1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lớp chúng mình, rất rất hay

    Hôm thứ 7 vừa đi họp lớp đại học xong về nảy ra ý định lập 1 topic kể về lớp đại học của tôi, rất nhiều kỷ niệm vui có, buồn có đã xảy ra trong cái lớp mà có tới 42 thằng con trai và 3 cô con gái.
    Hồi đó các trường ĐH khối Kỹ thuật thường có cái kiểu 2 năm đầu học địa cương, lên năm thứ 3 mới phân khoa chính thức, ở đây tôi nói tới lớp sau khi đã phân khoa chính thức.Lớp này nòng cốt vẫn là lớp từ đại cương lên, nhưng bổ sung khá nhiều các thành phần ghép từ các lớp đại cương khác.
    Nói đến lớp học thì đầu tiên phải nói tới lớp trưởng.
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí lớp trưởng của tôi quê ở Thái Bình, nhà phải nói là rất nghèo, lên Hà Nội học phải đi dạy thêm gia sư để kiếm tiền ăn học, lại đèo bồng thêm 1 cô em gái, phải nói là vất vả.
    Mình vẫn nhớ 1 câu chuyện thế này: Hôm đó, mấy thằng bọn mình có việc đi bộ qua ký túc xá, gặp đ/c lớp trưởng , liền chào hỏi đi đâu, đ/c bảo : Tao đi ăn trưa ( hôm đấy học buổi chiều). Sau đó bọn mình tiếp tục đi, đến nửa đường( khoảng 5 phút sau ) đã thấy chú đuổi theo tới nơi bảo tao ăn xong rồi, đi học cùng, cả bọn trố mắt. Thế tính cả thời gian từ lúc gặp chú này, rồi vào ăn cớm ký túc, lại đuuỏi theo bọn mình chỉ khoảng 5 phút.. Ặc ặc, nhanh vãi lúa!
    Sau này hỏi mới biết chú này vì nhà quá nghèo nên nhiều khi ăn trưa chỉ gọi bát mì ăn liền đổ nước sối vào và đánh sụp 1 cái hết cả bát
    Chú lớp trưởng cũng thuộc loại học giỏi, chăm, nhưng vì phải cày tiên nuôi thân nên thời gian học ko được nhiều, vừa gia sư vừa làm đồ án thuê
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chú này gia sư 1 em năm đó học lớp 9, gia sư khoảng 1 năm thì chú này bập luôn vào em. Khi em lên lớp 11 thì chú ra trường. Lúc này chú quá đà, làm em ấy dính bầu, chú ta liền cao chạy xa bay Phúc đức chú này bắt đầu kém từ đây. Em này treo cổ tự tử, nhưng rất may mắn được ông bố cứu kịp. Đưa đi giải quyết hậu quả. Chú lặn mất tăm. Ông bố em này thuộc dạng đầu gấu , dân chợ búa, nhưng tìm chú ko được vì chú ta lặn kỹ quá, lại ko thèm về quê nhà, nên chẳng biết tìm ở đâu.
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bài tập làm văn ?!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần, thằng bạn cùng lớp vừa xây nhà xong, hoàn thiện chưa kịp ở. Một hôm, chú muợn chìa khoá nhà, ko rõ chú lớp trưởng này nói lý do lý trấu gì mà đ/c chì kia cho mượn, thế là chú dẫn bạn gái vào nhà người ta , nhà chưa kịp ở chú đã làm chuyện bậy bạ trong đấy. Sau thằng bạn mình biết chuyện chửi 1 trận. Tuy nhiên do bạn bè cùng lớp, đàn ông con trai cũng thoải mái, sau anh em cũng cười xoà cho qua chuyện này.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chú lớp truwỏng sau cái vụ ỏm tỏi với em kia chạy trốn vào Thanh Hoá. Ở đây , chú ta bắt quen được với 1 em giáo viên và kịch bản tương tự đã xảy ra, nhưng đoạn kết thì có khác. Khi em này có bầu, chú cao chạy xa bay, tuy nhiên ông bố em này lại là cảnh sát hình sự chuyên đi truy nã tội phạm Chú này chắc ko phải tội phạm chuyên nghiệp để có thoát thoát khỏi ngón đòn nghiệp vụ của ông kia. Thế là chú bị tóm cổ, về nói chuyện, thôi đến nước này thì đành phải theo lao thôi, đám cưới được tổ chức.
    Sau này nghe nói chú lớp trưởng bị 1 vài căn bệnh khá nặng. Mặc dù chú ta bây giờ đã lên chức giám đốc1 xi nghiệp tư vấn thiết kế nhưng bệnh đã đến nỗi ko đi nổi xe máy, phải đi xe buýt đi làm. Họp lớp 2 lần thì chú ta toàn tránh mặt anh em, ko đi dự.
    Anh em bảo đến thăm thì chú ta bảo đang về quê hay đi công tác, tránh mặt.
    Đúng là nhân nào quả nấy.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    anh D.A chắc vừa làm vừa ghé vào đây viết nên mỗi lần được một tí
  8. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    botay bạn này, chuyện của ng ta kệ ng ta, lôi ra làm gì, thế bạn đã bằng ng ta chưa
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đây là tâm sự về lớp tôi mà, mà tôi đã ko nêu tên lớp lẫn tên nhân vật rồi, có gì mà bó tay.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    CHú đoán đúng đấy

Chia sẻ trang này