vời nhóm bạn thân thôi.Lớp mình ko đoàn kết rất chán,chia bè phái,mình nhiều lúc chỉ thầm mong cái lớ mình bình thường như mọi lớp khác và quan tâm 1 chút đến nhau thôi.Buồn đúng thật,nhưng biết làm sao.Chỉ còn năm lớp 12 này thôi,mong là sẽ sáng sủa hơn,mong các bạn nghĩ đến nhau nhiều hơn nữa,ko còn nói xấu soi mói nhau,và luôn nghĩ rằng tập thể lớp mình chỉ còn 1 năm để có thế gắn kết,mà 1 năm này lại quyết định cả tương lai.Và cũng chỉ 1 năm này để lấy lại khoảng thời gian của 2 năm 10 11.Chợt t hấy buồn khi mấy đứa trong nhóm bảo rằng:có khi năm sau chia tay lớp này tao cũng chẳng thấy luyến tiếc gì".Kể ra cũng chán thật ,lớp mình ơi mong mọi người tỉnh ngộ ra 1 chút được ko chứ ko thì 3 năm cấp 3 trôi qua nhàm chán và khi mỗi người một nơi gặp nhau cũng chẳng biết nói gì cũng như coi như ko quen nhau.Thế thì chán lắm lớp mình ạ
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!

    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12 qua lâu rồi nhưng trong ký ức của mình thì vẫn là một trong những năm học vui nhất của đời HS. Lớp không đông, lại ít con gái nhưng tất cả chơi với nhau đều rất vui vẻ và vô tư. Nhớ lại cái hôm trước khi thi tốt nghiệp, cả lũ cầm học bổng đi chơi, bia rượu như điên, mình vốn không biết uống bia, luôn là thằng ngồi phá mồi thế mà hôm ấy uống đến gần 5 cốc, say lướt khướt, về nhà chẳng nhận ra bố mẹ . Sáng hôm sau thi Toán xong cả lũ đi nhậu nhẹt, hát karaoke, đến chiều vào phòng thi bia làm văn hộ, thế mà điểm vẫn cao, hì hì.
    Có lẽ trong những năm học ở Phổ thông, mơ ước lớn nhất của mình là thi đỗ ĐH thế nhưng giờ đây, ngồi trên ghế trường ĐH, lại thèm được trở về cái hồi cấp 3. Lớn rồi, đứa nào cũng suy nghĩ nhiều lắm, cả lớp học như trâu, như bò cố mà kiếm lấy cái học bổng và những kiến thức sẽ nuôi sống bọn chúng sau này, chẳng quan tâm đến những chuyện gì khác. Cả lớp vài chục đứa mà chỉ có độ 5,6 đứa chơi được, học trong cái giảng đường gần 200 người mà nhìn xung quanh chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ. Cuộc sống SV lắm lúc thấy nó khác xa với cuộc sống thời HS đến vậy....
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    , đang còn nhiều dự định phải làm vậy mà tự dưng lên 12 rùi, đành chờ khi nào thi xong thực hiện nốt những dự định đó

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thi xong rồi chẳng còn hứng thú thực hiện những ý định đó nữa đâu.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Mong đợi thế hệ lớp 10 để xem mặt mũi có khá khẩm ko đã............
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Họp lớp.........đúng tâm điểm của cơn bão số 3......Sáng hơi mưa rồi lại tạnh, cả lũ hí hửng kéo nhau đi 40 cây số sang Đông Anh câu cá.......đến nơi mưa tầm tã......vẫn vui như thường, câu được 2 con cá, mỗi con hơn 2 cân, đủ để cả lũ ăn uống, đập phá.......trời ngớt mưa, vội vàng đi về.......chẳng ngờ giữa đường mưa to trắng trời, bão đã về Hà nội, cả lũ phóng xe về, chẳng ai còn khô ráo........nhưng vui.......Mình đã phần nào trả nợ được những gì cò lại trong năm học, lại vui vẻ, lại xông xáo, lại quậy phá, lại là mình, cái con bé quậy nhất lớp.......và mọi người đều vui vì mình.......Lớp mình ơi, năm sau lại họp nữa nhé........!!!!!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  10. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.Hiện đang ngồi trong lớp 12,không cảm giác,chẳng vui chăng buồn.....Cuộc sống đang êm đềm trôi.mà chắc đến lúc rời khỏi đây cũng chẳng thấy làm sao đâu....

Chia sẻ trang này