1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp đào tạo kỹ năng yêu đương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MIDNIGHTBIGSMILE, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Không biết, mình có là 1 trong những đoạn anh Mid VD ở trên kia không. . Nhưng thực sự là đọc xong mà em cảm thấy mông lung lắm đấy ạ. Chỉ nghĩ đơn giản, cứ yêu đi, mọi chuyện theo tự nhiên, nhưng theo anh nói thì TY trở nên phức tạp quá. Phức tạp đến nỗi em chẳng hiểu mình có đủ tư cách và đủ trưởng thành để yêu hay chưa nữa.............
  2. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này vậy ai là thầy, ai là trò???
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em chả muốn oánh, mệt lắm ạ, sức đấy em đi học bài ạ
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em chưa yêu định vô học,nhưng lại vào hội ngại yêu...công nhận là em cũng ngại học cài này:D
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sao mờ giống y như mình nghĩ, thế có nghĩa ko phải 1 mình em cảm thấy mơ hồ đâu anh Mid ạ
  7. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu đầu óc e thế nào chứ đọc cả lý thuyết lẫn VD của bác mid thấy mông lung quá . Bác có cái nào nó gần gũi với thực tế và dễ đi vào lòng người hơn ko?
    ( Bác đổi màu chữ khác đc ko? đọc đau mắt quá )
  8. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thực tế: đúng là vô cảm nhưng ... chuẩn.
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bác MID viết mà hiểu thì chết liền...
    Vả vào mồm đứa nào bảo yêu là cứ tự nhiên là yêu...
    Có thể đúng với những đứa con gái xinh vì ruồi muỗi bâu đầy, chỉ cần thè lưỡi đớp 1 con là xong...
    Nhưng đối với những người bình thường như bao người bình thường... Thì sự việc nó đã không đơn giản rồi, chưa kể có những người hơi..."khác thường" một chút thì vấn đề tìm đc 1 người yêu lại cực kì khó khăn....
    Tự em đây em biết... Việc rủ được 1 đứa con gái đi chơi là nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với em... Ngay cả rủ cô bạn gái thân nhất đi mà còn phải 10 lần mới được 1, mà nó còn bảo chả đi làm gì vì chả có gì để nói... Còn đối với các loại gái khác, quen biết, bạn bè bt... Thì rủ 100 lần nó từ chối cả 100.
    Rõ ràng lí do thì nhiều nhưng quy kết 1 câu là gà... Mà gà tức là ko được giáo dục cách yêu... mà ko được giáo dục thì cần phải đi để người ta giáo dục... Việc giáo dục là cần thiết... Ủng hộ bác MID.
    Tuy nhiên cách giáo dục của MID nói thật em đọc em ko hiểu...
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế yêu ko tự nhiên thì là yêu sắp đặt à, sắp đặt thì còn gì là yêu nữa.

Chia sẻ trang này