1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp 12- ước muốn, hoài bão....ký ức.....kỷ niệm!( dành cho những ai đã, đang và sẽ học lớp 12)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chán thật học đưọc gần 1 tháng có tyhấy lớp mình thay đổi gì đâu.12 đấy ,lớp 12 đấy chưa thấy 1 tẹo kỉ niệm nào.Có chăng là với mấy đứa bạn,còn trên lớp vẫn vậy hết đen^'' roi` vè.Buồn thật!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!

    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một thời để nhớ ! Tuổi chưa lớn , cũng chẳng còn là trẻ con . Vụt trôi qua . Ai đó chẳng muốn nhớ đến , thế nhưng .....
    Có những lúc muốn tìm lại khoảnh khắc đó , nhưng thời gian không bao giờ biết chờ đợi . Ai đó ơi ! Hãy sống để rồi không phải hối tiếc và đừng bao giờ hối tiếc . Quá khứ luôn đẹp . Kỷ niệm không thể quên .
    High way to the Hell ....
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    kỉ niệm năm 12 hả...he he he he...những lần cãi nhau với con bạn và những lần thái độ với mụ chủ nhiệm...vui ơi là vui...nhất là cái vụ uống rượu cuối năm chứ...mụ ấy biết mình uống mà ko làm gì được...he he he he...trời còn thương ta mà...he he he he...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    To KDIG & Komachi:
    " Mới hôm nào giờ hết lớp 12
    Bậc cầu thang đã bao lần lên xuống
    Con nhện kéo đôi góc tường bụi bặm
    Hạt bụi nào vừa vướng giọt mắt em
    Những bạn bè xa lạ hoá thân quen
    Bạn thân quen có thành xa lạ mất?
    Thời gian vô tình phạm nhiều tội nhất
    Tháng 6 chẳng mong sao đã chạy bên rồi..."
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
    Good night!
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hic..."Mong ước kỉ niệm xưa...bài hát lớp 9 của mình..chắc sắp được lôi ra dùng rồi đây...
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Vui sao khi bước trên đường này, đến trường thân quen vui ngày ngày, tuổi hồng bừng sáng rực rỡ trên vai, khoảng trời mộng mơ đẹp sáng tương lai.
    Tuổi hồng đến với em tựa xuân thắm đang về trên cánh én, tuổi hồng đến với em như ánh nắng khi bình minh rực lên.
    Là la la la lá la, là la la la lá la tuổi hồng ơi đẹp những ước mơ. Là la la la lá la, là la la la lá la đẹp nụ hoa tuổi hồng ơi.
    Yêu sao bao tháng năm học trò, những lời yêu thương câu hẹn hò, tuổi hồng đẹp lắm nở thắm trên tay, khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay.
    Tuổi hồng đến với em tựa cây lá đâm chồi non xanh biếc. Tuổi hồng đến với em như câu hát như mẹ ru dịu êm.
    Là la la la lá la, là la la la lá la tuổi hồng ơi đẹp những ước mơ. Là la la la lá la, là la la la lá la đẹp nụ hoa tuổi hồng ơi.

    Giờ này anh yêu đang vui với aiLòng em cô đơn bao nỗi xót xaĐể đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhauNgười ơi có biết em đang cố quên cuộc tình đơn phương em trao đến anhChỉ mong rằng một ngày nào đó
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuối cũng cũng xa ... cuối cùng cũng sẽ chia tay . Còn chưa đến 1 tháng nữa . Hãy sống sao cho thật vui vẻ , thật thoải mái . cố gắng trân trọng những giờ phút cuối cùng trước khi chia xa . Đừng để mai sau nhìn lại và hối tiếc !!!!!
    Thời gian trôi qua mau ,chỉ còn lại những kỷ niệm . kỷ niệm thân yêu ơi , sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô . Bạn bè mến thương ơi , sẽ còn nhớ đến lúc giận hờn , để rồi mai chia xa , lòng chợt dâng hiến thiết tha , Nhớ bạn bè ... Nhớ kỷ niệm xưa ....

Chia sẻ trang này