1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp chúng mình, rất rất hay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    À, để tớ kể đằng ấy nghe, anh Lênin này là anh cùng cha khác bố của tớ.Hồi ảnh bé ăn mãi mới hết bát cháo, bị ném đá doạ nạt mãi mà mấy lần không ăn hết, bỏ lửng. Sau rồi đi mẫu giáo được các bạn gái hâm mộ suôt ngày hỏi han "hôm nay bạn ăn gì?" Ảnh mang con gà và quả trứng ra ví dụ xong ví dụ mãi từ đó đến giờ vẫn chả biết cái nào có trước
    Khổ thân anh mình
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế à, thất vọng....5 phút
    Vì anh thích cô giáo mà
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hồi anh còn ăn cháo mà em vẫn nhớ được thì em là thần đồng đất Việt rồi
    Còn cái vàng vàng thì chính em đã trả lời cho anh rồi, đó là chả ai biết cái nào có trước cả
  4. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    haha, thế học NN Thanh Xuân thì không làm được cô giáo à, trớ trêu thay em đây là là giáo viên anh ạ
  5. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    chuyện của đằng ấy hay thật đấy
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hay nhỉ
    Tự nhiên thấy nhiều sức ép quá, nhức đầu chẳng có hứng mà viết tiếp chuyện cô mì chín cánh thứ 2. mà cô này thì nhiều chuyện có hơi hướng nhạy cảm.
    Thực ra các chuyện ở trên cũng đã lược đi 1 số tình tiết quá nhạy cảm hoặc ko tiện kể công khai có liên quan đến các nhân vạt rồi đấy.
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Anh viết cho dài dài đi anh, trưa em vừa ăn mì vừa đọc, hi vọng mì nó ko thò lò đằng mũi
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm vừa tranh thủ viết , văn vẻ nó lại ko được nuột nà, các em gái thông cảm
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em chậm hiểu, mong bác chỉ giáo cho cái chi tiết lông lá kia nó phục vụ cho mục đích gì hả bác. ...Lúc đầu thấy sờ sờ, em lại cứ tưởng bác gì kia bị gay, yêu thầm nhớ trộm bác Lênin. Hi hi.
    Dạo này spam tợn, Mà em đề nghị bác rút cái chữ ký lại, 2 câu thành một dòng hay gì đó đê. Bài thì tối đa khoảng 6 hàng, nhởn nhơ như bò gặp cỏ, mà chữ ký thì cứ vật vã cả ra.
    Theo đánh giá của em thì văn phong của bác càng ngày càng hấp dẫn. Khéo một hai năm nữa lại có nhà xuất bản nó đề nghị bác làm một quyển "Tớ là Duy anh Nguyễn" giống bác Joe. .
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Suy đi tính lại vì các câu chuyện sắp tới nó mang tính chất nhạy cảm, hoặc khó nói công khai, xâm phạm đời tư hơi nhiều nên quyết định cho cái topic này nó chìm ở đây, trước khi nó chìm thì làm 1 việc dại dột cuối cùng là post cái ảnh lớp chúng mình:
    [​IMG]
    Nhưng đây mới được 1/3 lớp

Chia sẻ trang này