1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp dạy CƯA con gái ! QUYẾN RŨ con trai !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sat_thu_internet2002, 20/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy khoan đã nào em ơi, hình như em "cưa" được anh rồi hay sao ý, ở lại chúng mình tâm sự đã nào
    I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try... You deserve to have so much more...
  2. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chà chà chà! Em chưa cưa anh mà anh đã đỗ rồi sao? Em thì không giỏi cưa con trai đâu, tai vì hồi đó giờ toàn con trai đi cưa em thôi, nên em mới biết mấy chiêu con trai cưa con gái như thế nào, em chỉ lại cho mấy anh đó!
    Smallpetal
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihì, mấy chiêu bạn smallpetal học được liệu có áp dụng được không? Những bạn trai cưa smallpetal, thì smallpetal có đổ không mà định dạy cho người khác . Nếu mấy chiêu các anh cưa bạn mà bạn không đổ thì gà con nghĩ không cần dạy đâu, tốn công dạy của bạn và tốn công học của các bác nhà mình. Thôi bác bác tự nghiên cứu nhé
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  4. Sat_thu_internet2002

    Sat_thu_internet2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho đến nay, khoảnh khắc tỏ tình vẫn mang đầy màu sắc huyền bí. Nó cũng huyền bí như bản thân tình yêu. Có thể nói, có bao nhiêu mối tình muôn hình muôn vẻ thì cũng có bấy nhiêu "pha" tỏ tình chẳng hề giống nhau. Chỉ có một nét chung là, phút giây tỏ tình tuy ngắn ngủi nhưng thường để thương để nhớ suốt đời. NZm tháng qua đi, ngay cả tình yêu có khi cũng đi vào quên lãng, thế mà "Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn nZm chưa dễ đã ai quên" ?
    NZm 1990, ở Mỹ có một nhà tâm lý học đã lập ra "Công ty viết thư tình thuê". Ông cho rằng tỏ tình là một việc rất khó, không phải ai cũng làm được. Song, theo ông, không nhất thiết cứ phải tỏ tình trực diện mà có thể tỏ tình bằng thư. Để giúp những người không có khả nZng làm được cái việc khó khZn đó, công ty này làm dịch vụ viết thuê. Chỉ một nZm sau, thu nhập của công ty lên hàng trZm ngàn đô-la khi họ bao thầu "từ A đến Z". Khách hàng có thể dốc bầu tâm sự với chuyên viên của công ty một cách trực tiếp hay qua điện thoại rồi cứ việc hồi hộp mà chờ kết quả. Chuyên viên của công ty sẽ thảo những bức thư cực kỳ thuyết phục, họ viết đúng chữ khách hàng, gửi đến đúng địa chỉ cần gửi và dĩ nhiên có kèm theo cả hoa. Nhưng về sau, do quảng cáo rộng rãi, cách làm Zn này bại lộ, những lá thư quá hay bị "đối phương" cảnh giác. Nó không làm xúc động được ai, công ty đành giải thể. Nhưng từ nZm 1992, giám đốc công ty vốn là một giáo sư tâm lý học, đã được một số trường đại học lớn ở Mỹ mời đến giảng về nghệ thuật tỏ tình. Họ cho đó là một nghệ thuật đáng được nghiên cứu, học hỏi. Bởi nó giúp những kẻ đang yêu không bỏ lỡ cơ hội giành lấy cái quý nhất của đời mình là tình yêu - hạnh phúc.
    Quả vậy, tỏ tình không phải là điều đơn giản. Ai đếm được trong cuộc đời này có bao nhiêu kẻ từng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" mà không biết làm thế nào đến được với nhau ? Ai đếm được bao nhiêu người chỉ vì không vượt được qua cái cửa ải đầu tiên ấy mà đành suốt đời đói khát khi kho báu tâm hồn vẫn còn nguyên đấy mà không biết cách làm thế nào mở được nó ra ?
