1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp dạy đa??n Guitar cô?? điê??n

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Abr, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    làm thế thì chết, do that die, do that die
    mình hết hứng bàn vế cái địa chỉ đó rồi, hí hí, anh hacmieu cũng bon chen ghê, để im cho các em chúng nó đi sau chưa được dịp cãi nhau tranh luận chúng nó tranh luận, anh send cái link ra thế em Abr em lại mất hứng, chán anh ghê nhá
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy thành viên của VG, hãy giữ cho topic này update nhé. :)) Yên tâm đi Abr, nếu lớp 1002 đường Láng mà ko có học sinh, ko ai học thì chắc chẳng bao giờ bị ai ghét đâu, đằng này nó lại ngày càng nhiều học sinh mới lạ, mà lại cũng chủ yếu là sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp hoặc đang học, về mặt thông minh thì còn thua VG đến mấy bậc nên mới "ăn bùa mê thuốc lú" của 1002 đường Láng mãi mà ko chịu tỉnh. Lạ ghê! Vả lại còn nhiều forum lắm, VG hay TTVNOL chỉ là 2 hạt bụi nhỏ trong đám bụi ở HN thôi. Sang forum khác thì chịu khó ngồi nhìn nhé chứ muốn xoá hay lock thì cũng chịu, khổ ghê! Còn quảng cáo thì có gì đâu nhỉ? Tại sao mở lớp mà lại ko được quảng cáo? Muốn người ta biết đến mình thì mình fải lên tiếng, câm như hến mà đòi họ gọi mình sao? Ngay cả các phong trào guitar ở HN cũng thế, muốn phát triển thì phải quảng bá chứ ngồi đấy rồi mà chờ nó lớn lên à, học bao nhiêu năm rồi ra quán nước đánh thì ko vì tiền, vì quảng cáo thì vì văn nghệ à? Thế thì uống nước chè suông nhé, khổ nỗi ko ai chịu như vậy! Vả lại đọc lại bài của Abr thì cũng thấy có gì quá đáng đâu nhỉ, chỉ là mấy dòng thông báo còn khen chê cũng tuyệt nhiên ko, vậy cũng gọi là quảng cáo à? Những người yêu lớp 1002 đường Láng sẽ còn giới thiệu về lớp của mình cho nhiều người nữa và với thiện chí, sự chân thành cùng lòng yêu cây guitar chúng tôi sẽ còn tiến bước để góp 1 fần nhỏ bé vào phong trào guitar của HSSV, sự chia rẽ của VG và những người giật dây họ chưa bao giờ đạt được 1 hiệu quả gì. Hãy tự hỏi, nếu 1002 đường Láng ít học sinh hơn các nơi khác thì liệu ai còn quan tâm đến nó, mà tại sao lại cứ fải quan tâm đến nó nếu nó ko bằng mình nhỉ? :)) Liệu có cái gì bắt được học sinh fải gắn bó với lớp ko? Ko, chẳng có gì bắt được. Vậy thì cám ơn VG nhé, các bạn đã làm cho 1002 đường Láng hơi bị nổi tiếng rồi đấy, và ở 1002 đường Láng có 1 thứ bùa làm cho người ta khó mà dứt ra được, đừng có dại mà đến đó học bởi vì học rồi thì ko thoát ra được đâu. Yên tâm đi, các chỗ khác ko có cái bùa ấy đâu nên cứ đến chỗ khác mà tìm hiểu, ko bị nghiện đâu mà lo. :))
  3. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn giữa nổi tiếng và tai tiếng nó không cách xa nhau là mấy đâu :)
    Bạn cứ đọc ở trong đó là hiểu ngay thôi.
    Tớ biết bạn moitoanh là gì gì đó Abr rồi. Hai nữa là bạn không phải là một người yêu guitar thực sự :))Thôi đừng cãi. Tớ chỉ đưa ra cho các bạn đọc cho vui thôi. Cãi nhau nhiều rồi. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Lớn rồi tự biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì.
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    ÔI tôi thấy mọi người cãi nhau mệt quá!! Sao không để công sức mà luyện tập đàn,chạy gam. Còn về tình iiiu đối với đàn Guitar người ta không thể rao bán hay quảng cáo trên báo chí và mạng đâu... mình cũng chưa thấy bác Hải Thoại hay Bác Phạm Văn Phúc và kể cả lứa sau như anh Quang Vinh hay chị Thu Hà quảng cáo về tình iu guitar cũng như tài năng của mình trên báo cả!!!!!! hu hu hic hic.....
