1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Một buổi đi xem SV96[8D]
    Hồi đấy là năm cuối, năm thứ 5 rồi, vẫn là sinh viên nên đang máu chiến, ngay từ chiều cả lớp đã râm ran là đi xem SV96 tối nay ở Cung thiếu nhi Hà Nội, trường mình thi đó. Buổi tối, mình cùng 1 thằng bạn, con em gái thằng bạn, bạn con em gái thằng bạn( em này thằng bạn mình đang cưa cẩm) hẹn hò đón rước nhau rồi phi lên cung thiếu nhi.Đông dã man! Chen lấn rồi cũng được 1 chỗ ngồi. Đsng là dân trường mình bao giờ cũng to mồm nhất. Cứ đến lúc Trường DHXD thi là các chú gào thét khản cả cổ. Xem nhìn sang bên cạnh thấy bạn của em thằng bạn không biết đã ngồi gọn lỏn trong lòng chú này từ lúc nào Mà lúc đó mới trong giai đoạn cưa cẩm. Đến đoạn sự cố : Khi đó trường DHXD có tiết mục châm biếm đại khái về tiền công đức bỏ vào hòm , chắc ban giám khảo cho à phỉ báng các cụ nên cho điểm toàn 7,5 với 7, thấp tụt xuống, mà lúc đó lại đang gay cấn mấy đội số điểm đang sát nút nhau. Thế là ở ngoài nảy sinh chuyện. mấy đồng chí Thuỷ lợi ngồi tiếp giáp với Trường XD bắt đầu bị ném dép, gậy gộc, tán loạn cả lên, và dân tình bắt đầu đứng dậy dạt ra. Một cái gậy ném vào bộ loa to phía trên làm tịt luôn âm thanh, chả biết trong hội trường nói gì nữa. màn hình cũng tịt luôn. Các đồng chí thuộc thành phần hăng máu đốt lửa bằng mọi thứ có thể đốt.
    Trong đầu mình nảy ra ý nghĩ năm cuối rồi mà dính vào mấy vụ này, bị kỷ luật thì công toi 5 năm cày kéo, té ra ngoài xem thôi. Phi ra ngài luôn. Không ngờ ra ngoài ý tưởng lớn gặp nhau, ra đến ngoài hàng rào thấy rặt lũ lớp mình với khoá mình đứng kín cả, rồi trèo lên hàng rào nhìn vào trong. Mình liền nói đùa với mấy thằng bạn: Chúng mày cũng khôn nhỉ, năm cuối rồi có khác, chạy nhanh thế.
    Sau đó không khí lắng dịu xuống do bài phát biểu động viên kêu gọi của bác Lại văn Sâm và 1 bài kêu gọi của 1 đ/c SV DHXD trong hội trường. Tuy vậy ban Giám khảo cũng phải đi của sau và có cảnh sát bảo vệ khi ra về.
    Mình hỏi thằng bạn đi cùng : Sao em H lúc đầu ngồi xa thế , sau tao cứ thầy nó ngồi dần dần rồi tọt luôn vào lòng mày ? Nó bảo : Ừ thì chen lấn xô đẩy nhau, lsc nó ngồi vào lòng tao, nó ngồi yên bật đèn xanh cho tao, thế là tao ôm luôn. Nhưng ác một cái nó chả ý tứ gì ngồi ngay lên chính giữa hai chân của tao mới đau, ặc ặc
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 25/08/2007
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cái em ngồi lên chính giữa hai chân của thằng bạn bác AL chắc cũng thuộc diện 7x trồng con chắc cũng lâu rồi nhẩy.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, hồi đấy anh em mình năm thứ năm , em í mới năm thứ 2, bây giờ hình như vẫn chưa chồng con gì cả
    Mà tối thứ 7 ko đi tán gái ở nhà làm gì hả
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cái em ngồi chính giữa hai chân mới nảy ra ý nghĩ, sao con gái khi người ta cưa cẩm cứ õng ẹo, à ơi, tinh vi ko chịu đổ, rồi lúc người ta mệt mỏi rồi mới và mới nuối tiếc,rồi cuống cà kê lên để.. đến tận bây giờ vẫn ...ê sắc
  5. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác băn khoăn làm gì!?
    Có 2 trường hợp:
    1. Kưa của bác có vấn đề
    2. Gái của bác có vấn đề
    Vậy thôi, à quên có thể cả 2 vấn đề trên nữa.
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thôi, con gái đứa nào chẳng thế
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết thông tin nóng hổi có liên quan đến ông bạn là em HD đã đi du học về sau 3 năm bên trời Tây và nay vẫn ....chưa chống lầy
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bạn cùng lớp vừa bị cô bạn gái đá đít
    Than thở làm gì, kiểu con gái ấy mày ko hợp đâu, phải để....tao
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có than thở đâu, phân tích thôi
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mới cả để ai thì bây giờ tớ cũng không quan tâm lắm nữa

Chia sẻ trang này