1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bây giờ viết đến những thằng bạn trong lớp chưa có người yêu nào, để các nàng còn hóng
    Thằng thứ 1:
    Chú này nhà ở Hà Đông, nhà cửa cũng ko được khá giả lắm, tuy nhiên khá chăm học, nghiêm túc, nhưng ko bôn sê vich. Anh em tụ tập đàn đúm đ/c này đều tham gia. Đ/c này học cùng mình cả 5 năm đại học.Đến khoảng năm thứ 3 thì nhà chú được phân 1 cái nhà ở đường Trường Chinh, anh em trong lớp hay tụ tập ở đó, vì ở đó chỉ có 2 anh em chú ở đó, nhà lại rộng.
    Đến hết năm thứ 4 chú ta vẫn đi cái xe đạp cà tàng ngày ngày đi học. Đến năm thứ 5 thì chuyển sáng cái xe máy đời 79 kêu inh tai nhức óc. Đ/c này tính khá ngang. Một lần hỏi vấn đáp đồ án kết cấu thép, đ/c này cãi lại cả thầy, thầy tức lắm nhưng các thầy trường mình có truyền thống công bằng khi cho điểm, tức thì tức trả lời được thì vẫn cho chú 7 điểm( thế là cao rồi, đồ án này chỉ mong qua là đã tốt). Bỗng ông thầy hỏi, tôi hỏi anh thêm câu này, nếu anh trả lời được tôi cộng anh 1 điểm, nếu trả lời sai tôi trừ anh 1 điểm, anh có đồng ý ko. Chú ta liền gật đầu cái rụp. Oái ăm chú ta lại trả lời được câu hỏi đó, thế là thầy cười hề hề phệt cho chú con 8 đỏ chót. Sướng tê người.
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nick kia bị khoá hay sao, vớ vẩn thật
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Sau khi ra trường chú này xin ở lại trường dạy, học tiếp cao học. Do có bằng đỏ, quan hệ cũng tốt nên chú ta được nhận ở lại trường. Số chú này đúng là hên, bước đầu chú nhận 1 số việc đá ngoài, sau đó phát triển dần dần. Có 1 chút tiền chú liền đầu tư vào đất đia, mua 2 mảnh đất ở Định Công giá 800.000 đ/m2, bây giờ thì khoảng gấp 50 lần. Việc cứ tới tấp tìm tới chú ta. Dần dần sau 7 năm, chú ta trở thành 1 trong những người giàu nhất lớp, có khoảng gần chục tỷ trong tay. Sau đó chú đi sang Úc làm tiếp tiến sỹ. Bên đó chú ta lại bắt quen được 1 ông giáo sư người Úc, chuyên thiết kế nhà cao tầng mà các công trình phức tạp. Qua ông ta, chú này nhận được 1 số việc. Anh em thường bảo nhau, thằng cha đấy đi đâu cũng moi ra việc làm hết.Một hôm cách đây 1 năm, đám cưới thằng bạn cùng lớp, gặp chú ta đi về phép, để râu ko khác gì Binladen, mọi người nhìn thấy đều ôm bụng cười thầm Râu dài hết cổ, trông hài hước ko chịu được.
  4. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác lại tự ái rồi.
    EM có tí phân biệt, với em quê là quê, HN là HN. Bác thông cảm.
    Có lý do của nó bác ạ !
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cuộc sống đều có cái tốt và cái xấu, nhưng theo ngu ý của em thì các cụ đã có câu :" Tốt thì phô ra, xấu xa đậy lại", nói thế em không phải khuyên bác chỉ nên kể cái tốt còn những cái xấu thì che đi, em chỉ muốn nói việc gì bác cũng cân nhắc cho kỹ vì ranh giới giữa mạng và thực mong manh lắm. Em gặp nhiều trường hợp rồi em biết, nếu bác cứ tiếp tục những suy nghĩ của bác về thành viên của lớp đại học thì có nhiều cái không hay sẽ xảy ra. Một lần nữa em mong bác suy nghĩ cho kỹ . Vì em cũng là dân xây dựng nên em hiểu
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Có thể câu chuyện đầu tiên của đ/c lớp trưởng hơi khó nghe nên gây ấn tượng ko tốt nhưng mấy câu chuyện về sau cũng có gì đâu.
    Kể tiếp chuyện đ/c thứ 1: Khi đi làm thì hiếm khi đ/c này về trước 11h đêm, có hôm mình đến nhà có việc ngồi chờ, rồi ngủ luôn lại nhà đ/c đó đến 2h mới thấy đ/c mò về. Hồi đó mình cũng tự hỏi, thằng này nó đi đâu mà suốt ngày từ sáng đến tối bận túi bụi thế nhỉ Sau này mới biết đ/c đó đi tiếp khách, bù khú với bạn bè, vui vẻ với anh em, đối tác. Chính đó là lý do đ/c câu được nhiều việc. Chịu khó quan hệ, giao lưu tiếp xúc. Còn về cái việc đ/c chưa có người yêu thì do đ/c tính hơi khô, tán gái ko được văn vẻ lắm, mà cũng ko biết cách tiếp cận cho nên khá ít bạn gái, hầu hết toàn bạn trai, khi đi làm vài năm thì hầu như ko thấy bóng hồng nào xuất hiện trong đời sống của đ/c đó. Bây giờ vẫn phòng không, nhưng đ/c này lại cực ghét cái đoạn giới thiệu, cho nên lại càng ế tợn
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    trong lúc rỗi việc đọc mấy chuyện của bác cũng vui vui, mà em trc học Ngoại Ngữ, lớp toàn con gái nhưng chuyện cũng chưa chắc đã nh bằng của bác
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thế hồi trước em học NN Thanh Xuân hay SPNN thế
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đ/c thứ 2: Cũng là thành viên TTVNOL này.
    Đ/c này cũng mắc cái bệnh ko biết tán, nói nôm na như trong bóng đá là tấn công nhiều nhưng ko ghi được bàn thắng.
    Học hành cũng giỏi, đã học xong thạc sỹ rồi. Hiện là trưởng ban liên lạc của cả lớp đại học lẫn lớp cao học. Đ/c này chuyên đứng ra tổ chức các buổi hội họp của anh em và được anh em trong lớp tín nhiệm bầu giữ chức trưởng ban liên lạc 2 lần liên tiếp. Trước đây khi mình sinh hoạt 1 câu lạc bộ sinh viên toàn các em Ngoại thương , có giới thiệu cho chú 1 em hình thức dễ coi, học giỏi, nhà gia giáo, nói chung là OK. Chú này tán em ròng rã mấy năm trời, cũng đã đưa em đi chơi riêng, mà mãi ko thấy dứt điểm gì cả. Sau này chắc em kia em í chán nên dãn dần ra, rồi mất hút luôn. Có 1 hôm, mình bảo chú ta : Mày cưa cẩm con gái nhà người ta thì cũng phải có lúc dứt điểm, có bước đột phá, chứ cứ đến nhà chơi thế suốt thì làm sao mà em đổ được. Rủ em đi chơi riêng, tỏ tình, ôm hôn đi.
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    cứ đến chú thứ 3 lại thấy bác quay lại chú thứ 1, đọc muốn lộn cổ

Chia sẻ trang này