    Chỉ xin chia sẻ thế thôi ạh!!!
    À nhân tiện xin hỏi, từ hồi bác Tuất chuyển sang Hưng Yên chú Tieu Linh Vu học đàn ở đâu nhỉ????
    ALL TOGETHER NOW
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Sau bao đàn của bọn hoc sinh của Trần Nhất cũng thấy hê hê! hài hước! thỉnh thoảng đi giữa đường thấy mấy chú cò cổ đeo cái đàn với mác hiệu "lớp đàn Trần Nhất". Mà theo tôi được biết Trần Nhất là con, Trần Thống là cha chứ nhỉ? anh Nhất thì dễ tính còn bác Thống thì ngược lại hê! đấy là nghe mấy đứa bạn học lớp Trần Nhất bảo thế
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lớn rồi tự biết mình nên làm cái gì, mỗi người có suy nghĩ riêng nên bạn cũng đừng nghĩ là mình có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác. Hai nữa là bạn ko fải là 1 người yêu guitar, nếu bạn yêu guitar và muốn cho nhiều người yêu nó hơn thì bạn đã ko lẽo đẽo hết chỗ này đến chỗ khác chạy theo chúng tôi để bài xích, chính xác là từ xưa đến giờ, kể cả từ lúc bắt đầu có TTVNOL chúng tôi chưa bao giờ nói xấu 1 lớp nào trên mạng, có chăng là chỉ có các bạn. Nếu các bạn hơn chúng tôi và cũng yêu guitar thì ko bao giờ có hành động hằn học và ghen tị như vậy. Tôi thấy cái "yêu guitar" của bạn đã làm bạn mờ mắt, bạn cố tỏ ra là "giống người thực sự yêu guitar hơn là yêu guitar". Người ta thường thèm muốn cái gì mà mình ko có, khổ thế đấy. Ừ, chúng tôi tự nhận là mình còn kém, cũng chẳng sao cả nhưng nếu bạn giỏi thực sự thì đã ko đi khoe khoang và võ miệng với chúng tôi. Đi khoe với người kém mình mà cũng khoe à? Ai lại đi khoe hay ghen với người kém mình nhỉ, có chăng là...Vậy nếu bạn hiểu ra thì hãy tự hài lòng với bản thân mình ở nhà nhé, tôi còn kém bạn nhiều lắm mà ko fải chỉ về guitar đâu vậy nên bạn stop đi theo chúng tôi nhé. Khổ quá cơ tôi có cái gì hơn bạn mà bám nhằng nhẵng! Mệt quá!
  7. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lớn rồi tự biết mình nên làm cái gì, mỗi người có suy nghĩ riêng nên bạn cũng đừng nghĩ là mình có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác. Hai nữa là bạn ko fải là 1 người yêu guitar, nếu bạn yêu guitar và muốn cho nhiều người yêu nó hơn thì bạn đã ko lẽo đẽo hết chỗ này đến chỗ khác chạy theo chúng tôi để bài xích, chính xác là từ xưa đến giờ, kể cả từ lúc bắt đầu có TTVNOL chúng tôi chưa bao giờ nói xấu 1 lớp nào trên mạng, có chăng là chỉ có các bạn. Nếu các bạn hơn chúng tôi và cũng yêu guitar thì ko bao giờ có hành động hằn học và ghen tị như vậy. Tôi thấy cái "yêu guitar" của bạn đã làm bạn mờ mắt, bạn cố tỏ ra là "giống người thực sự yêu guitar hơn là yêu guitar". Người ta thường thèm muốn cái gì mà mình ko có, khổ thế đấy. Ừ, chúng tôi tự nhận là mình còn kém, cũng chẳng sao cả nhưng nếu bạn giỏi thực sự thì đã ko đi khoe khoang và võ miệng với chúng tôi. Đi khoe với người kém mình mà cũng khoe à? Ai lại đi khoe hay ghen với người kém mình nhỉ, có chăng là...Vậy nếu bạn hiểu ra thì hãy tự hài lòng với bản thân mình ở nhà nhé, tôi còn kém bạn nhiều lắm mà ko fải chỉ về guitar đâu vậy nên bạn stop đi theo chúng tôi nhé. Khổ quá cơ tôi có cái gì hơn bạn mà bám nhằng nhẵng! Mệt quá!
