1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Topic nó khác với blog, em hỏi bùn cười quá, em thử xem bao nhiêu cái topic ở TTVNOL này nói chung và box Tâm sự nói riêng có ảnh
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ủa, em đang nhại bác mà
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 16/09/2007
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nói thật em cũng quá ư là thất vọng
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến thăm quan
    đó là tựa đề của câu chuyện tiếp theo
    Mai kể
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy, năm cuối cùng, cả lớp thống nhất là phải tổ chức 1 buổi thăm quan hoành tráng 2 ngày để kỷ niệm trứoc khi ra trường. Mang tiếng học với nhau 3 năm mà chưa lần nào tổ chức đi tham quan vì lớp mình đa số ngoại tỉnh, các bạn ko có nhiều tiền để chơi bời. Vì thế địa điểm đựoc chọn là Yên Tử. Hồi đấy chưa đông như bây giờ đâu, vẫn còn vẻ hoang sơ vón có.
    Chuyến xe bắt đầu khởi hành, có 2 thằng bạn rinh thêm người yêu đi cùng tổng cộng là có 4 cô con gái đi.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khi xe đến nơi, hành trình leo núi bắt đầu, hồi đấy chưa có cáp treo như bây giờ nhưng được đi Đường Tùng cũng hay. Một sự cố xảy ra, 1 đ/c trong lớp bị cảm, xây xẩm mặt mày, mặt tái mét. Cô nguời yêu cứ ôm lấy khóc thút thít. Mọi người vội vàng huy động dầu, xoa bóp các kiểu, chú này cũng gan, mọi người nói mấy câu khích thướng là cũng đứng dậy đòi đi tiếp dần dần cũng đỡ hơn. Sau khi tđi 1 hồi tương đối mệt thì cũng lên được chùa Hoa Yên. mệt lử rồi. Trời sập tối. Trwỏng đoàn liên hệ chỗ ngủ đêm. Đó là 1 dãy nhà phía sau bên phải chùa, giường 2 tầng, các phòng ngăn nhau bằng tấm cót ép.
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có 3 chú rủ người yêu đi, không phải hai chú
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế à, ai nữa nhỉ, ko nhớ, chỉ nhớ tao với mày với 2 thằng ngồi ngay thềm chùa Hoa Yên buổi tối đánh tá lả , mày còn bảo là: đánh bạc ngay cửa chùa
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tại em đấy ít ấn tượng quá đếch nhớ ra nổi

Chia sẻ trang này