1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học cấp tốc tiếng Quảng Bình - Trung tâm "thương mại mại" của NGÔN NGỮ ĐỊA PHƯƠNG.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    công nhận tiếng địa phương của QB hay thật đó, em ngồi đọc mà chỉ hiểu được số câu, còn nữa thì chả hiểu là chi cả.
    hôm nào lấy mây câu này đem đố mấy đứa bạn mới được

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  2. zicgirl

    zicgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình huống thứ không nhớ : Hôm nọ có ông chú ở dưới wê lên thăm nhà . Ngồi chơi được một lúc thì ông ấy hỏi :
    " eng ơi kì lộ trao cặng ở lộ mô ri "
    Kaka mọi người hiểu câu đó không vậy ?
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác ni kiếm mô ra nhiều bài thơ hay nhể? Bài thơ đọc nghe dễ thương quá! Làm tui nhớ thời học trò nghịch ngợm, chuyên gia bợt chợt của lớp, chuyên gia gây ra các hội chứng của bọn con gái như: Đỏ mặt, khóc huhu...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Troi`,tui ko phai o*? Quang Binh cung~ biet cau nay` do' nha."eng oi ki` lo^. trao cang. o*? mo^ ri " nghia la:anh oi,cai cho rua chan o dau vay?
    DUNG KO????????????????/
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm thứ nhất, mình nói chuyện với thằng bạn người Nghệ An.......hắn chọc mình " Mi ăn nói cho cẩn thận khôông thôi tau cho một kì trôốc cúi chừ" . Rứa là bọn bạn xung quanh tròn xoe mắt lên nhìn........hehe.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, "kì trôốc cúi" là gì nhỉ ?

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  7. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    he he, troo^c c'ui la` '' 1 cho~ do' em !!!
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hâm, trôốc cúi là đầu gối đó. Thiệt tình! Người đâu không biết phân biệt tay hay chân nữa.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  9. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    eo ôi , mần chi mà quá đoạ rứa eng hè , người thì cũng có lúc ni lúc khác chơ rờ , nhầm lẫn là chuyện đương nhiên thui mờ , đến bác hoọc còn đẵng trí nữa huống chi là tui
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  10. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Rứa mấy bác có biết câu:
    -Có bọ ngoài cươi khôông ?
    -Khôông,Khái tha trôốc bọ mi lên rú rồi.

Chia sẻ trang này