1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚP CHÚNG MÌNH RẤT RẤT VUI.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi stfrancesco, 18/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sacalay tục tiệp đi bà con.
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Học tập đàn anh đàn chị đê!
  3. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    hnay thấy bà này đi bảo vệ hay thi vấn đáp gì ấy dưới tầng 1.
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Thông tin nhanh phết, đi thi môn đầu tiên...Hic,chưa biết điểm mới đau...đi thi mấy môn vấn đáp nói chung không quá sợ, chỉ đau tim thôi....
  5. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    ơ
    kỳ này cũng thi 2 môn vấn đáp
    Luật Vận Tải Biển với Khai Thác Cảng,
    chưa có kinh nghiệm..
    help me!
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Các thầy cô là chúa hỏi lằng nhằng. Sẽ hỏi lý do vì sao lại có cái nì, tại sao lại ra thế nọ. Trả lời lý do xong sẽ hỏi tiếp những câu như : Tại sao lại thế? bằng chứng đâu? nó thể hiện như thế nào? Thầy cô thì chỉ thích hỏi sâu sa vào vấn đề trong khi SV là bố của lười, hiểu được đến đời thứ 3 là khá lắm rồi, đến đời thứ 4 dành cho mấy cụ có đầu óc bằng đinh bù loong. Nói chung, cứ học, nếu mấy câu cơ bản theo đúng câu hỏi thì chắc cũng được con 5. ^^
    Mình chiêm nghiệm là SV trừ đứa nào chăm chỉ ra thì toàn đứa lười, trong đó có mình (tất nhiên), bảo sao học lẹt đẹt đến thế! Chỉ chơi là giỏi thôi....
    To mrbtuan: Cứ thi là biết cách thi...

Chia sẻ trang này