1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Phải nói là bác này spam đầy tính nghệ thuật
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em lại có chỗ để vào hóng chuyện rồi
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc, do anh học khối kỹ thuật nên lời văn nó hơi thô, em nói thế này thì ko đúng rồi.
    Kể tiếp đến chú lớp phó
    Chú này quê Thanh Hoá, tính tình rất chất phác, thật thà, đại khái là tốt tính. Chú lớp phó này học rất chăm chỉ, nghiêm túc, chỉn chu trong mọi việc. Mình nhớ hôm trông thi đại học, chú ta trông rất kinh, rất chặt, các em thí sinh sợ xanh mắt mèo, động tí là chú nhắc nhở, tuy nhiên chú chỉ bắt tài liệu chứ ko lập biên bản. Hôm đó, mình sang phòng thi của chú trông thi có việc( mình trông thi phòng khác). Thấy phòng chú có 1 em mặt khá xinh. Mình mới đùa chú: Em kia trông được nhảy, trường mình đang thiếu nữ, tạo điều kiện cho em nó chứ. Chú ta cười cười, sờ sờ vào cẳng tay mình , lúc đó mình mới chú ý là tay em ý hơi nhiều lông tay, nhiều hơn cả tay mình.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khi ra trwòng, chú ta có yêu 1 em cô nuôi dạy hổ. Sau đó, chú ta được cử đi Nga học tiếp lên thạc sỹ rồi tiến sỹ. Mới về cách đây khoảng hơn 2 năm. Trong khoảng 5 năm ở Nga, thấy chú ta kể với mình , chú ta làm thêm nhiều việc để kiếm sống, chủ yếu là chạy visa cho khách xuất nhập cảnh chứ ko làm công việc chuyên môn. Học xong chú ta về , sau 5 năm chú ta vẫn chung thuỷ với em ngươì yêu cũ và em í cũng vẫn chung thuỷ chờ đợi chú ta ở nhà. Hai người đã cưới nhau và có 1 con gái.
    Chú kể với tôi là em kia sau từng ấy năm vẫn chờ đợi mình đúng là yêu mình thực sự, tính cách chú này lại nghiêm túc nên khi đi xa dài ngày vẫn nghiêm chỉnh, về là cưới ngay.
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Hết hồi kí 9 cô người yêu của mình , giờ sang hồi kí yêu người của bạn. Nhưng được cái giọng văn của anh đọc cũng hay
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em thì bác nên đóng cái topic này lại
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Các trưòng khác thế nào ko biết, chứ lớp tôi chơi vô tư, ko phân biệt ngoại tỉnh với Hà Nội, với cả hầu hết các lớp trong khoá tôi hồi đấy ngoại tỉnh nhiều hơn Hà Nội.
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ờ....
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà đóng đâu hả chú wa, anh thấy anh tả thực, tên nhân vật ko nêu, địa điểm cũng ko nêu, còn chuyện thật nên có tốt có xấu, có vui có buồn, có hài hước, cũng có chuyện nghe hơi khó 1 chút, nhưng cuộc đời nó là thế.
    P/S : Mấy đ/c chí comment spam thì nó nghệ thuật 1 tí kẻo lại bị khoá nick
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình toàn con trai nên việc nói chuyện khá thoải mái, mặt khác mấy cái chủ đề về giao dục giới tính lại được các chú ưa thích. Chỉ khổ cho các bạn gái, cứ giờ nghỉ giải lao là các chú nhà ta lại ngổi thượng lên trên bàn nói oang oang các vấn đề nhạy cảm. Ba cô gái lúc đầu có vẻ ngượng, sau quen dần, đến học với nhau vài năm thì chai lỳ luôn, coi đó là chuyện bình thường.
    Hồi đó còn mấy cái quán nước trong trường, các tiết ko quan trọng, dạy chán anh em thường bùng tiết xuống quán nước tán gẫu râm ran. hậu quả là khi xét tốt nghiệp, 1 số chú bị treo bằng vì nợ thể dục với quân sự

Chia sẻ trang này