    Các nhà ngôn ngữ cho rằng, không có âm thanh nào ngọt ngào, du dương hơn lời nói yêu đầu. Tiếng Pháp : Giơ-tem ! (Je t' aime !). Tiếng Anh : Ai-lơp-viu ! (I love you). Tiếng Nga : Ia liubliu chebia ! Tiếng Trung quốc : ủa ái nỉ ! Và tiếng Việt : Anh yêu em ! Hỏi trong muôn ngàn thứ tiếng, có âm thanh nào dìu dặt hơn thế ? Thế mà sao để cất lên được những âm thanh đơn giản ấy đâu có dễ dàng ?
    Cho dù có nhà ngoại cảm quả quyết rằng, những đôi trai gái tâm đầu ý hợp, ngay khi gặp nhau lần đầu đã phát ra một luồng điện sinh học và bằng "giác quan thứ 6", họ cảm nhận được luồng điện đó của nhau. Phải thế chZng, hơn 200 nZm trước, Thuý Kiều vừa gặp Kim Trọng chỉ một lúc thôi, chào hỏi vài lời mà ngay đêm ấy đã thao thức :
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    TrZm nZm biết có duyên gì hay không ?
    Không ít cặp tình nhân thú nhận rằng, họ bị "tình yêu sét đánh" làm cho cả hai cảm thấy cuốn hút vào nhau như nam châm, ngay trong lần gặp đầu tiên. Họ không nói dối, vì kết quả nghiên cứu gần đây của nhà khoa học Mỹ, Anthony Walsh, tác giả cuốn "The science of love" đã phát hiện được nhiều "hoá chất yêu" ngập lụt trong tâm hồn những kẻ đang yêu. Chỉ cần một thoáng nhìn, một cái chạm tay là một luồng hoá chất đã từ não bộ chạy dọc theo hệ thần kinh và các mạch máu. Kết quả là da tái đi, thậm chí cảm thấy ngạt thở. Cú sét đầu tiên làm cho người ta rơi vào trạng thái gần như bị stress. Hoá chất yêu gồm dopamine norépinephrine và đặc biệt là một hoá chất có tên rất dài, gọi tắt là PEA. Khi chúng ta gặp đúng đối tượng yêu, "nhà máy" PEA khởi động và chiến trận yêu bắt đầu!
    Nhưng đó là những gì diễn ra bên trong con người, còn nghệ thuật tỏ tình lại đòi hỏi phải bộc lộ ra một cách tế nhị để đối phương nhận biết và đáp lại.
    Không ít người bZn khoZn hỏi lời thổ lộ tình yêu nên nói thế nào cho hay nhất, đẹp nhất ? Người ta kể rằng có một nhà vZn Nga viết đến đoạn một đôi trai gái tỏ tình, ông đang vò đầu bứt tai tìm từ ngữ nào đẹp nhất để diễn đạt thì cô con gái hổn hển chạy vào ôm cổ bố khoe :"Bố ơi ! Hôm nay Igor nói với con : "Anh yêu em !". Thế đấy, lời tỏ tình đâu phải cầu kỳ ? Trái lại, có người còn cho rằng :"ở đâu lắm lời hoa mỹ thì ở đó thiếu tình yêu chân thật !"
    Nhưng tại sao cứ phải diễn đạt tình yêu thành lời mới được nhỉ ? Hãy quan sát những con vật xung quanh ta ! Chúng làm gì có ngôn ngữ ? Tôi không định lấy những gì quan sát được ở loài vật để đem áp dụng cho con người mà chỉ muốn nói rằng, trong nhiều trường hợp, con người cũng sử dụng một khá rộng rãi những tín hiệu phi ngôn ngữ. Một cử chỉ âu yếm như phủi cho nhau một vết bụi trên vai áo hay nhặt hộ chiếc lá vàng vô tình đậu trên mái tóc ai, chẳng lẽ không nói nên điều gì cả hay sao ? Tuy nhiên, đó chỉ là những cử chỉ biểu lộ sự thân mật có giá trị thZm dò. Nếu cử chỉ đó được đối phương tiếp nhận một cách hồ hởi hoặc đáp lại bằng ánh mắt, nụ cười âu yếm thì đó là dấu hiệu cho biết có thể bộc lộ những tình cảm "trên mức thân mật". Khoa học giải phẫu đã xác định không ở đâu trên cơ thể con người, mật độ các sợi dây thần kinh lại tập trung dày đặc như ở hai bàn tay, nhất là ở các đầu ngón tay. Vì thế sẽ không ngoa nếu chúng ta khẳng định rằng những bàn tay biết nói cả đấy ! Trong trường hợp hai bàn tay đã ở trong nhau, những sợi dây thần kinh nhỏ li ti nằm sát ngay dưới lớp da vô cùng nhạy cảm, đã hối hả chuyển những tín hiệu yêu đương về trung ương thần kinh, khiến cho mắt long lanh trong mắt, môi kề sát bên môi thì còn nghi ngờ gì nữa, ngôn ngữ lúc này chắc chắn đã trở thành thừa!
