1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh em trong lớp dạo này ít liên lạc bia bọt quá, thằng nào cũng lo kiếm xiền
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này hình như ai đi Yên Tử hai ngày đều nghỉ lại. Lớp em hồi lớp 12 cũng đi và nghỉ ở đây mà, chung một phòng hết. Con giai ngủ tầng 2, con gái ngủ tầng 1. Nhưng cũng chả ngủ được mấy, con giai thì đánh bài, con gái toàn nằm ôm nhau thủ thỉ kể chuyện tâm sự vân vân và vân vân. Sáng hôm sau vẫn có sức leo lên đỉnh như thường.
    Nhưng nghe nói Yên Tử thiêng lắm, ai đi 3 năm 3 lần liên tiếp là sẽ cầu được ước thấy
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo thế nhưng anh đã đi ít nhất 3 lần ( hình như 4 lần thì phải)rồi đấy em ợ
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhưng? Bác đi 3, 4 lần rồi mới vợ con đuề huề lương cao như núi tiền nhiều không để đâu cho hết sướng quá con giề
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái đoán mò
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi sinh nhạt thằng bạn cùng lớp biết tin đ/c lớp trưởng bệnh đã nặng lắm rồi, ko đi được, sắp tèo rồi.
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chia buồn với đồng chí lớp trưởng của nhà bác!
    Nhưng bác nói về chuyện này với một tâm trạng ... gì đó khó hiểu nhỉ!?
    Em cảm nhận thấy thế, không phải bác bỏ qua nha! Dù sao đó cũng là một con người, họ đã đang và sẽ từng sống, em dành cho họ những tình cảm của một con người trong cuộc sống này bác ạ!
    Chúc bác vui tâm!
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em nhạy cảm quá mức cần thiết đấy, chả có gì khó hiểu cả, dĩ nhiên là thwong xót rồi, bạn bè mà.
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải tổ chức đến thăm sớm thôi
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nó lại ko thích cho anh em đến thăm, toàn trốn thôi.

Chia sẻ trang này