    [/QUOTE]
    A thế hoá ra tớ hiểu sai về bạn. Thế hôm nào mời bạn đi offline cùng VG cho vui :).
    Nếu tớ có sai sót gì thì mong bạn thông cảm.
    Nhưng nói thật lòng thế này bạn lần sau muốn trình bày quan điểm thì cứ dùng nick thật của mình. Không cần phải Reg cái mới đâu. Nếu tớ thích chửi bới cái lớp kia thực sự tớ cũng có thể làm như bạn. Ai biết đâu vào đâu he he.
    Hôm nào offline VG mời bạn đến chơi cùng.
    À tớ biết bạn phê phán tớ và đang rất vui thú trước màn hình cái máy tính của bạn. Nhưng bạn biết tớ là ai và biết là mình đang phê phán ai. Còn tớ thì chả biết bạn là ai cả. Hãy tự giới thiệu về mình đi chứ. Hãy chứng tỏ bạn là một người quân tử đi chứ
    Được hacmieu sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 28/10/2004
  8. HC11

    HC11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lớp 1002 đường Láng chỉ hợp với những người lớn tuổi hoăc kiên nhẫn 1 chút. Các chú nào ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng khẽ khàng, ở nhà bố mẹ không phải nặng lời bao giờ thì không nên học.
    Anh rất hoan nghênh những bài nào bàn về phương pháp sư phạm của thầy Thống, còn bàn vế tư cách như mấy chú trong VG thì chưa đủ tầm đâu.
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là tôi ko phải là Abr, dù chúng tôi có quen nhau nhưng nói thế đối với bạn có lẽ là chưa đủ. Dù vậy, tôi cũng chẳng cần phải giải thích với bạn tôi là ai. Tôi cũng ko lạ gì các thành viên của VG, tôi và Abr đã ngồi cạnh nhau trong buổi biểu diễn của Dương Kim Dũng ở CVH. Trước hết xin nói với bạn là ngay từ lúc ban đầu khi xác định học guitar tôi chỉ quan niệm đơn giản là học để có thể biết thưởng thức, xa hơn 1 chút là có thể chơi 1 số tác phẩm mà mình yêu thích. Chỉ vậy thôi! Bạn tưởng tôi ko biết gì về offline của các bạn phải ko? Bạn nhầm to, tôi lạ gì offline của các bạn. Bạn có thể thấy là những người học guitar đa phần là HSSV, ko phải ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng nghe, kể cả thày hay bố mẹ mình đi chăng nữa. Bạn đừng nghĩ thày giáo có thể loè được tôi và những người như bạn thì càng ko thể có chuyện nhờ vào mấy bài trên mạng hay mấy câu chuyện mà có thể thuyết phục được tôi. Có gì phức tạp đâu nhỉ? Tôi cũng chỉ là 1 người nghiệp dư thôi, tôi đi học thấy mình tiến bộ, gắn bó lâu dài với lớp, thêm yêu guitar và hiểu thêm về nó, thế là đủ. Tôi ko cần xa vời, đi đọ với ai hay khoe với ai nên tôi muốn tránh xa cái VG của các bạn, tôi muốn được yêu guitar mà ko cần phải gào lên là mình yêu như thế nào, tung hô hay chạy theo lối "yêu guitar" của người khác. Còn về phương pháp sư phạm thì tôi cũng ko muốn bàn, kể cả bạn có chê Segovia hay John Williams thì cũng ko ai cấm được bạn vì cũng ko thể bắt người khác theo ý mình được.Nhận xét là quyền của mọi người chỉ ko nên quá lố bịch là đủ và mỗi người cũng đủ sáng suốt để biết cái gì phù hợp, cái gì ko phù hợp với mình, bình loạn chỉ tổ "trẻ con mất lòng người lớn". Chỉ cần đưa ra 1 ví dụ nhỏ như để móng chẳng hạn, chẳng ai nuôi móng hay dũa giống ai, cơ bản là nó có phù hợp với tay của mỗi người hay ko. Thế thôi chào bạn nhé vì từ bài sau tôi sẽ ko reply nữa, cũng chẳng còn trẻ con nữa, nói với nhau thế là đủ rồi!
