1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Không phải e tò mò đâu nhưng sao bác này lại biết rõ cái vàng vàng thía anh hói
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 10/08/2007
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, không theo dõi để bác Lenin lên mạng kể toàn chuyện của lớp mất rồi, bây giờ muốn đính chính cũng khó đấy.
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    HI mà tôi học cùng lớp bác ấy hôm nay đọc mới thấy bao nhiêu chuyện hay. Trước chẳng biết gì
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cấm nói năng linh tinh nhá ông nội
    Hôm nào tao giới thiệu cho vài em xinh xinh mà cưa cẩm lấy vợ đi là vừa ko để càng lâu càng hâm nặng đấy
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 11/08/2007
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đang kể dở kể tiếp:
    Chú ta rủ em đi chơi riêng, xem phim, về nhà chơi, tấn công như thế, con người ta đã chịu đi chơi riêng rồi là bật đèn xanh rồi, mà chú ta ko chịu dứt điểm, sút bóng vào gôn , cứ thế thời gian trôi qua từ từ, và 2 người cứ dãn dần ra, và mối qua hệ dần đi vào dĩ vãng
    Sau này chú ta cũng có tình cảm với 1 số cô nưong nữa nhưng chả đi đến đầu đến đũa gì cả chỉ vì 1 lý do : Không chịu( hay có thể là ko biết) dứt điểm, tạo bước đột phá hạ gục đối phương. Mặc dù đối phương đã OK đi chơi riêng, đã bật đèn xanh
    Chán nhỉ
    Chú này mặt mũi sáng sủa, học xong thạc sỹ Xd, nhà cửa cũng OK , rộng rãi thoáng mát, tính tình cũng thoáng, ko keo kiệt. Mỗi tội dứt điểm kém
    P/S : Tôi kể tiếp chuyện này vì đ/c này chính là chon_ten_lan_thu_3
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 13/08/2007
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 13/08/2007
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi có vẻ càng muốn bịt dư luận thì chuyện càng đi xa nhỉ.
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bác này có cái avarta ấn tượng hơn cả những câu chuyện anh AL đang kể!
    Thân mến!
    Vừa lướt qua box Dưỡng sinh thì gặp bác! Bác tìm hiểu Dưỡng sinh lâu chưa, em là kẻ đến sau, mong được chỉ giáo!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 14/08/2007
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo hộ mà ko cám ơn bạn lấy 1 câu à
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em thì ngược với phong cách của bác Lớp chúng mình, quyết tâm không dùng privacy để câu kéo độc giả đâu
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải là privacy, anh ko coi đó là P mà là những câu chuyện vui có thật. Anh mà kể privacy của lớp anh thì em cứ gọi là há hốc mồm, nhiều chuyện hay lắm, nhưng độ nhạy cảm cũng cao, đấy là những chuyện ít privacy nhất rùi đó

Chia sẻ trang này