1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thực tập công nhân
    Hồi đó là năm thứ 3, tất cả sinh viên phải đi thực tập công nhân ở ngoài công trường. Mình vào 1 nhóm mà mới đầu tưởng là Ok vì nhóm này do bố của thằng lớp trưởng cũ của mình phụ trách, ông này là chủ thầu luôn, lại làm nhà cho ông chú ruột của 1 thằng cùng lớp mình. Nhà bắt đầu làm từ móng. Hồi đó lại mùa mưa. Bắt đầu là vận chuyển gạch , 7,8 thằng đứng nối nhau chuyền tay nhau gạch xếp thành đống, mệt bã. Ngày hôm sau đến tiết mục chuyển đá để trộn bê tông, bố khỉ hồi đấy sao mình khoẻ thế, khuân vác cứ gọi là hùng hục chả khác gì thằng cửu vạn. Sau này đến tiết mục xếp hàng mua xi măng, hồi đấy xi măng ko nhiều như bây giờ, để mua rẻ đúng giá phải chọn 1 đại lý Nhà nước và xếp hàng 2 tiếng đồ hồ, sau đó chầu chực chở xi măng về. Mình và thằng cu lớp trưởng cũ khuân xi măng như mấy thằng cửu vạn. Khi ngôi nhà lên hết tầng 1 đến tiết mục đổ bê tông. Lại lăn vào làm, khuân mấy xô bê tông gãy cả lưng. Cứ thế, sau khoảng 1,5 tháng đóng góp của các anh em sinh viên kết hợp với đội thợ thì công trình đã xong phần thô, và bắt đầu nhàn hơn.
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thế thì giờ em đã biết vì sao bác yếu rồi bác Lênin ạ
    Chúc bác khoẻ và vui
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khi ngôi nhà vào hoàn thiện lúc đó anh em cũng ít đến hơn, thỉnh thoảng tạt qua. Ông phụ trách kia cũng là giao viên trong trường, ông ta cũng có bẻ hơi khó chịu. Mẹ kiếp, phần thô anh em đã là hùng hục chả khác gì bọn thợ rồi còn gì. Chuối 1 cái là khi cho điểm nhận xét ông ta cho mình có 6 điểm, nhiệ tình ở mức trung bình. Mình bắt đầu ghét cái ông này rồi. Hồi đấy mình đen đủi thật. Khi bảo vệ thực tập công nhân, mình đang ngồi lên bàn tán phét thì 1 ông thầy ở bộ môn thi công vào, ông này tinh hơi hâm hâm, nóng tính nổi tiếng, liền xông đến bắt mình chìa bản báo cáo thu hoạch ra, phê vào đấy mấy chữ dở hơi. Rồi đến khi bảo vệ, đen 1 cái là có 6 người hỏi thế nào mình lại lên đúng cha nội này. Thế là tạch, 4 điểm. Mà lão thầy giáo ông già thằng bạn mình kia cũng chả nói cho câu nào đỡ hộ cả, lại còn bảo mày đến nói chuyện với thầy kia đi ,càng cay mũi. Cuối cùng phải bảo vệ lại, may mà qua. Sau vụ đấy mình ghét ông già thằng bạn mình dã man. Tuy nhiên cũng có luật nhân quả thôi, sau này ông ta đã bị quả báo( ko tiện nói ra).
  4. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    bác tài thật, ra trường bao nhiêu năm mà vẫn nhớ đến từng chi tiết, lại còn cả điểm số nữa
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    co the bi qua bao chang. ( ko tien noi za )
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ấy ở đâu ra mà anh ko hiểu nhỉ
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Những lần tạch đồ án :( có 2 lần )
    lần thứ 1: Đó là một trong những đồ án dài và khó nhất, lằng nhằng nhất- đồ án thép1. Làm hùng hục mấy tháng trời, vẽ mờ cả mắt, thông qua đồ án sửa lên bờ xuống ruộng. Mà cái ông thầy hướng dẫn đồ án của mình lại là ông thầy được coi là giàu nhất trường hồi đấy. Cái hội trường G3 là do ông ấy cho nhà trường vay tiền để cải tạo hoành tráng lại. Anh em trong trường hồi đó thường ví ông ta là Mỹ còn nhà trường là liên hiệp quốc. Ông này hồi đó khá tinh tướng( hồi đó thôi, còn bây giờ nhiều thầy trong trường nổi lên cạnh tranh với ông ta rồi). Đến lần thồn qua cuối cùng đen 1 cái là lúc ông ta không vui, chả biết vì chuyện gì, ông ta gạch be bét vào đồ án của mình,về sửa lại bục mặt, sau đó thông qua lại, ông tương ngay 1 câu vào bản vẽ : Đồ án bẩn, sửa nhiều lần. Mình bị câu này thì chắc 90 % hỏi đồ án là toi rồi.
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì chả bao giờ vào đây. Đọc một lèo, thấy hay đấy chớ. Sao bác bỏ bẵng đến mươi hôm mà bà con không thắc mắc gì nhểy.
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hu hu hu, Biển cũng theo Sì vào đây nè!
    ANh hói viết tiếp đi chớ
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp chuyện cái đồ án
    Ông thầy chua vào 1 câu như thế vào bản vẽ của mình, và thế là 90% là toi rồi, 10% là may mắn. Nhưng lúc lên bảo vệ thì mình đã thấy cái 90% kia nó tăng lên thành 99,5% rồi Vì mình phải lên 1 ông thầy rất dở hơi hỏi. Ông này có tính là cầm thước đo từng mm trên bản vẽ xem có đúng tỉ lệ ko. hãm thế. mà bố này chuyên môn chả hỏi, cứ hỏi toàn là mặt cắt này , mặt cắt qua kia, mà KC thép thì cái mặt cắt của nó phức tạp vãi lúa, ông lại bắt mình vẽ mặt cắt qua 1 chỗ mà mình cũng chưa hình dung ra nó như thế nào nữa. Thế là tạch 4 điểm ngon ơ.
    Bảo vệ lần 2, rút kinh nghiệm, chọn đúng lúc ông thầy thông qua vui vẻ phi vào, số may, ông í tương ngay cho câu : Được bảo vệ.Chả nhận xét gì và chắc cũng chẳng nhớ mình là cái thằng cóc khô nào.
    Lên đồ án lần này cũng may nốt, phi ngay lên 1 ông thày có con gái học cùng khoá. À ơi 1 lúc cũng đuwọc 6 điểm, đi ra lòng như mở cờ
    Thế là thoát được cái đồ án dã man này. Một trong những đồ án dã man nhất.

Chia sẻ trang này