  10. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là tôi ko phải là Abr, dù chúng tôi có quen nhau nhưng nói thế đối với bạn có lẽ là chưa đủ. Dù vậy, tôi cũng chẳng cần phải giải thích với bạn tôi là ai. Tôi cũng ko lạ gì các thành viên của VG, tôi và Abr đã ngồi cạnh nhau trong buổi biểu diễn của Dương Kim Dũng ở CVH. Trước hết xin nói với bạn là ngay từ lúc ban đầu khi xác định học guitar tôi chỉ quan niệm đơn giản là học để có thể biết thưởng thức, xa hơn 1 chút là có thể chơi 1 số tác phẩm mà mình yêu thích. Chỉ vậy thôi! Bạn tưởng tôi ko biết gì về offline của các bạn phải ko? Bạn nhầm to, tôi lạ gì offline của các bạn. Bạn có thể thấy là những người học guitar đa phần là HSSV, ko phải ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng nghe, kể cả thày hay bố mẹ mình đi chăng nữa. Bạn đừng nghĩ thày giáo có thể loè được tôi và những người như bạn thì càng ko thể có chuyện nhờ vào mấy bài trên mạng hay mấy câu chuyện mà có thể thuyết phục được tôi. Có gì phức tạp đâu nhỉ? Tôi cũng chỉ là 1 người nghiệp dư thôi, tôi đi học thấy mình tiến bộ, gắn bó lâu dài với lớp, thêm yêu guitar và hiểu thêm về nó, thế là đủ. Tôi ko cần xa vời, đi đọ với ai hay khoe với ai nên tôi muốn tránh xa cái VG của các bạn, tôi muốn được yêu guitar mà ko cần phải gào lên là mình yêu như thế nào, tung hô hay chạy theo lối "yêu guitar" của người khác. Còn về phương pháp sư phạm thì tôi cũng ko muốn bàn, kể cả bạn có chê Segovia hay John Williams thì cũng ko ai cấm được bạn vì cũng ko thể bắt người khác theo ý mình được.Nhận xét là quyền của mọi người chỉ ko nên quá lố bịch là đủ và mỗi người cũng đủ sáng suốt để biết cái gì phù hợp, cái gì ko phù hợp với mình, bình loạn chỉ tổ "trẻ con mất lòng người lớn". Chỉ cần đưa ra 1 ví dụ nhỏ như để móng chẳng hạn, chẳng ai nuôi móng hay dũa giống ai, cơ bản là nó có phù hợp với tay của mỗi người hay ko. Thế thôi chào bạn nhé vì từ bài sau tôi sẽ ko reply nữa, cũng chẳng còn trẻ con nữa, nói với nhau thế là đủ rồi!
    [/QUOTE]
    Cậu không phải Abr thì mình mới biết hôm qua rồi. Quên không đọc profile :) Tuy nhiên tớ vẫn không biết bạn là ai. Cả bạn HC11 nữa tớ cũng chịu.
    Chắc các bạn có công có việc cả rồi. Chắc tiền bạc cũng rủng rỉnh nhỉ? Các bạn đã trải qua cái thời SV nghèo ít tiền mà thích học đàn guitar bao giờ chưa? Bạn đã bao h phải mua một cây đàn 800K với giá 2.1M bao giờ chưa?
    Về phương pháp tập guitar và dạy guitar không bàn nữa hãy nghĩ về kinh tế đi.
    Không dám nói điêu với bạn mình biết rõ các cơ sở đặt đàn của lớp nhạc Trần Thống.
    Tớ đã viết rồi. Mời các bạn đọc. Còn các bạn hãy suy nghĩ và làm theo cái gì bạn muốn làm.
    Còn bạn post nữa hay không thì tớ cũng mời bạn đế dự buổi Offline sắp tới của VG.
    Theo chương trình nếu không có gì thay đổi ngày 14/11/2004 này ông Kozo Tate và các học trò sẽ có buổi giao lưu với VG. Hiện tại anh Chopin của VG đang phụ trách việc này. Mời bạn, Abr và các anh em trong lớp Trần Thống cũng như các lớp nhạc khác tới tham dự.

Chia sẻ trang này