1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp đào tạo kỹ năng yêu đương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MIDNIGHTBIGSMILE, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Trời, giờ lại có cả đào tạo kỹ năng yêu đương nữa, lạ ghê
    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ko có trường hợp nào giống trường hợp nào hết, ko ai giống ai, tùy từng trường hợp mà có cách giải quyết riêng thôi. Lý thuyết ko phải lúc nào cũng đúng, nên mình ko ủng hộ lắm. Mình đồng ý với quan điểm ở bài đầu tiên của bạn nhatruclan.
  2. DanOngTre

    DanOngTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng kí một xuất với ạ. Dạo này có người em để í muh ứ biết làm thế nào tiếp cận ạ
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Không phải là có ý gì đâu nhưng có những đoạn mình vẫn chưa hiểu bạn chủ topic viết gì cho lắm. Khó mô tả kỹ càng được là mơ hồ ở điểm nào. Bài viết đầu tiên có thể hiểu đó là quá trình cơ bản của một tình yêu cơ bản, hẳn đó là một tình yêu thật sự nếu nó diễn ra như vậy.
    Mình chỉ muốn có một đề nghị, bạn thường phân tích và lấy ví dụ về gái, bạn có thể phân tích một chút về zai được không? Ví dụ như cách yêu, cách nhận thức, cách suy nghĩ của zai... Vì tớ là nữ nên muốn tìm hiểu để có thể linh hoạt trong việc yêu và giữ zai của mình. Thanks
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Lớp đào tạo có thực hành không nhỉ
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đọc 3 trang rồi mà cứ lùng bùng chả đâu vô đâu.
    Theo em thì cái gì dạy dc chứ yêu thì khó, tình yêu là cái không định nghĩa được vì mỗi người mỗi tính, mỗi cách yêu mà vẫn hạnh phúc đó thôi.
    Em có chút ít nông cạn như vầy , có gì gà mọi người bỏ qua dùm. Lúc mới yêu nhau, cái cảm giác nao nao nhớ nhung, tình cảm dâng trào ... khiến con người ta lun coi mọi điều là đẹp, vd như 1 boy có gf tướng đi 1+1=2 hàng ai cũng chê mà boy ta lại hok để ý, mà có khi lại yêu cái đó nữa.Dần dà mọi cảm xúc mãnh liệt chùng bớt, lý trí dần dần dc khơi dậy thì họ sẽ suy xét kỹ hơn, để ý những gì mà người khác khen chê , bàn tán. Rùi lại nghĩ, cái này hok dc, chỗ đó hok dc, tính tình gì mà ... từ đó họ sẽ nhận thấy những gì họ chưa biết về nhau cả tốt lẫn xấu, bởi mấy ai mà trước khi yêu tính toán , dò xét đâu ( em nói tới tình yêu xuất phát từ rung động, chứ hok phải nhu cầu cần 1 người để yêu ). Nếu họ bên nhau mà sống thật với những gì họ có và chấp nhận dc ko tốt của người khác cũng như sửa dc cái ko hay của mình thì sẽ dễ dàng có sự bền vững thôi.
    Nói vậy nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khác, nhưng với em, thẳng thắn, chân thật, luôn là chính mình
    Yêu thì mỗi người 1 cách chỉ có thể giải quyết các vấn đề mà tình yêu gây ra chứ khó mà chỉ cách yêu dc.
  6. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    .
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chú mid chưa đâm đơn đi xin giải thể lớp à ? [​IMG]
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tớ với ấy xung phong làm đôi thực hành đê
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ý kiến ... quá hay
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Câu hỏi đặt ra là:
    1 zai từ bé đến lớn chưa hề xem phim ***, xem các tài liệu về giới tính ********, liệu khi lâm trận có biết làm thế nào không? Tương tự, 1 người chưa yêu bao giờ, chưa được đào tạo qua về "kỹ năng yêu" thì khi yêu có biết phải như thế nào không? .

Chia sẻ trang này