1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đ/c đọc kỹ lại cái
    Không hiểu đ/c nói gì cả
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    thôi ngại đọc lém
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ, ngại quá. Thôi , nằm chờ bác Lênin viết xong, copy ra MS Word, in ra, đóng tập, vừa ăn vừa đọc cho đỡ hại mắt
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Các cô em ném đá anh ghê quá
  5. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    đừng ai ném đá nữa, ném lắm rụng hết tóc lại hói như ông lenin giờ. để cho bác ý viết hết rồi chúng ta ném 1 thể.
    CHưa thấy kể về mấy mì chính cánh trong lớp nhỉ?
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    cả 3 mì chín cánh đều có hình thức <5( thang 10 điểm)
    Mì chín cánh 1 : Em này thì có mẹ học cùng khoá với mẹ mình trước đấy nên cũng tương đối thân thiết( hồi đấy) vì 2 gia đình quen biết nhau. Con gái thì học khá chăm chỉ, nhưng trường kỹ thuật nó đòi hỏi phải tư duy một số thứ nên những môn thiên về học thuộc thì dĩ nhiên là điểm cao. Hồi ở trong lớp tuyệt nhiên ko ai có ý định cưa cẩm( mặc dù có tới 42 ông con trai). Hồi năm thứ 1,2( đại cương) thì em này là mì chín cách duy nhất của lớp với hơn 40 thằng con trai. Vào năm thứ 5 khi đi thực tập cán bộ kỹ thuật, mình và em này 2 đứa làm thành 1nhóm thực tập ở 1 chỗ và mẹ mình xin cho. Tuy vậy, mạnh ai nấy đi, gặp nhau buổi đực buổi cái. Đến khi đến nhà thầy giáo thông qua báo cáo thì hẹn hò đi cùng nhau. Cái báo cáo của mình dày cộp hoàng tráng, của em í thì mỏng lét, chỉ như 1 quyển vở. Thầy xem của em trước, nói dăm ba câu, rồi đến của mình, thấy 2 báo cáo chênh lệch nhau nhiều, ông thầy mới cho em 1 trận, tuy vậy, do đã trót viết nhận xét thông qua rồi nen chỉ phàn nàn thôi. Ra ngoài em nói với mình : nếu thầy mà xem báo cáo của ấy trước thì hỏng kiểu, may là xem của tớ trước , trót viết nhận xét rồi nên ko gạch đi.
    Sau này Em lấy chồng ,1 anh chàng khá đẹp zai cùng công ty. Anh này em í giới thiệu cho 1 cô bạn của em í, thế nào mà sau này trục trặc ko thành, thế là bà mai thế chỗ luôn.
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo là theo "ngu ý" của em mà bác. Hơn nữa thiên hạ bách tính, em là em suy nghĩ thế. Bác cứ tiếp tục ạ, kể hết 45 người lâu đấy !
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Kể hết 45 người thì có mà đến ....tết
    Ở đây anh chỉ kể những người mà anh ấn tượng hoặc tương đối thân thôi chú Wa ạ.
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngoại ngữ THanh Xuân bác ạ, bây giờ nó đổi tên là ĐH Hà Nội
  10. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    mà chuyện của bác này rất con cà con kê, chắc tính của bác cũng từ từ từ từ nhỉ

Chia sẻ trang này