    Song tỏ tình vào lúc nào và ở đâu cũng là những yếu tố quan trọng. Có người chần chừ mãi không sao tỏ tình được. Thế rồi một hôm, anh ta quyết định :"Hôm nay, hoặc là hoặc là không bao giờ !" Với một khí thế bừng bừng như vậy, anh ta đi tìm gặp "đối phương". Rủi thay hôm đó, cô gái vừa bị các cụ mắng một trận nên thân về cái tội sắp thi tốt nghiệp đến nơi mà vẫn sao nhãng học hành, chỉ mi mê sinh nhật hết bạn này đến bạn khác. Cô gái ấm ức, buồn rầu, đang hạ quyết tâm gạt hết chuyện tình cảm sang một bên để tập trung tư tưởng chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Chắc hẳn bạn đọc đoán được lời tỏ tình của chàng trai vào lúc đó vô duyên đến thế nào ?
    Nhiều người cho rằng, địa điểm tỏ tình thuận lợi nhất là những không gian thoáng đãng, thơ mộng, phong cảnh hữu tình. Khi đó, thiên nhiên đóng vai trò "nhân vật thứ ba", làm môi giới giữa hai người. Trong các tiểu thuyết, các bộ phim về tình yêu, ta thấy các tác giả thường tập trung tài nZng dàn dựng những khung cảnh tỏ tình. Có khung cảnh đẹp như tranh, như thơ, như mộng. Ơ' đó, hai con người cảm thấy như hai sinh linh bé nhỏ trên thế gian tươi đẹp nhường bao ! Ơ' đó, đến loài côn trùng, cây cỏ còn có đôi có lứa, huống chi hai con người ?
    Tuy nhiên, nếu có thể coi tỏ tình là một nghệ thuật thì không nên đưa ra một cái gì gọi là khuôn mẫu cứng đờ. Chỉ biết những khúc dạo đầu của tình yêu đẹp lắm, dư âm của nó có thể vang vọng suốt cuộc đời. Cho dù mai sau người ta có đầu gối má kề suốt mấy chục nZm, hay có thể chia tay không bao giờ gặp lại, bản giao hưởng tình yêu có thể đi qua những chương tưng bừng, rạo rực, đê mê, hay những khúc thảm sầu, bi thiết cũng chẳng thể làm sao quên được những nốt nhạc dạo đầu say đắm của tình yêu, những phút giây hạnh phúc nhất của đời người !
    NVHiếu_con_người_đáng_sợ_!!!!!
  5. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! ông này ổng bị gì trầm trọng lắm đây.
    Chắc yêu quá nên......... luôn!
    Smallpetal
  6. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chỉ có Speelpetal nêu ra được 1 cách (nhưng chưa hết - tiếc quá ) , mà chủ đề ghi là dạy cưa mà, các bác có cách nào thì post lên, kinh nghiệm cũng được, rồi chúng ta cùng bàn bạc
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  7. aoxam

    aoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có em nào cần dạy thi tới đây anh dạy giúp cho nè
    đảm bảo uy tín chất lượng ,thực hành đầy đủ,&"thiết bị thực hành " sử dụng miễn phí đó nghe nào mời zzo
    I WANT TO SPEND MY LIFE TIME LOVING YOU
  8. AutumnMs

    AutumnMs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "Ghét của nào trời trao của ấy", các cụ đã dạy là cấm có sai. Cứ thế mà làm các bác nhá
    DO what you LOVE
    LOVE what you DO
  9. Sat_thu_internet2002

    Sat_thu_internet2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chao !
    Thoi cha can cua ai !
    Cu yeu di thu roi biet !
    Cha biet ai luc day ham hon ai dau !
    Co khi cac ban se Auto matic lam hi` hi` !
    Lam gi ma noi nhau yeu qua qua !
    Tat nhien neu yeu thi phai manh liet roi !
    NVHiếu_con_người_đáng_sợ_!!!!!

Chia sẻ trang này